30 giờ phá nhanh vụ trọng án

Nghiện game bạo lực nhưng lười lao động, hắn vơ vét những món đồ có giá trị trong nhà đem bán lấy tiền mua dao, kiếm, súng ảo trên game bỏ mặc vợ con sống cảnh lay lắt. Hết tiền thì trộm cắp vặt vãnh của chòm xóm, láng giềng, và đến khi bị bà con điểm mặt, Công an địa phương đưa vào diện cần thường xuyên răn đe gọi hỏi, hắn bỏ nhà xuống TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục trộm, cướp tài sản rồi gây ra án mạng.

Đến khi tỉnh game, chợt nhận ra tội ác mà mình vừa gây ra, hắn vội vã đón xe lên Gia Lai lẩn trốn nhưng vẫn không thể thoát được vòng vây của các trinh sát hình sự.

Vụ án chấn động

Chiêù23/3, khi một người dân đến tiệm spa của chị V.T.M.H ở khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa thì nhìn thấy chị nằm gục trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của những người xung quanh và trích xuất camera an ninh để mở hướng điều tra vụ án.

Khám nghiệm hiện trường vụ án

Khám nghiệm hiện trường vụ án

Tại hiện trường, các đơn vị phối hợp ghi nhận chị H đã tử vong vì trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra làm mất nhiều máu. Ngoài ra, hai chiếc điện thoại di động mà chị H thường dùng đã bị mất, ngăn tủ bị cậy phá, đồ đạc trong tiệm cũng bị bới tung.

Tổng hợp, phân tích nhanh thông tin hiện trường cho thấy nhiều khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản, nhưng tất cả những người dân xung quanh khi được hỏi đều không hay biết vì tiệm này thường mở cửa muộn hơn so với giờ họ đưa con cái đi học rồi đi làm. Rà soát lại toàn bộ mối quan hệ thì được biết, chị H trước đây sinh sống ở phường Bình Đa, mới chuyển đến thuê ki-ốt mở tiệm spa ở phường Long Bình.

Chị H tuân thủ pháp luật, sống chan hòa với mọi người xung quanh, ngoài ra cũng không có mối quan hệ rộng ngoài xã hội mà chỉ lo chí thú làm ăn nên không gây mất lòng với ai ở cả nơi ở lẫn nơi kinh doanh. Trích xuất hình ảnh ghi lại từ camera an ninh cũng chỉ cho thấy trong thời gian trước khi xảy ra vụ việc có vài người ra vào, nhưng ai cũng đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt giống như khách hàng thường ngày nên rất khó xác định đâu là thủ phạm.

Phân tích những thông tin thu thập được cho thấy đối tượng không phải là người từng quen biết với chị H, mà nhiều khả năng là người lạ, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các trinh sát phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Biên Hòa chia thành nhiều tổ công tác thực hiện ngay nhiều phương án.

Lấy lời khai của đối tượng

Lấy lời khai của đối tượng

Một tổ công tác tiếp tục rà soát mối quan hệ giữa chị H với những người thân quen, các tổ khác thực hiện ngay các việc trích xuất toàn bộ camera an ninh trên địa bàn, kiểm tra thông tin tại các bến xe… Riêng một tổ công tác thực hiện phối hợp rà soát, sàng lọc trên diện rộng.

Hơn 12 tiếng đồng hồ trôi qua mà dấu vết đối tượng vẫn chưa thấy đâu khiến cho các trinh sát đứng ngồi không yên. Đang trong lúc căng thẳng nhất, một tổ trinh sát nhận thông tin từ một người chạy xe ôm cho biết buổi sáng cùng ngày có chở một nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi, quần áo có nhiều vết ố vàng như dính gỉ sét thuê xe từ vòng xoay Tam Hiệp xuống cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu (Quốc lộ 1A), trên đường đi người này luôn hối thúc chạy thật nhanh, đến nơi thì trả tiền rồi vội vã chạy băng qua đường hướng về huyện Trảng Bom.

Ngay lập tức, tổ công tác đến khu vực này. Sau nhiều giờ kiên trì mở rộng khu vực hỏi thăm, các trinh sát cũng lần ra dấu vết của đối tượng khi một người chủ cửa hàng bán quần áo may sẵn xác nhận có một thanh niên đến mua bộ quần áo thay vào người rồi vò bộ cũ định bỏ vào thùng rác, nhưng sau đó lại đổi ý mang ra ngoài nên không biết vứt chỗ nào.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera, trinh sát ghi lại hình ảnh đối tượng nghi vấn chuyển đến Công an các địa phương, trinh sát nhận ngay phản hồi từ Công an huyện Định Quán xác nhận đối tượng chính là Lê Minh Long, sinh năm 1997 tại địa phương, nhưng đã bỏ nhà đi theo nhóm thanh niên nghiện game và ma túy.

Kẻ thủ ác Lê Minh Long

Kẻ thủ ác Lê Minh Long

Từ đầu mối này, trinh sát và Công an huyện Định Quán triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ và ghi nhận đối tượng có về địa phương, nhưng chỉ khoảng hơn một giờ đã rời khỏi, đi đâu không rõ. Rà soát nhanh các mối quan hệ cho thấy Long có vợ quê ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai và khả năng đối tượng sẽ tìm đến đây để lẩn trốn trước khi tìm đường tẩu thoát sang bên kia biên giới.

Tất cả những dự đoán của các trinh sát đã hoàn toàn đúng hướng bởi ngay sau đó một nhà xe ở huyện Định Quán chuyên chạy tuyến Gia Lai đã cung cấp thông tin xác định đối tượng và cả biển số xe, giờ xuất bến cùng thời gian dự kiến sẽ đến bến. Đến khoảng 14h ngày 24/3/2023, các trinh sát đã tóm được Long khi xe vừa cập bến đổ khách.

Lú lẫn từ những trò game bạo lực

Trên đường đi và cho đến thời điểm được di lý về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Lê Minh Long cứ liên tục hỏi: Em đã xóa dấu vết hiện trường, không để lại vân tay hoặc hung khí gây án, thay hình đổi dạng và di chuyển không theo quy luật nào nên nghĩ sẽ cao chạy xa bay trước khi bị phát hiện tung tích, nhưng không hiểu tại sao các anh lại lần ra được?

Đến khi bình tĩnh lại, nhận thấy hành vi phạm tội của mình là rất nghiêm trọng, Long khai mình là người nghiện nặng, nhưng khi bập vào game online bạo lực còn hơn cả nghiện ma túy bởi trên game có nhiều thủ thuật tấn công khiến đối thủ không thể chống đỡ và phải chấp nhận bị đâm chém cho đến chết.

Không có tiền chơi game, Long trộm những thứ tài sản có giá trị trong gia đình mang cầm cố để trả tiền giờ và mua hung khí, súng ống ảo nhằm khẳng định “số má” với dân cùng chơi. Khi nhà trống rỗng, vợ con ăn bữa trước, thiếu bữa sau, hắn vẫn không rút ra được bài học, mà trộm cắp những món đồ vặt vãnh của hàng xóm đem bán. Bị bà con điểm mặt, Công an địa phương đưa vào diện cần theo dõi, Long bỏ xuống TP Biên Hòa tiếp tục trộm cắp để phục vụ thú chơi game bạo lực.

Chiều 22/3/2023, sau khi bán được món đồ trộm cắp, Long xuống TP Biên Hòa để chơi Game và ngủ qua đêm tại tiệm. Thâu đêm vùi đầu vào game, sáng hôm sau, Long thức dậy trong trạng thái bụng đói cồn cào, lại không còn đồng xu dính túi. Định mua thiếu đồ ăn sáng nhưng không ai chịu bán, Long chạy ra đường hướng về vòng xoay Tam Hiệp mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm hoặc cướp tài sản lấy tiền mua đồ ăn lấy sức tiếp tục lao vào trò chơi bạo lực.

Tiệm spa - nơi xảy ra vụ án

Tiệm spa - nơi xảy ra vụ án

Trên đường lội bộ, Long nhìn thấy 1 tiệm Spa đang mở cửa nên quyết định tiếp cận dò la tình hình. Thấy bên trong chỉ có chị chủ quán có deo sợi dây chuyền vàng và đang cầm 1 điện thoại di động nên Long nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, Long giấu con dao Thái Lan trong tay áo khoác bên trái và đi vào trong giả vờ hỏi: “Ở đây có xóa hình xăm không”? Khi chị chủ quán trả lời là có, đồng thời đưa ra giá tiền là 400.000 đồng, Long tiếp tục giả vờ đồng ý rồi theo hướng dẫn của chị H nằm vào băng ca y tế.

Bày xong các công đoạn, Long bảo chị H ra đóng chặt lại rồi lại giả vờ nhắm mắt lim dim chờ chị chủ quán đi gần đến giường thì vùng dậy, tay trái ôm vòng qua cổ chị chủ quán, tay phải cầm dao dí vào bụng gằn giọng: “Có bao nhiêu tiền, vòng vàng, tài sản đưa hết đây, nếu không thì biết kết quả thế nào rồi đó…”.

Theo bản năng, chị H kêu cứu “Cướp… cướp!” Sợ bị phát hiện, Long vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng chị H, nhưng bị chị vùng ra được rồi cắn vào cẳng tay trái của Long khiến hắn càng sôi sục. Long tiếp tục vồ lấy chị H đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không chống cự được nữa mới dừng.

Buông chị H xuống nền nhà, Long tháo trên người chị 1 đôi bông tai, 1 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 2 điện thoại hiệu Samsung và Iphone rồi đến tủ đựng đồ, lục tung ngăn kéo lấy túi xách màu đỏ (bên trong đựng 1 lắc tay, 2 nhẫn bằng kim loại màu vàng, 1 mắt xích đồng hồ bằng kim loại màu vàng và 1.900.000 đồng tiền mặt. Vơ vét xong, Long lấy nước lọc chứa trong bình gột rửa những vết máu dính trên người rồi đi ra ngoài đóng cửa nhà lại. Ngó ngang ngó dọc không thấy có ai để ý, Long co chân bỏ chạy về hướng vòng xoay Tam Hiệp, bắt xe ôm đi về hướng Trảng Bom.

Để tránh bị phát hiện, đến gần đèn xanh đèn đỏ (gần ngã ba Vũng Tàu), Long yêu cầu dừng xe cho xuống rồi chạy bộ đến tiệm bán quần áo ở huyện Trảng Bom mua 1 bộ quần áo hết 200.000 đồng mặc vào và bỏ quần áo cũ cùng 1 con dao gấp vào trong bị nilon màu đen định bỏ vào thùng rác của tiệm, nhưng sợ bị phát hiện nên đã mang ra thùng rác ở ngoài đường ném vào đó.

“Hóa trang” phần ngoại hình xong, Long bắt xe ôm chạy thẳng về huyện Định Quán, bán chiếc điện thoại Samsung vừa cướp được lấy 700.000 đồng vừa ăn cơm, vừa chơi Game. Đến khoảng 17 giờ chiều, hắn bỗng giật mình vì biết mình đã lọt vào tầm ngắm nên lập tức chạy ra bắt xe khách của nhà xe Tân Niên chạy tuyến Đồng Nai - Gia Lai hòng đi về nhà vợ ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai…

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/30-gio-pha-nhanh-vu-trong-an-i688877/