30 năm hội họa của họa sĩ Đoàn Mai Thủy
Triển lãm 'Rung cảm mùa xuân' của họa sĩ Đoàn Mai Thủy vừa khai mạc tối 22-3 tại phòng trưng bày Hội mỹ thuật TP HCM.
Rung cảm mùa xuân" cùng Họa sĩ Đoàn Mai Thủy

Khai mạc Triển lãm tranh “Rung cảm mùa xuân”
Triển lãm "Rung cảm mùa xuân", giới thiệu 106 tác phẩm theo trường phái ấn tượng, trừu tượng trong phong cách sáng tác của họa sĩ Đoàn Mai Thủy suốt 30 năm qua. Tác phẩm đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước… hiện thực về tình yêu với thiên nhiên, con người, cuộc sống.
Nói về triển lãm, họa sĩ Đoàn Mai Thủy cho biết đây là dịp đặc biệt để chị nhìn lại hành trình sáng tạo bền bỉ của mình trong 30 năm qua. "Mùa xuân là mùa khởi đầu một năm mới, trăm hoa đua nở, mùa của hy vọng và mong chờ những điều tốt đẹp…
Tôi yêu mùa xuân với bao nhiêu cảm xúc. Và xuân 2026 đặc biệt đánh dấu 30 năm đam mê với nghệ thuật hội họa của tôi. Rất mong, người xem khi bước vào không gian này sẽ có dịp được lắng lại để đối thoại với chính mình, tìm thấy trong các tác phẩm đâu đó những niềm đồng cảm hay vài lát ký ức quen thuộc. Sau "Rung cảm mùa xuân", mong mỗi người có thêm những cảm xúc tươi mới để cùng kể tiếp câu chuyện mùa xuân theo cách riêng" - họa sĩ Đoàn Mai Thủy chia sẻ.

Tác phẩm Xuân hồng cao nguyên
Ở "Rung cảm mùa xuân", chúng ta có thể bắt gặp những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng gợi mở về sự khởi đầu, tái sinh; có thể bắt gặp những đường nét, gam màu rực rỡ thể hiện sức sống tràn trề của mùa đẹp nhất năm.
Và, cũng có thể cùng chiêm nghiệm cuộc sống qua những mảng màu, bố cục trầm lắng hơn - như một khoảng lặng để soi chiếu sau những vòng quay thời gian. Các tác phẩm trở về với những giá trị nền tảng của nghệ thuật, nơi cái đẹp gắn với sự giản đơn, chân thành.

Tác phẩm tranh sơn mài Mùa sen
Họa sĩ Lê Phương Đông nhận định: "Dùng màu sắc để lột tả tấm chân tình đã là khó, nhưng bắt màu sắc phải lên tiếng để đánh dấu một giai đoạn, một khoảng lắng đọng trong tâm hồn lại còn khó và da diết hơn. Đoàn Mai Thủy đã làm điều đó một cách nhẹ nhàng, và hồn nhiên như chính hơi thở của mình. Xem tranh của nữ họa sĩ, ta bỗng bắt gặp một sự tự nhiên nhẹ nhàng, nhưng đủ lay động tâm hồn của người ngắm tranh qua những rung cảm trong sáng tác của cô".
30 năm của họa sĩ Đoàn Mai Thủy
Đoàn Mai Thủy là hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, học và tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1997 - 2003, vẽ toàn thời gian từ khi đó đến nay. Chị đã tổ chức, tham gia rất nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm trong và ngoài nước.

Tác phẩm Giai điệu mùa xuân
Họa sĩ Đoàn Mai Thủy kể: "30 năm gắn bó với hội họa là một hành trình rất nhiều thử thách phải vượt qua trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê này. Từ nhỏ, tôi đã rất thích vẽ và ước mơ được vẽ cứ thầm lặng theo năm tháng. Tôi tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tổng hợp, đi làm việc, gặt hái những thành công…
Nhưng rồi, tôi cũng đủ sức "chia tay công việc" đang thuận lợi để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ: đi học vẽ và vẽ tranh. Tôi tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TPHCM năm 2003. Đó là bước khởi đầu, nền móng cơ bản và tôi phải dùng rất nhiều năm sau để bồi dưỡng kiến thức, mài dũa tay nghề.
Vẽ tranh trở thành phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, là thiền định, là hạnh phúc và là niềm vui. Tình yêu với thiên nhiên, với các vùng miền đất mẹ, với con người và cuộc sống là đề tài không bao giờ cạn trong tranh của tôi".

Một số tác phẩm trong triển lãm của họa sĩ Đoàn Mai Thủy
Nữ họa sĩ chia sẻ thêm, chị yêu thích lối vẽ tranh hiện thực và đặc biệt là trường phái trừu tượng ấn tượng. Với lối vẽ này, chị được thỏa sức bay bổng sáng tạo, tự do bứt phá, truyền năng lượng, tỏa sáng sự lạc quan, tình yêu của mình qua từng bút pháp, mảng màu…
Chị học hỏi, rèn luyện và tiếp thu trào lưu nền hội họa đương đại trừu tượng, một xu hướng mà các họa sĩ tiên phong như Wassily Kandinsky ((1866 - 1944, người Nga); Mark Rothko (1903-1970, người Mỹ); Jackson Pollock (1912-1956, người Mỹ)… thành công vang dội thế giới.
Trong xu hướng hội họa trừu tượng thể hiện đa số là các họa sĩ nam, ít nữ giới, Mai Thủy là một trong số ít này. Để có được bản lĩnh theo con đường sáng tác hội họa này nữ họa sĩ phải đối mặt với nhiều thử thách.

Tác phẩm Mùa xuân trên thành phố
Họa sĩ Nguyễn Nghiêm nói: "Triển lãm "Rung cảm mùa xuân" của Đoàn Mai Thủy thực sự cuốn hút, khơi gợi những quan niệm đích thực về tạo hình. Đoàn Mai Thủy đem đến sự cuốn như một buổi hòa nhạc không lời, chạm đến cảm thức nhiều cung bậc của người thưởng ngoạn. Các tác phẩm có sự hòa sắc dịu dàng đầy nữ tính, thủ thỉ mà quyết liệt".
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/30-nam-hoi-hoa-cua-hoa-si-doan-mai-thuy-196260323071617652.htm














