31 tác phẩm đoạt giải cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự'
Chiều 17/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 'Chuyện nghề Thi hành án dân sự' lần thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc trao giải đặc biệt và tặng hoa nhà báo Thu Hằng, Báo Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.
Tham dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái; Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Nguyễn Thắng Lợi; Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam.
Đây là lần đầu tiên một cuộc thi mang tính nhân văn sâu sắc được tổ chức, nhằm tôn vinh những con người và câu chuyện bình dị, thầm lặng mà cao quý trong ngành Thi hành án dân sự – lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân; khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cây bút chuyên và không chuyên trên toàn quốc, thể hiện qua số lượng bài dự thi phong phú, đa dạng về thể loại và đối tượng tham gia. Nhiều tác phẩm dự thi đã khai thác chân thực, xúc động những câu chuyện đời thường tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi mà điều kiện công tác của cán bộ Thi hành án dân sự còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn.
Sau 8 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 300 tác phẩm, đăng tải tại Chuyên mục Chuyện nghề Thi hành án dân sự và nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo Trung ương và địa phương gửi dự thi. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, công bằng, Ban Tổ chức với các vị giám khảo uy tín đã lựa chọn được 31 tác phẩm chất lượng nhất để trao giải. Trong đó có 1 Giải đặc biệt; 2 giải A ; 3 Giải B, 5 Giải C, 15 giải Khuyến khích và 5 giải dành cho tác giả có tác phẩm ấn tượng.
Thông qua các bài viết, bạn đọc không chỉ cảm nhận được sự gian khó, áp lực mà cán bộ Thi hành án dân sự phải đối mặt, mà còn thấy rõ ý chí, nghị lực vượt khó, tinh thần dấn thân, ý chí vượt khó, tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc của các cán bộ, Chấp hành viên Thi hành án dân sự. Không dừng lại ở việc phát hiện, biểu dương, cuộc thi còn khơi gợi lòng tự hào nghề nghiệp, tiếp tục cống hiến, tạo dựng sự kết nối giữa sâu sắc giữa hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự với toàn xã hội. Cuộc thi cũng mở ra một hướng đi mới trong công tác truyền thông ngành Tư pháp, khơi nguồn cảm hứng để tiếp tục có thêm nhiều cây bút, nhiều tác phẩm giá trị, viết tiếp những “chuyện nghề” truyền cảm hứng.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chúc mừng các tác giả được vinh danh hôm nay, nhấn mạnh đây là cuộc thi rất có ý nghĩa, góp phần động viên, ghi nhận sự cống hiến của ngành thi hành án, của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thi hành án dân sự.
Ông Ngọc mong muốn cuộc thi sẽ trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa rộng hơn trong thời gian tới, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm nghề nghiệp trong mỗi cán bộ thi hành án, đồng thời giúp người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành với công tác thi hành án dân sự trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Giải Đặc biệt của cuộc thi lần thứ nhất thuộc về tác giả Bình An (Nhà báo Thu Hằng, Báo Pháp luật Việt Nam) với loạt 3 kỳ: Chuyện về những người “tiên phong” nhường bước cho lớp trẻ trong công cuộc tinh gọn bộ máy.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Nhà báo Nguyễn Chiến Thắng (Báo Quân đội Nhân dân), tác giả đoạt giải A với loạt bài 4 kỳ: “Gieo neo thi hành án dân sự vùng cao” chia sẻ, cuộc thi là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo có cơ hội được hiểu biết thêm về lĩnh vực thi hành án dân sự, về những cán bộ, chấp hành viên mưu lược, can trường, luôn giữ “cái đầu lạnh” trước mọi tình huống nóng phát sinh, đồng thời cũng luôn giữ trái tim tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp tình người.
Theo ông Thắng, các Chấp hành viên thực sự là những “chiến sĩ” trên mặt trận thực thi công lý, họ đã phải đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã giữa công lý và tình người, sẵn sàng gác lại tình riêng để lời Bác Hồ dạy cách đây 80 năm với ngành Tư pháp: “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.
Tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi đã phát động cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án dân sự” lần thứ hai, và mong muốn cuộc thi sẽ trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa rộng hơn trong thời gian tới, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm nghề nghiệp trong mỗi cán bộ thi hành án, đồng thời giúp người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành với công tác thi hành án dân sự trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.