4 bà cháu sống trong cảnh khốn khó

Năm 2019, con dâu bỏ nhà ra đi, con trai duy nhất là anh Huỳnh Văn Tâm (35 tuổi) cũng đi tứ xứ gánh thuê, bốc vác. Từ đó, mẹ anh Tâm là bà Lê Thị Ánh (70 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phải gắng gượng đi bán xôi, quét dọn ở các kho gạo để kiếm tiền nuôi 3 cháu nhỏ, mặc dù bà đang mắc căn bệnh tiểu đường và tai biến mạch máu não (ảnh).

Tưởng đã là cùng cực, nhưng đầu năm 2021, tai họa lại ập lên người bà Ánh. Trong lúc quét dọn gạo rơi vãi, bà bị chóng mặt, té gãy chân và tai biến lần hai khiến liệt nửa thân người, chỉ ngồi một chỗ. Cháu nội lớn nhất là Huỳnh Văn Tiến (14 tuổi, đang học lớp 7) buộc phải từ bỏ ước mơ đến trường để bươn chải lao động kiếm tiền đỡ đần, chăm sóc bà và các em.

Tiến và em gái Huỳnh Thị Cẩm Tú (9 tuổi) đi hái rau, thả câu bắt cá… lam lũ ngoài đồng. Hôm nào không câu được cá thì xin hàng quán mua thiếu thức ăn, chờ cha sau mỗi đợt đi làm thuê về mới có tiền thanh toán nợ nần. Riêng cơm gạo thì cả 4 bà cháu sống qua ngày nhờ những tấm lòng từ thiện.

Vì ăn uống, thuốc men thiếu thốn nên sức khỏe bà Ánh ngày càng suy kiệt. Anh Tâm lao động vất vả dẫn tới lao lực nên thu nhập bấp bênh. Gia đình bà Ánh rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm gần xa giúp sức để vượt qua cơn khốn khó.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-44.

THANH TUYỀN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/4-ba-chau-song-trong-canh-khon-kho-post698135.html