5 năm sau dịch Covid-19, những đứa trẻ mồ côi vẫn nhớ ba mẹ mỗi ngày

Tại TP.HCM, những đứa trẻ mồ côi ngồi bên nhau để nhớ về ba mẹ. Ánh nến được thắp lên, không phải để gợi lại đau thương, mà để nói với người đã khuất rằng chúng ta vẫn nhớ.

Lời dặn cuối cùng của người mẹ với con trai trước khi mất vì Covid-19 "Ngày mẹ con cách ly, mẹ có gọi về dặn là giữ sức khoẻ, đừng chạy giỡn. Mẹ lúc đó đang mang bầu em con, bác sĩ nói sẽ giữ mẹ, bỏ em nhưng sau đó thì mẹ mất, em được cứu", em Huỳnh Minh Thông kể lại.

 Tối 16/9, chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" do VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM.

Tối 16/9, chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" do VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM.

 Đây là chương trình tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Hàng nghìn người dân thành phố có mặt theo dõi buổi lễ.

Đây là chương trình tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Hàng nghìn người dân thành phố có mặt theo dõi buổi lễ.

 Suốt chương trình, Lê Ngọc Trâm (giữa) lặng lẽ dõi theo từng thước phim tài liệu 5 năm trước về đại dịch Covid-19, nước mắt chảy đến đâu cô bé lau đến đó. Khi được hỏi cảm xúc lúc này, em chỉ khẽ nói: "Con nhớ mẹ".

Suốt chương trình, Lê Ngọc Trâm (giữa) lặng lẽ dõi theo từng thước phim tài liệu 5 năm trước về đại dịch Covid-19, nước mắt chảy đến đâu cô bé lau đến đó. Khi được hỏi cảm xúc lúc này, em chỉ khẽ nói: "Con nhớ mẹ".

 Hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc con gái nhận lại hũ tro cốt của cha mẹ giữa đại dịch trở thành một trong những phân đoạn lay động nhất của chương trình. 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi và hỗ trợ hơn 2.200 lượt em nhỏ khắp TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam.

Hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc con gái nhận lại hũ tro cốt của cha mẹ giữa đại dịch trở thành một trong những phân đoạn lay động nhất của chương trình. 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi và hỗ trợ hơn 2.200 lượt em nhỏ khắp TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam.

 Bà Phạm Thị Ngoan ôm cháu ngoại trong vòng tay. Cô bé 5 tuổi, cũng là 5 năm mẹ bé qua đời vì Covid-19. "Mẹ nó mang thai nó 7 tháng thì mắc Covid-19, nhập viện sinh mổ được vài hôm thì mất. Giờ cả nhà vẫn nói với con bé là mẹ đẻ con xong thì đi cấp cứu chưa về, con ráng chờ mẹ nha", bà Ngoan nghẹn ngào nói.

Bà Phạm Thị Ngoan ôm cháu ngoại trong vòng tay. Cô bé 5 tuổi, cũng là 5 năm mẹ bé qua đời vì Covid-19. "Mẹ nó mang thai nó 7 tháng thì mắc Covid-19, nhập viện sinh mổ được vài hôm thì mất. Giờ cả nhà vẫn nói với con bé là mẹ đẻ con xong thì đi cấp cứu chưa về, con ráng chờ mẹ nha", bà Ngoan nghẹn ngào nói.

 Con số 43.206 người Việt Nam tử vong vì Covid-19 hiện lên giữa Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19, khiến cả không gian lặng đi.

Con số 43.206 người Việt Nam tử vong vì Covid-19 hiện lên giữa Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19, khiến cả không gian lặng đi.

 Bà Phạm Ngọc Mai không cầm nổi nước mắt suốt gần 2 giờ diễn ra chương trình. "Cách đây hơn 1 tuần tôi mới làm đám giỗ lần thứ 5 cho em trai. 5 năm qua tôi không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ những ngày nó còn sống", bà Mai chia sẻ.

Bà Phạm Ngọc Mai không cầm nổi nước mắt suốt gần 2 giờ diễn ra chương trình. "Cách đây hơn 1 tuần tôi mới làm đám giỗ lần thứ 5 cho em trai. 5 năm qua tôi không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ những ngày nó còn sống", bà Mai chia sẻ.

 Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn kết nối các nguồn lực, để những câu chuyện tử tế không dừng lại trên sân khấu mà được lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn kết nối các nguồn lực, để những câu chuyện tử tế không dừng lại trên sân khấu mà được lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

 Huỳnh Minh Thông (trái) và em Huỳnh Minh Khôi là 2 trong nhiều đứa trẻ thuộc chương trình bảo trợ trẻ mồ côi sau đại dịch. "Ngày mẹ con cách ly, mẹ có gọi về dặn là giữ sức khoẻ, đừng chạy giỡn. Mẹ lúc đó đang mang bầu em con, bác sĩ nói sẽ giữ mẹ, bỏ em nhưng sau đó thì mẹ mất, em được cứu", Thông kể lại.

Huỳnh Minh Thông (trái) và em Huỳnh Minh Khôi là 2 trong nhiều đứa trẻ thuộc chương trình bảo trợ trẻ mồ côi sau đại dịch. "Ngày mẹ con cách ly, mẹ có gọi về dặn là giữ sức khoẻ, đừng chạy giỡn. Mẹ lúc đó đang mang bầu em con, bác sĩ nói sẽ giữ mẹ, bỏ em nhưng sau đó thì mẹ mất, em được cứu", Thông kể lại.

 Hàng trăm khán giả cùng đứng dậy, thắp nến và bật đèn điện thoại hướng về biểu tượng Giọt Nước giữa công viên trong nghi thức tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì Covid-19.

Hàng trăm khán giả cùng đứng dậy, thắp nến và bật đèn điện thoại hướng về biểu tượng Giọt Nước giữa công viên trong nghi thức tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì Covid-19.

 Một khán giả lớn tuổi lặng lẽ cúi đầu bên ngọn nến trong phút mặc niệm dành cho những người đã ra đi vì Covid-19. "Hàng nghìn ánh nến đã được thắp lên… không phải để gợi lại đau thương, mà để nói với những người đã khuất rằng chúng tôi vẫn nhớ", lời dẫn của MC vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Một khán giả lớn tuổi lặng lẽ cúi đầu bên ngọn nến trong phút mặc niệm dành cho những người đã ra đi vì Covid-19. "Hàng nghìn ánh nến đã được thắp lên… không phải để gợi lại đau thương, mà để nói với những người đã khuất rằng chúng tôi vẫn nhớ", lời dẫn của MC vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

 Hai chị em sinh đôi Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo (7 tuổi) cùng ngồi khóc trong vòng tay mẹ. "2 đứa thấy mẹ khóc nên khóc theo. Lúc ba mất 2 đứa mới 2 tuổi, nên không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mặt ba qua hình ở nhà thôi", chị Thái Thị Hoài Nam, mẹ 2 em, chia sẻ.

Hai chị em sinh đôi Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo (7 tuổi) cùng ngồi khóc trong vòng tay mẹ. "2 đứa thấy mẹ khóc nên khóc theo. Lúc ba mất 2 đứa mới 2 tuổi, nên không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mặt ba qua hình ở nhà thôi", chị Thái Thị Hoài Nam, mẹ 2 em, chia sẻ.

 Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hơn 18,6 tỷ đồng quyên góp ngay tại chỗ với sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm muốn tiếp thêm điểm tựa, nguồn lực cho các em nhỏ.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hơn 18,6 tỷ đồng quyên góp ngay tại chỗ với sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm muốn tiếp thêm điểm tựa, nguồn lực cho các em nhỏ.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/5-nam-sau-dich-covid-19-nhung-dua-tre-mo-coi-van-nho-ba-me-moi-ngay-post1683725.html