Cô gái Nga theo chồng hơn 16 tuổi về Bắc Ninh làm dâu
Sau hơn 10 năm ở Nga, anh Tùng đưa vợ và các con về Việt Nam sinh sống. Anh cảm thấy biết ơn khi bà xã luôn nỗ lực hòa nhập với cuộc sống ở quê hương chồng.

Tổ ấm nhỏ của anh Tùng và vợ Elena.
Hơn 1 năm kể từ ngày Elena (sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên ở thành phố Izhevsk, Nga) theo chồng là anh Nguyễn Ngọc Tùng (sinh năm 1981) về xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh làm dâu, cô dần quen với không khí nhộn nhịp và sự quan tâm, hỏi han thân tình của bà con xóm giềng.
Mỗi sáng, sau khi con gái đi học, Elena bắt tay vào công việc livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Dù tiếng Việt chưa sõi và phải nói chậm rãi, cô vẫn được nhiều khách hàng yêu mến ủng hộ nhờ sự chăm chỉ làm việc khoảng 8 tiếng/ngày.
Về Việt Nam chưa lâu, Elena đã nhớ ngày sinh nhật của mọi thành viên, từ chị em đến các cháu và chuẩn bị quà chu đáo. Cô cũng rất chịu khó, ngăn nắp nên được mọi người yêu quý.
"Tôi trân trọng sự hy sinh, thấu hiểu của vợ khi chấp nhận theo chồng về Việt Nam sau gần 10 năm kết hôn", anh Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Yêu người đàn ông hơn 16 tuổi
Năm 2006, anh Tùng sang Nga lao động. Đến năm 2015, anh lần đầu gặp Elena khi cô làm thêm tại một cửa hàng gần nơi anh làm việc. Ban đầu, cả hai thường xuyên chạm mặt nhưng chỉ chào hỏi theo phép lịch sự. Từ lúc nào không hay, anh Tùng bắt đầu ngóng chờ những lần gặp gỡ ấy.
"Elena khi đó mới 18 tuổi nhưng điềm đạm, chín chắn và rất chăm chỉ. Chính điều đó khiến tôi bị thu hút bởi cô gái này", anh nhớ lại.
Sau 3 tháng tìm hiểu, anh Tùng mạnh dạn tỏ tình tại một quán cà phê trên đường Sovetskaya với bó hoa trên tay. Anh mừng rỡ khi Elena đáp: "Em đã đợi câu nói này từ rất lâu. Em đồng ý".


Cặp vợ chồng đã có gần 10 năm hạnh phúc bên nhau.
Thời gian đầu anh Tùng và Elana hẹn hò, gia đình không khỏi lo lắng vì sự chênh lệch tuổi tác và khoảng cách văn hóa của con gái với người đàn ông ngoại quốc.
Nhưng bằng sự chân thành của mình, anh Tùng dần chinh phục người thân Elena. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên tại một nhà hàng, anh bày tỏ tình yêu và mong muốn được chăm sóc cô gái Nga đến hết cuộc đời.
"Khi ấy, tôi và bố mẹ Elena không nói chuyện về vấn đề tuổi tác. Mọi người cùng nhau dùng bữa tối và hỏi han về quê quán, công việc. Tôi rất mừng vì gia đình vợ cũng quý mến mình", anh Tùng kể.
Năm 2017, cặp đôi về chung một nhà và đón con trai đầu lòng ngay sau đó. Đến năm 2020, khi Elena đang mang bầu bé gái thứ hai, họ tổ chức một lễ cưới ấm cúng tại Nga. Dù không có sự tham dự đầy đủ của hai bên nội ngoại, đó vẫn là dấu mốc quan trọng với cả hai.
Về Việt Nam làm dâu
Khi còn sống ở Nga, gần như năm nào anh Tùng cũng về Việt Nam thăm gia đình. Lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đường bay bị trì hoãn khiến anh không thể về.
Khi tình hình tạm lắng, người quản lý cửa hàng thay anh Tùng tại Nga phải gấp rút trở về quê nhà vì bố mắc bệnh qua đời. Cú sốc khiến người đồng nghiệp xin ở lại Việt Nam. Thiếu người quản lý, cộng thêm sự ra đời của con thứ hai vào năm 2021, anh Tùng đành gác lại kế hoạch về quê suốt nhiều năm.
Cuối năm 2023, anh Tùng xin phép gia đình ăn Tết xong sẽ đón bố mẹ sang Nga chơi một thời gian. Nhưng sau đó, mẹ anh phát hiện bệnh nặng, phải điều trị lâu dài khiến kế hoạch đành tạm dừng.
Tháng 6/2024, biến cố khác lập đến, bố anh Tùng không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. "Vợ chồng tôi cùng các cháu tức tốc bay về", anh nghẹn ngào nhớ lại.
Với anh Tùng, ông là người cha tuyệt vời, cả đời chăm lo cho vợ, con. Dù mong con trai ổn định ở Việt Nam, ông vẫn ủng hộ khi anh chọn vun vén gia đình và phát triển công việc tại Nga. "Bố cả một đời vất vả mà ra đi đột ngột, chẳng kịp cho con cháu cơ hội phụng dưỡng. Đau đớn lắm", anh chia sẻ.
Những ngày ở Việt Nam lo hậu sự cho bố chồng, Elena cảm nhận sâu sắc tình cảm và sự kết nối bền chặt của mọi người trong nhà. Cô cũng thấy được văn hóa nơi đây dạy người ta biết uống nước nhớ nguồn.


Anh Tùng luôn trân trọng và biết ơn vợ vì cô đã đồng ý về Việt Nam làm dâu.
Elena cũng phần nào hiểu được vai trò quan trọng của người con trai trưởng trong gia đình nên thấu hiểu nỗi đau đáu của chồng. Khi trở lại Nga, nghe chồng bày tỏ mong muốn đưa cả gia đình về Việt Nam sống, cô đồng ý ngay.
Đến tháng 4/2025, gia đình anh Tùng về Việt Nam định cư.
Từ ngày về làm dâu Bắc Ninh, Elena học cách vun vén tổ ấm qua từng món ăn Việt. Nhưng cô cũng phải mất không ít thời gian để hòa nhập với nền ẩm thực giàu gia vị.
"Elena không ăn được mắm tôm. Với nước mắm chấm bình thường, cô ấy cũng phải mất cả năm trời mới bắt đầu quen dần. Còn hai con của tôi, tới giờ cũng mới chỉ ăn được nước mắm pha loãng, chứ chấm trực tiếp vẫn chưa ăn được", anh Tùng kể.
Nhìn lại những chuyện đã trải qua, anh Tùng luôn tự hứa với lòng phải luôn yêu thương và chăm sóc Elena thật tốt. "Cô ấy theo tôi về Bắc Ninh là điều khiến tôi trọn đời biết ơn", người đàn ông 45 tuổi trải lòng.
