5 nhà báo mất tích khi tác nghiệp về núi lửa phun trào tại Indonesia
Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tìm kiếm tàu cao tốc chở 8 người, trong đó có 5 nhà báo, mất liên lạc khi đang tác nghiệp về hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau ở eo biển Sunda, Indonesia.
5 nhà báo mất tích được cử tới ghi hình, chụp ảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào. Núi lửa này bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ ngày 5/9, khiến hoạt động tại một số sân bay bị đình trệ và tro núi lửa phủ kín Jakarta cùng nhiều thành phố lân cận.

Năm nhà báo trước khi lên đường đến khu vực núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: riauaktual
Những nhà báo này làm việc cho các cơ quan truyền thông Indonesia và quốc tế, trong đó có hãng thông tấn nhà nước Antara, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu và trang tin địa phương iNews. Ba người còn lại trên tàu mất tích là các thuyền viên.
Chiếc tàu rời bến Pagedongan, quận Carita, tỉnh Banten, khoảng 14h ngày 7/9 (giờ địa phương). Đến 14h42, nhóm vẫn báo vị trí ở giữa Carita và khu vực núi lửa. Khoảng 15-16h, một nhà báo chia sẻ vị trí cho đồng nghiệp, sau đó toàn bộ liên lạc bị mất. Chủ tàu cũng không nhận được thêm thông tin từ thủy thủ đoàn.
Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cùng cảnh sát đường thủy, quân đội và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm từ trưa 8/9.
Giới chức tỉnh Banten cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân nhưng chưa có kết quả.
Hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn do sóng lớn và tầm nhìn hạn chế quanh khu vực núi lửa. Chiến dịch phải tạm dừng tối 8/9 vì thời tiết xấu, trước khi được nối lại và mở rộng từ sáng 9/9. Tàu cứu hộ, xuồng cao su, drone tầm nhiệt cùng cảnh sát, quân đội, ngư dân và tình nguyện viên đã được huy động.
Tổng Giám đốc hãng thông tấn Antara Benny Siga Butarbutar nói: "Chúng tôi đang thúc giục các cơ quan chức năng tăng cường tìm kiếm nhóm công tác. Chúng tôi đã triển khai một đội chuyên trách để đảm bảo các kênh thông tin liên lạc với các đội tìm kiếm không bị gián đoạn".


