50 năm thống nhất đất nước: Niềm tự hào trào dâng

Khắp đất nước, không khí hào hùng tràn ngập, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trào dâng. Mừng 50 năm thống nhất, người người xuống phố, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong tháng Tư lịch sử. Tất cả cùng hướng về Thành phố mang tên Bác - nơi sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia vào sáng 30/4/2025.

Đông đảo người dân giương cao ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa cờ hoa rực rỡ, bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào trong Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4/2025.Theo thông tin từ Ban tổ chức, Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, gồm: 4 khối diễu hành của khối Nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Dự kiến có khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Nhật Thịnh

Đông đảo người dân giương cao ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa cờ hoa rực rỡ, bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào trong Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4/2025.Theo thông tin từ Ban tổ chức, Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, gồm: 4 khối diễu hành của khối Nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Dự kiến có khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Nhật Thịnh

Người dân xem hợp luyện không quân trên bầu trời khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hùng

Người dân xem hợp luyện không quân trên bầu trời khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hùng

Khối nữ sĩ quan Quân nhạc tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đình Hưng

Khối nữ sĩ quan Quân nhạc tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đình Hưng

Hai em bé trong trang phục chú bộ đội Cụ Hồ chụp ảnh lưu niệm trước Dinh Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: Dương Hoài Bảo

Hai em bé trong trang phục chú bộ đội Cụ Hồ chụp ảnh lưu niệm trước Dinh Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: Dương Hoài Bảo

Một con hẻm ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đỏ rực cờ trước ngày Đại lễ. Ảnh: Dương Hoài Bảo

Một con hẻm ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đỏ rực cờ trước ngày Đại lễ. Ảnh: Dương Hoài Bảo

Những vệ hoa ven đường xung quanh khu vực lễ đài được chăm chút cẩn thận trước ngày diễn ra Đại lễ. Ảnh: Minh Tuấn

Những vệ hoa ven đường xung quanh khu vực lễ đài được chăm chút cẩn thận trước ngày diễn ra Đại lễ. Ảnh: Minh Tuấn

“Chúng tôi may mắn khi đến Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp lễ đặc biệt này. Tôi thấy niềm tự hào trào dâng trên khuôn mặt của những người tôi gặp, họ cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Điều đó thật là tuyệt vời. Tôi xin chúc mừng các bạn trong ngày đại lễ này”, anh William, du khách đến từ Anh quốc

“Chúng tôi may mắn khi đến Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp lễ đặc biệt này. Tôi thấy niềm tự hào trào dâng trên khuôn mặt của những người tôi gặp, họ cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Điều đó thật là tuyệt vời. Tôi xin chúc mừng các bạn trong ngày đại lễ này”, anh William, du khách đến từ Anh quốc

“Tôi và bạn trai có kế hoạch đám cưới vào tháng 9 năm nay. Chúng tôi quyết định chụp album cưới đúng vào dịp 30/4 này, ngay tại Dinh Thống Nhất. Những bức ảnh cưới được ghi vào dịp này sẽ thêm nhiều ý nghĩa khi hạnh phúc lứa đôi được hòa chung với niềm vui của người dân cả nước”, chị Hoàng Thu Nga (Quận 3, TPHCM)

“Tôi và bạn trai có kế hoạch đám cưới vào tháng 9 năm nay. Chúng tôi quyết định chụp album cưới đúng vào dịp 30/4 này, ngay tại Dinh Thống Nhất. Những bức ảnh cưới được ghi vào dịp này sẽ thêm nhiều ý nghĩa khi hạnh phúc lứa đôi được hòa chung với niềm vui của người dân cả nước”, chị Hoàng Thu Nga (Quận 3, TPHCM)

“Tôi cùng với những người bạn của mình đã vượt chặng đường hơn 50km đến Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này. Chúng tôi đến để được hòa trong không khí tự hào, phấn khởi của người dân Thành phố và đón xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4 tới” bà Nguyễn Thị Hạnh (giữa), cán bộ về hưu, ngụ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

“Tôi cùng với những người bạn của mình đã vượt chặng đường hơn 50km đến Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này. Chúng tôi đến để được hòa trong không khí tự hào, phấn khởi của người dân Thành phố và đón xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4 tới” bà Nguyễn Thị Hạnh (giữa), cán bộ về hưu, ngụ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

“Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi theo đoàn cựu chiến binh vào Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan Dinh Thống Nhất. Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi là một người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, ông Nguyễn Công Hòa, cựu chiến binh phường Tràng Tiền, Hà Nội.

“Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi theo đoàn cựu chiến binh vào Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan Dinh Thống Nhất. Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi là một người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, ông Nguyễn Công Hòa, cựu chiến binh phường Tràng Tiền, Hà Nội.

Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-niem-tu-hao-trao-dang-20250428133618424.htm