Phố đi bộ Nguyễn Huệ ken đặc người chờ trời sáng đón đại lễ 30-4
Hàng ngàn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 29-4, hòa mình vào không khí lễ hội kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Video: Phố đi bộ Nguyễn Huệ ‘ken đặc’ người chờ trời sáng đón đại lễ 30-4.

Tối 29-4, hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ken đặc người trước giờ lễ diễu binh 30-4.

khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người dân và du khách.

Nhiều người trải bạt ngồi nghỉ, chọn vị trí thuận lợi để theo dõi các chương trình biểu diễn.



Không khí tại đây sôi động từ chiều tối với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như trình diễn 3D Mapping, ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn võ thuật, thể thao dưới nước...

Ghi nhận đến 11h45 phút ngày 29-4, hàng ngàn người dân tiếp tục đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ tỉnh Bình Phước, ông Lê Hồng Quyết (Ngoài cùng bên phải) cùng gia đình về TP.HCM để tham dự sự kiện. “Không khí lễ hội rất trang trọng và xúc động. Cả gia đình tôi đều cảm thấy tự hào khi được hòa chung niềm vui cùng người dân cả nước”, ông Quyết chia sẻ.

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Lý (ngụ quận 12) cho biết: "Tôi thấy rất tự hào vì được sống trong hòa bình. Hôm nay tôi đưa con gái đến đây để cùng cảm nhận không khí ngày chiến thắng, để thêm yêu đất nước hơn".

Cháu Hoàng Mộc Miên (học sinh lớp 6, con bà Lý) hào hứng kể: “Đây là lần đầu cháu thấy đông vui như vậy ở trung tâm thành phố. Cháu rất tự hào và biết rằng ông cha đã hy sinh để giữ gìn nền hòa bình hôm nay”.

Người dân cắm trại trước tượng Trần Hưng Đạo (tại Công trường Mê Linh, quận 1, TP.HCM)

Nhiều người dân trải bạt, ăn uống tại chỗ ở khu vực khách sạn Majestic.

Gia đình chị Phạm Thị Dương (ngụ TP Hải Phòng) mang theo vali đựng đầy nước và bánh từ TP Hải Phòng vào TP.HCM xem diễu binh. "Tôi bỏ đồ đạc lại khách sạn xong đem nước bánh bỏ vào vali để mang ra đây cắm trại, nhà tôi đi từ Bắc vào đây và đã rất sẳn sàng coi diễu binh"- chị Dương hào hứng.

"Nhà tôi 5 người vào đây cả, sức khỏe tôi với ông nhà yếu rồi nhưng nghĩ tới mai xem diễu binh, bắn đại bác là vui lắm, vào ở TPHCM chơi cả tuần giờ chỉ đợi đại lễ xong là nhà tôi về Nghệ An"- bà Thơ chia sẻ.

Dự kiến, trong ngày 30-4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ diễu binh – diễu hành tại các trục đường trung tâm, thu hút sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang, thanh niên và nhân dân.