60 năm vẹn lời thề với Đảng

Trước mắt tôi là cụ bà 88 tuổi, mái tóc bạc trắng như cước, nụ cười hiền hậu. Bà kể lại chuyện xưa theo từng mốc thời gian với giọng rành mạch, rõ ràng, khiến tôi bất ngờ trước sự minh mẫn hiếm có. Bà chia sẻ rằng, dù đã thuộc diện được miễn sinh hoạt Đảng nhưng vẫn tham gia đều đặn, bởi với bà, còn sống và còn đi lại được là còn cống hiến. Đó là bà Vũ Thị Đào, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, ở xóm Vang, xã Tràng Xá.

Bà Vũ Thị Đào vinh dự được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Bà Vũ Thị Đào vinh dự được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lời nói mộc mạc, giản dị mà cuốn hút khiến tôi như bị níu giữ, say sưa lắng nghe câu chuyện của bà Vũ Thị Đào. 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là chừng ấy năm bà giữ trọn lời thề son sắt, vẹn nguyên niềm tin và tình yêu với Đảng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tràng Xá, bà Vũ Thị Đào sớm thấm thía cảnh nước mất, nhà tan. Năm 16 tuổi, bà đã tình nguyện phục vụ y tế trong các đoàn dân công hỏa tuyến, tham gia san lấp hố bom, mở đường trên địa bàn huyện Võ Nhai (cũ) trong kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi tiếp tục góp sức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bà chủ động theo học các lớp chuyên môn và trở thành y tá.

Bà Đào kể, giọng vẫn nghẹn ngào xúc động: Ngày ấy gian khổ lắm. Thuốc men thiếu thốn, đường rừng hiểm trở, bom đạn luôn rình rập… nhưng chúng tôi chẳng ai nản lòng. Chỉ cần nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến Tổ quốc là lại có thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến.

Suốt những năm tháng kháng chiến, bà Đào không chỉ là một y tá tận tụy mà còn như một người chiến sĩ kiên trung nơi tuyến lửa. Với những cống hiến bền bỉ và không biết mệt mỏi, bà được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng phụ nữ, cùng nhiều giấy khen của các cấp, ngành và đoàn thể.

60 năm trước, bà Vũ Thị Đào chính thức được kết nạp vào Đảng. Giây phút đứng dưới lá cờ Đảng, giơ tay tuyên thệ trung thành với lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bà vẫn nhớ như in: Tôi tự hứa với lòng mình đã là đảng viên thì phải là người tiên phong, gương mẫu, dù trong chiến tranh hay hòa bình.

Suốt 60 năm qua, bà Đào luôn giữ trọn lời thề son sắt ấy. Khi đất nước bước vào thời bình, bà lại tiếp tục dốc lòng cống hiến cho quê hương, tích cực tham gia mọi hoạt động ở địa phương. Từ phong trào vận động nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới đến đóng góp cho các quỹ như: Vì người nghèo, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa…, bà đều là người gương mẫu đi đầu.

Dù tuổi cao, bà Đào vẫn đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ. Bà bảo: Còn sức khỏe, còn minh mẫn thì còn phải có mặt. Không có ý kiến gì thì cũng phải đến để nghe con cháu bàn bạc chuyện làng nước, chuyện xây dựng Đảng, chính quyền. Mình là đảng viên, không thể thờ ơ được.

Cuộc đời bà Đào cũng là hành trình của nhiều mất mát và hy sinh. Trong bốn người con, hai người đã mất. Chồng bà - một bác sĩ, là đảng viên 55 tuổi Đảng, đã qua đời nhiều năm trước. Chỉ còn hai người con sống cùng bà, trong đó có một người con gái làm bác sĩ cũng là một đảng viên gương mẫu.

Nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng bà vẫn giữ tinh thần lạc quan. Căn nhà nhỏ ở xóm Vang, xã Tràng Xá, lúc nào cũng ấm áp tiếng cười, tiếng chuyện trò. Bà bảo: Mình buồn thì con cháu cũng buồn theo. Phải sống sao cho đáng, sống sao để thế hệ sau noi theo.

Bà Đào là người luôn được bà con lối xóm kính trọng, không chỉ vì quá trình hoạt động cách mạng, mà còn bởi lối sống chan hòa, mẫu mực. Trong các phong trào ở địa phương, bà luôn là người tiên phong. Từ hiến đất làm đường bê tông nông thôn, cho đến đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa xóm, bà đều có mặt.

Không chỉ là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên, bà Đào còn là người truyền cảm hứng sống tích cực, yêu nước cho lớp trẻ. Bằng những câu chuyện giản dị nhưng chân thật về một thời thanh xuân, về những năm tháng kháng chiến cứu nước, bà giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập, hòa bình.

Bà bảo: Các cháu bây giờ sung sướng quá rồi. Nhưng cũng phải biết quý trọng, gìn giữ những gì cha ông để lại. Biết sống vì cộng đồng, vì đất nước, góp sức mình xây dựng quê hương.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất ở tuổi 88, bà chỉ cười hiền: Tôi chỉ mong sức khỏe, minh mẫn thêm vài năm nữa để được tiếp tục sinh hoạt Đảng. Được nhìn thấy quê hương mình đổi mới, con cháu trưởng thành, người dân ấm no là mãn nguyện rồi.

Giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, bà Đào vẫn như ngọn lửa bền bỉ cháy sáng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nhân cách cao đẹp và tinh thần cách mạng cho các thế hệ nối tiếp.

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202509/60-nam-ven-loi-the-voi-dang-b3a6772/