8 năm gắn bó với Vietlott: không chỉ là kinh doanh mà còn là niềm vui tuổi già

Gắn bó với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) từ những ngày đầu tiên triển khai kinh doanh, ông Trần Hồng Đệ (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Hường (SN 1963) đều nhận định đây không chỉ là kênh bán hàng mà còn là nơi giúp ông bà vui vẻ, gặp gỡ nhiều người bạn ở tuổi xế chiều.

8 năm gắn bó với Vietlott

14 giờ, ông Trần Hồng Đệ - chủ điểm bán hàng tại số 96 Cách mạng tháng 8, phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh tất bật kiểm tra lại tin nhắn, bấm các dãy số trong điện thoại để kịp giờ khách sang nhận vé. Nhiều năm nay, khách hàng quen thuộc đều tin tưởng đặt hàng ông Đệ in những dãy số rồi sau giờ làm ra lấy. Đặc biệt, rất nhiều khách quen đã gắn bó với ông suốt 8 năm, đều đặn mua từ vài chục đến vài triệu đồng mỗi ngày.

“Thay vì như việc bỏ tiền ra hút thuốc lá gây hại sức khỏe, họ chọn cách mua xổ số tự chọn của Vietlott vì tin tưởng đây là dịch vụ giải trí hợp pháp, một phần để cầu may cho bản thân, và một phần cũng để đóng góp cho nhà nước”, ông Đệ nói.

Điểm bán của ông Đệ nhận nhiều bằng khen, chứng nhận điểm có doanh thu tốt trong nhiều năm nay.

Điểm bán của ông Đệ nhận nhiều bằng khen, chứng nhận điểm có doanh thu tốt trong nhiều năm nay.

Sau hơn 20 năm kinh doanh xổ số kiến thiết, năm 2016, ông Đệ đăng ký trở thành một trong những điểm bán Vietlott đầu tiên tại TPHCM. Thời điểm ấy, loại hình xổ số điện toán chưa trở nên phổ biến khiến công việc buôn bán khó khăn. Ông Đệ phải tích cực quảng bá cho bạn bè, khách hàng thân thiết, cũng như tham gia học bán vé số qua các thiết bị điện tử.

Nhằm hỗ trợ chủ điểm bán hàng, nhân viên Vietlott thường xuyên có mặt tại cửa hàng để giúp ông Đệ bấm số trên thiết bị điện tử. Nhờ sự đồng hành của công ty cùng vị trí mặt bằng thuận tiện, cửa hàng ông Đệ dần trở nên nổi tiếng, luôn lọt top điểm bán hàng sở hữu doanh thu cao tại TPHCM.

“Thời điểm đó đã có khách mua đến vài chục triệu đồng vé số cầu may. May mắn cửa hàng của tôi cũng trở thành nơi đầu tiên trên cả nước bán tấm vé thắng giải Max 4D trị giá 600 triệu đồng”, ông Đệ nói.

“Thu nhập của tôi bắt đầu khởi sắc từ khi kinh doanh xổ số điện toán. Thời điểm bùng dịch Covid-19 thì doanh thu có giảm sút, nhưng đến nay đã phục hồi”, ông Đệ nói.

Ông Đệ vui vẻ niềm nở khi gặp lại vị khách việt kiều đã mua vé tại của hàng của mình nhiều năm trước đó.

Ông Đệ vui vẻ niềm nở khi gặp lại vị khách việt kiều đã mua vé tại của hàng của mình nhiều năm trước đó.

Mỗi ngày đúng 7 giờ sáng, ông Đệ lại chạy xe từ Bình Thạnh sang ở Quận 3 để mở cửa hàng. Hiện tại, doanh thu tại điểm của ông Đệ 70% đến từ loại hình xổ số điện toán, trong đó cũng có nhiều khách đổi đời nhờ trúng vé số với giải thưởng cao.

Ở tuổi già, ông Đệ cho biết nghề buôn bán vé số điện toán Vietlott là phù hợp với bản thân, vừa là “cần câu cơm”, vừa giúp ông có chỗ thư giãn tay chân.

“Để thu hút khách hàng, tôi còn thường xuyên nảy ra các ý tưởng quảng cáo. Tôi già rồi nhưng đầu óc còn nhanh nhạy lắm, nên khách thương, trúng giải cao là luôn quay lại cảm ơn và hậu tạ", ông Đệ cười.

Làm việc để sức khỏe tuổi già không bị giảm sút

Năm 2015, sau khi về hưu, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1963, ngụ quận 1, TPHCM) - chủ điểm bán hàng tại số 283 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã bắt đầu đăng ký mở điểm bán hàng xổ số điện toán thông qua lời giới thiệu của người quen. Thời điểm ấy, thay vì nghĩ đến doanh, bà Hường cốt chỉ muốn có công việc rèn luyện sức khỏe, thêm tiền cơm nước cho gia đình. Ấy thế mà tính đến nay bà đã gắn bó được 8 năm.

“Hiện tại, tôi với cô bạn thân vẫn duy trì điểm bán hàng. Tôi từng làm giao dịch viên nên công việc này khiến tôi vui vẻ, được tiếp xúc khách hàng, chứ ở nhà hoài sẽ khiến mình tù túng, mắc nhiều bệnh”, bà Hường nói.

Bà Hường cùng bạn thân đã gắn bó với Vietlott gần 8 năm.

Bà Hường cùng bạn thân đã gắn bó với Vietlott gần 8 năm.

Thời điểm vừa mới kinh doanh, bà Hường gặp không ít khó khăn khi xổ số Vietlott còn rất xa lạ với người dân, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là hình thức lừa đảo. Thế nhưng, bà vẫn tin tưởng vào Vietlott vì loại hình giải trí này thuộc cơ quan nhà nước, đồng thời giá trị và kết quả trúng thưởng luôn hiển thị rõ ràng qua mỗi lượt.

“Khi giải thưởng tăng cao, doanh thu cửa hàng của tôi cũng tốt lên rất nhiều”, bà Hường nói.

Bà Hường và bạn thân chọn kinh doanh vé số Vietlott để có thêm thu nhập ở tuổi xế chiều.

Bà Hường và bạn thân chọn kinh doanh vé số Vietlott để có thêm thu nhập ở tuổi xế chiều.

Suốt nhiều năm hành nghề buôn bán xổ số điện toán Vietlott, bà Hường đã nhiều lần được đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chăm sóc tận tình. Mỗi năm, nhân viên Vietlott luôn xuống cửa hàng, lắng nghe chủ điểm bán hàng nhằm thu thập ý kiến trình bày với phía công ty. Nhờ vậy vài năm sau, hệ số lợi nhuận của điểm bán hàng đã được cải thiện hơn, đời sống của người bán trở nên tốt đẹp.

“Con trai tôi định cư bên Mỹ đã nhiều lần ngỏ ý muốn tôi nghỉ an hưởng, nhưng tôi việc buôn bán Vietlott hợp bản thân, cũng là chỗ để tôi vui vẻ ở tuổi già…”, bà Hường cười.

Sau 8 năm gắn bó với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), cuộc sống của ông Đệ và bà Hường có thêm nhiều niềm vui. Đó cũng là điều Vietlott mong muốn mang lại cho chủ các điểm bán hàng trên cả nước.

Hiện nay, hệ thống điểm bán Vietlott đã có hơn 6.300 điểm trên khắp cả nước, trong đó có 120 điểm bán hàng xã hội cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, gia đình thương, bệnh binh, có công với cách mạng, gia đình bị ảnh hưởng do chất độc da cam… nhằm mang đến thu nhập ổn định với công việc nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi và điều kiện sức khỏe.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/8-nam-gan-bo-voi-vietlott-khong-chi-la-kinh-doanh-ma-con-la-niem-vui-tuoi-gia-post1656310.tpo