8 người trẻ đầu tư mua nhà, mở quán cà phê dịp năm mới

Trong khi Hoàng Nam (26 tuổi) 'xuống tiền' 700 triệu đồng để trả trước căn hộ chung cư, Trang Hạnh (29 tuổi) bỏ công việc kế toán để mở quán cà phê.

Trong khi Hoàng Nam (26 tuổi) "xuống tiền" 700 triệu đồng để trả trước căn hộ chung cư, Trang Hạnh (29 tuổi) bỏ công việc kế toán để mở quán cà phê.

_____

“Đầu tư gì cho năm mới?” có lẽ là thắc mắc mà nhiều người trẻ dành cho bạn bè, người thân và cả chính bản thân. Câu hỏi này yêu cầu họ đặt ra những mục tiêu cá nhân trong suốt 12 tháng tiếp theo.

Tri thức - ZNews trò chuyện với 8 người trẻ để nghe chia sẻ, quan điểm, góc nhìn về những khoản đầu tư trong năm 2024.

Một số bạn trẻ chọn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, khởi nghiệp quán cà phê hoặc mở rộng doanh nghiệp. Những người khác lại quyết định sử dụng tiền bạc, thời gian và nỗ lực để phát triển bản thân theo nhiều cách khác nhau.

Tôi đã lên kế hoạch mua nhà sau Tết Nguyên đán.

Tôi "nhắm sẵn" một căn hộ 50 m2 1 phòng ngủ, hướng đông, tại khu chung cư cách trung tâm thành phố Hà Nội 15 km.

Căn hộ phù hợp với người trẻ độc thân như tôi. Vì nằm xa trung tâm, giá mua căn hộ cũng "mềm hơn", phù hợp với ngân sách.

Để giữ slot này, tôi quyết định “xuống tiền” ngay khi bước sang năm mới Giáp Thìn. Tôi đã dành dụm được hơn 700 triệu đồng, đủ để trả trước 50%. Với số tiền còn lại, tôi sẽ chi trả theo phương thức trả góp hàng tháng.

Nếu theo đúng kế hoạch, tôi sẽ thanh toán xong khoản vay mua nhà vào năm 2027. Tuy người thân khuyên rằng không nên ôm nợ trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, tôi lại coi đây là động lực để làm việc chăm chỉ.

Sau khi ký hợp đồng, tôi có thể dọn vào ở ngay, nhờ đó tiết kiệm được tiền thuê nhà hàng tháng. Suốt 8 năm qua, tôi sống trong phòng trọ 25 m2.

Để thực hiện giấc mơ mở một quán cà phê cho riêng mình, tôi đã chuẩn bị 300 triệu đồng, tương đương 60% vốn cho kế hoạch này. Với 40% còn lại, tôi sẽ vay mượn từ người thân và ngân hàng.

Hiện tôi đang trong quá trình tìm kiếm mặt bằng. Tranh thủ giai đoạn “kinh tế buồn”, các hộ kinh doanh trả mặt bằng tương đối nhiều, tôi hy vọng tìm được địa điểm đẹp với mức giá tốt.

Sau khi đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, tôi dự định đi Quảng Châu (Trung Quốc) để mua máy móc pha chế. Khâu sửa chữa, trang trí không gian quán, thuê và đào tạo nhân viên cũng cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Với khối lượng công việc lớn, tôi sẽ xin nghỉ việc ở vị trí kế toán trưởng, dành 100% thời gian và sức lực cho dự án kinh doanh. Dù sao tôi không còn hứng thú với công việc này, mỗi ngày đi làm đều cảm thấy chán chường. Sau khi nhận thưởng Tết, tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc.

Tôi luôn cảm thấy tự ti về chiếc mũi thấp, cánh mũi rộng. Vì vậy, tôi lên kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ trong năm 2024.

Trước đó, tôi chưa đủ dũng khí “động chạm dao kéo” do sợ đau và lo lắng về những di chứng có thể gặp phải.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám tại bệnh viện thẩm mỹ, tôi nhận thấy các phương án phẫu thuật hiện này đều tương đối nhanh gọn, an toàn, giảm thiểu rủi ro. Các bác sĩ tư vấn cho tôi nâng sống S-Line 3D và cắt cánh mũi.

Phương pháp này phù hợp với cấu trúc khuôn mặt tôi. Tổng chi phí cuộc phẫu thuật lên đến hơn 80 triệu đồng. Đương nhiên, sẽ có những nơi đưa ra mức giá thấp hơn, nhưng tôi muốn đặt niềm tin vào một bệnh viện có uy tín trong ngành.

Tôi không muốn co kéo chi phí rồi nhận lại hậu quả sau này. Những sai sót khi phẫu thuật thẩm mỹ thường khó sửa chữa, gây tổn hại cả về thể chất và tinh thần.

Năm 2021, tôi bỏ phố về Đà Lạt sống và làm việc, đến nay đã được 3 năm. Từ một nhân viên văn phòng, tôi chuyển hướng sang kinh doanh homestay tại thành phố hoa.

Nhờ có các kỹ năng tích lũy trong thời gian làm việc ở agency quảng cáo, hiện tôi kiêm luôn cả công việc quản lý vận hành lẫn marketing cho "đứa con tinh thần" của mình. Điều này giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi phí nhân sự.

Năm ngoái, tôi đã mở thêm 1 chi nhánh mới và để dành thêm được một số vốn. Mục tiêu năm nay của tôi vẫn là đầu tư thời gian và tiền bạc để mở rộng mô hình kinh doanh.

Để khởi đầu năm mới 2024, tôi vừa thuê thêm một căn hộ để làm homestay. Giá thuê 18 triệu đồng/tháng, có tổng cộng 6 phòng ngủ. Ngoài ra, tôi đầu tư thêm 15 triệu đồng cho chi phí tu sửa và trang trí lại căn nhà này.

Trong tương lai, tôi hy vọng ngôi nhà mà mình chăm chút sẽ là nơi dừng chân của nhiều bạn trẻ yêu mến Đà Lạt.

Cuối năm 2023, tôi chính thức thất nghiệp. Hóa ra làn sóng sa thải cũng không chừa tôi.

Khi mất việc, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc có một khoản tiết kiệm, cũng như một nguồn đầu tư khác bên ngoài.

Bước sang năm mới, tôi quyết tâm phải thay đổi điều này.

Gần đây, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về chứng khoán. Theo tôi,ngoài việc gửi tiết kiệm ngân hàng, đây là kênh đầu tư khá an toàn thời điểm hiện tại mà không cần quá nhiều vốn ban đầu như mua bất động sản, vàng hay đầu tư kinh doanh.

Tôi cũng dành thời gian nghiên cứu thị trường, tham khảo những chia sẻ của các chuyên gia tài chính, cũng như tham gia vào một số hội nhóm trên mạng xã hội.

Hiện tôi chỉ dám bỏ một số tiền nhỏ khoảng 5 triệu đồng để “lướt sóng". Còn lại, tôi đầu tư một khoản lớn hơn vào những công ty tiềm năng trên thị trường.

Tôi biết chơi chứng khoán sẽ có những rủi ro nhất định, đặc biệt là với một người vừa “chân ướt chân ráo" vào thị trường như tôi. Song, tôi nghĩ mình nên đầu tư ở một mức hợp lý, tránh sa đà, phụ thuộc toàn bộ vào chứng khoán.

Tôi vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai trong dịp Giáng sinh, chuẩn bị tổ chức đám cưới sau 5 năm yêu nhau.

Chúng tôi dự định bàn bạc với gia đình 2 bên trong dịp Tết Nguyên đán, “chốt” kế hoạch chi tiết để bắt tay vào thực hiện sớm.

Tôi và bạn trai mong muốn tổ chức 2 lễ cưới: một buổi lễ tại gia với sự chứng kiến của họ hàng 2 bên và một buổi tiệc trong khuôn viên sân vườn với sự tham gia của bạn bè, đồng nghiệp.

Chúng tôi dự định dành 500 triệu đồng cho dịp đặc biệt này. Nếu thiếu, cả hai sẽ nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ, sau đó hoàn trả bằng tiền mừng cưới.

Từng chứng kiến nhiều bạn bè không hài lòng với tiệc cưới do thời gian thực hiện gấp rút, chúng tôi muốn chuẩn bị sớm, tránh khiến ngày trọng đại trở nên mất vui.

Tôi và bạn trai muốn tự quyết định concept trang trí, tiệc mặn, ngọt cho khách, trang phục cô dâu chú rể, nên sẽ tốn nhiều thời gian, công sức làm việc với đơn vị cung ứng.

Song, đời người chỉ có một lần, tôi muốn sự kiện này phải chỉn chu, trọn vẹn và đáng nhớ.

Từ lâu, tôi đã mong mỏi du học Hàn Quốc, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được.

Năm nay, tôi hạ mục tiêu phải làm được điều này.

Nhiều người cho rằng tuổi 26 không còn phù hợp để đi du học. Tuy nhiên, tôi lại thấy đây là giai đoạn mình sẵn sàng nhất về cả thời gian lẫn tài chính.

Tôi có một khoản tiết kiệm hơn 300 triệu đồng sau nhiều năm đi làm. Thời gian qua, tôi đầu tư 12 triệu đồng để học tiếng Hàn, đồng thời tìm hiểu mọi chương trình học bổng, trường học phù hợp tại xứ kim chi, cũng như mở rộng mối quan hệ suốt năm vừa qua.

Năm nay, tôi sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để đạt đến mơ ước du học Hàn Quốc. Trong thời gian tới, có lẽ tôi sẽ tốn thêm khoảng 20-40 triệu đồng cho các chi phí làm hồ sơ, mua vé máy bay. Hy vọng 2 năm sau, tôi có thể tốt nghiệp đúng hạn với chiếc bằng thạc sĩ tại xứ kim chi.

Tôi là một người có thể trạng tương đối yếu, hay bệnh vặt và khiến nhiều người xung quanh lo lắng. Năm mới, tôi muốn đầu tư cho sức khỏe của mình một cách tốt nhất.

Tôi đã bắt đầu tìm đến yoga, chạy bộ và chọn ăn uống xanh, sạch hơn để cải thiện sức khỏe.

Tôi vừa đăng ký một lớp yoga cơ bản 3 buổi/tuần với giá 600.000 đồng/tháng. Đây là mức chi phí tôi nghĩ hoàn toàn phù hợp với tài chính bản thân. Bên cạnh đó, tôi cũng đầu tư cho mình một đôi giày chạy cơ bản, quần áo tập để thúc đẩy bản thân chăm chỉ tập luyện hơn trong tương lai.

Gần bước sang tuổi 30, tôi đang đề cao sức khỏe hơn bao giờ hết.

Linh Vũ - Mỹ Trinh

Thiết kế, minh họa: Thiên Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/8-nguoi-tre-dau-tu-mua-nha-mo-quan-ca-phe-dip-nam-moi-post1452456.html