9 cầu thủ HAGL lên U23 Việt Nam năm 2015 giờ ở đâu?

Tháng 2/2015, huấn luyện viên Toshiya Miura từng gọi 9 cầu thủ HAGL lên U23 Việt Nam. Nửa thập niên sau ngày đó, những người ấy giờ ở đâu?

Trước khi dần thất thế ở các đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ HAGL từng là trung tâm trong các đợt tập trung. Tháng 2/2015, HLV Toshiya Miura lần đầu tiên gọi 9 “đứa trẻ của bầu Đức” lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, một con số đáng mơ ước với mọi CLB. Tuy nhiên, không phải ai trong 9 người cũng tận dụng được bước đà năm xưa. 5 năm sau ngày đó, sự nghiệp của họ đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau.

Nguyễn Công Phượng (HAGL, đá cho đội TP.HCM theo dạng cho mượn, áo đỏ): Cầu thủ biểu tượng của lò đào tạo trẻ HAGL vẫn giữ được đà tiến bộ sau những thành công ban đầu. Phượng chơi tốt ở V.League, có 3 chuyến xuất ngoại và dần tạo được chỗ đứng ở các đội tuyển Việt Nam. Anh hiện được cho mượn ở đội TP.HCM và đang trải qua mùa bóng hay nhất sự nghiệp tại cấp độ CLB.

Lương Xuân Trường (HAGL, ngoài cùng trái): Giống như Công Phượng, Xuân Trường cũng có 3 chuyến xuất ngoại. Anh là người Gia Lai thành công nhất ở cấp đội tuyển với danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2016. Tuy nhiên, Xuân Trường sa sút nhiều trong 2 năm trở lại đây. Ở tuổi 25, Trường cần cố gắng nhiều hơn để tìm lại chính mình.

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Một trong ba ngôi sao lớn của HAGL là người trải qua nhiều khó khăn hơn cả trong 5 năm qua với vô số chấn thương. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và quyết tâm không từ bỏ, Tuấn Anh đã vượt qua tất cả. Anh giờ là người Gia Lai chắc suất hơn cả tại tuyển Việt Nam, đội trưởng CLB, niềm tự hào lớn nhất của đội bóng.

Nguyễn Văn Toàn (HAGL): Văn Toàn chưa từng rời HAGL từ khi lên đội một năm 2015. Anh tiến chậm mà chắc ở CLB, U23 và tuyển quốc gia. Chấn thương của Phan Văn Đức và việc Công Phượng sa sút giúp Văn Toàn có suất đá chính tại tuyển Việt Nam từ năm ngoái. Điểm mạnh của Toàn là sự đa năng, có thể đóng góp nhiều cho tập thể.

Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL, áo đỏ): Từ tiền vệ công ở U19 Việt Nam ngày nào, Hồng Duy từng bước hoàn thiện kỹ năng phòng ngự và giờ là hậu vệ trái số hai Việt Nam, sau Đoàn Văn Hậu.

Lê Văn Sơn (HAGL, đá cho đội TP.HCM theo dạng cho mượn): Hậu vệ phải số một của U19 Việt Nam từng được kỳ vọng nhiều. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ sa sút khiến anh mất dần vị trí cả ở HAGL và các đội tuyển. Mùa này, anh mới được đá đúng một trận tại TP.HCM.

Lê Đức Lương (HAGL, đá cho đội TP.HCM theo dạng cho mượn): Hậu vệ quê Bình Dương từng là cầu thủ đầu tiên của lứa JMG đá V.League ở mùa 2013. Anh không có suất đá chính nhưng chơi tròn vai tại HAGL trong nhiều năm. Đức Lương cũng từng được ông Toshiya Miura gọi lên U23 Việt Nam. Mùa này, anh đã có 3 trận ra sân ở CLB TP.HCM.

Hoàng Thanh Tùng (HAGL, đá cho đội Bà Rịa - Vũng Tàu theo dạng cho mượn): Trong số những mầm non của HAGL ngày ấy, Hoàng Thanh Tùng là tiếc nuối lớn nhất. Người từng ghi cả 2 bàn cho U19 Việt Nam trước Nhật Bản và Trung Quốc ở U19 châu Á 6 năm về trước giờ đã phải dạt về đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. 6 năm ở HAGL, Thanh Tùng chỉ có hơn 50 trận V.League. Ảnh: Tùng Lê.

Phạm Văn Tiến (CLB Bình Dương): HAGL từng là bệ phóng cho Văn Tiến ở V.League và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, anh phải chia tay CLB cuối mùa 2018 vì phong độ kém. Chuyển tới Bình Dương, Văn Tiến từng khóc khi được ra sân trong trận gặp HAGL hồi tháng 7/2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Ba cầu thủ SLNA không cản được Văn Toàn Trong trận gặp SLNA ở vòng 12 V.League chiều 26/9, Nguyễn Văn Toàn của HAGL liên tục có những pha đi bóng tốc độ khiến hàng thủ đội chủ nhà làm việc vất vả.

Thanh Thảo
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/9-cau-thu-hagl-len-u23-viet-nam-nam-2015-gio-o-dau-post1138744.html