Ác quỷ đội lốt người mẹ

Pháp luật có thể tuyên án tử, nhưng bản án đau đớn nhất là tiếng gọi 'mẹ ơi' không được đáp lại – và niềm tin cuối cùng của đứa trẻ bị người mẹ ác quỷ đâm nát.

Một người mẹ nhẫn tâm sát hại chính con ruột mình để trục lợi bảo hiểm – rồi thản nhiên sống tiếp từng ngày ngay tại hiện trường gây án. Không đau đớn. Không day dứt.

Vụ án rúng động tại Quảng Nam không chỉ là tội ác kinh hoàng, mà còn là sự phản bội tột cùng với tình mẫu tử – thứ thiêng liêng nhất trong đời sống con người.

Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Tôi viết những dòng này bằng đôi tay run rẩy, trái tim đau đớn và sự phẫn nộ nghẹn lại nơi cổ họng – khi đọc tin về Tô Thị Ty Na, kẻ đã giết chết con ruột để trục lợi bảo hiểm.

Người mẹ ấy – nếu còn có thể gọi là “mẹ” – đã ra tay sát hại con mình bằng kế hoạch có chủ đích, rồi thản nhiên sống tiếp từng ngày ngay trên chính hiện trường gây án.

Tôi rùng mình vì cái cách Tô Thị Ty Na đánh mất nhân tính.

Chúng tôi – những người mẹ – đã từng hoảng loạn khi con chỉ mới trầy xước đầu gối. Từng mất ngủ chỉ vì một cơn ho đêm. Từng nguyện ước đánh đổi mọi thứ để giữ cho con được lành lặn, an yên. Làm sao chúng tôi không giận đến bật khóc, khi chứng kiến một người đàn bà có thể nhẫn tâm giết chính đứa con mình sinh ra – chỉ để đổi lấy tiền?

Đó là sự phản bội trần trụi nhất với tình mẫu tử. Là nhát dao đâm vào tận cùng những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trong lòng xã hội – niềm tin vào tình mẹ.

Đứa trẻ ấy… đã từng tin tưởng mẹ tuyệt đối. Đã từng nghĩ mẹ là nơi an toàn nhất. Đã từng tin rằng dù cả thế giới quay lưng, thì vẫn còn mẹ ôm con vào lòng.

Chỉ là em không ngờ, chính nơi lẽ ra là tổ ấm ấy – lại trở thành nơi kết thúc cuộc đời mình. Chính người mà em ngỡ là thiên thần che chở – lại hóa thành kẻ cướp đi mạng sống của em.

Tôi không dám tưởng tượng giây phút cuối cùng của đứa bé ấy – khi em bị chính mẹ sát hại. Em đã gọi "mẹ ơi" bao nhiêu lần trong hoảng loạn? Đã sợ hãi đến thế nào khi bàn tay từng ôm em vào lòng, giờ đây lại tước đoạt hơi thở cuối cùng của em?

Một đứa trẻ – chỉ mới biết tin yêu và hy vọng – đã phải chết trong sợ hãi, cô độc, và tuyệt vọng.

Chao ôi, sao bà ta có thể nhìn vào đôi mắt những đứa con còn lại mà không cảm thấy mình là một con quỷ đội lốt người? Mẹ – lẽ ra là nơi trú ngụ cuối cùng, là nơi an toàn nhất, là nơi đứa trẻ đặt niềm tin tuyệt đối – thì giờ đây, chính là nơi phản bội em tàn nhẫn nhất.

Pháp luật sẽ tuyên án. Nhưng không có khung hình phạt nào đủ nặng cho một người đã giết con bằng sự thản nhiên và độc ác đến tận cùng.

Là người mẹ, tôi đau. Là con người, tôi phẫn nộ.

Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai – nhất là đứa trẻ vô tội chỉ biết sống và yêu thương bằng tất cả niềm tin.

Vụ án này không chỉ là một bản tin thời sự. Nó là hồi chuông đánh thức lương tri xã hội.

Nếu một ngày, một người mẹ có thể giết con chỉ vì vài đồng bảo hiểm – thì chính chúng ta, những người còn tỉnh táo, còn lương tâm, phải lên tiếng giữ lấy phần người trong nhân loại này.

An Yên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ac-quy-doi-lot-nguoi-me-ar936050.html