Lực lượng quân sự tại Quảng Trị vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên di tích Trường Bồ Đề.
Sáng 17/9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 14/9/2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 2 bộ hài cốt liệt sĩ nằm trong khuôn viên Chứng tích trường Bồ Đề - một trong những di tích lịch sử đặc biệt của tỉnh, gắn liền với những năm tháng khốc liệt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972 bảo vệ Thành cổ thiêng liêng.
Các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…
Từ ngày 14 đến sáng 17-9, Đội quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị.
Ngày 17/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phát hiện và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (thuộc khu phố 3, phường Quảng Trị).
Trường Bồ Đề là một trong 7 di tích thành phần thuộc di tích 'Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972' được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 9-12-2013.
Trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích Trường Bồ Đề, nơi gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972, lực lượng chức năng quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại.
Từ ngày 14 đến sáng 17/9/2025, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện công tác tri ân người có công, thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS), giám định ADN xác định danh tính, phối hợp với thân nhân đưa HCLS trở về an táng tại quê hương, nối lại những 'cuộc đoàn tụ' sau nhiều năm xa cách, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và những khoảng trống để lại sau các cuộc kháng chiến vẫn hiện hữu trong các gia đình liệt sĩ. Trên mảnh đất lịch sử Điện Biên - nơi từng ghi dấu chiến công 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu', vẫn còn nhiều phần mộ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.
Ngày 10/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền dẫn đầu đoàn công tác Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Chỉ huy sự Quân sự xã Ba Chúc đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang.