Ai Cập đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza cùng một cuộc trao đổi con tin - tù nhân

Ai Cập đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai ngày tại Gaza để trao đổi bốn con tin Israel do Hamas nắm giữ, để lấy một số tù nhân Palestine.

Ngày 27/10, Reuters cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã công bố thông tin này trong bối cảnh các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến 45 người Palestine thiệt mạng trên toàn vùng. Thông báo được đưa ra khi các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng cho cuộc chiến kéo dài hơn một năm tại Qatar, với sự tham gia của giám đốc CIA và cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong cuộc họp báo tại Cairo, Sisi cũng cho biết các cuộc đàm phán nên được nối lại trong vòng 10 ngày sau khi thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời, nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Israel hoặc Hamas, nhưng một quan chức Palestine cho biết: "Tôi mong Hamas sẽ lắng nghe các đề xuất mới, nhưng họ vẫn quyết tâm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh và rút lực lượng Israel khỏi Gaza."

Israel đã nói rằng cuộc chiến không thể kết thúc cho đến khi Hamas bị xóa sổ trong vai trò một lực lượng quân sự và thực thể chính quyền ở Gaza. Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập đang dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến sau khi các chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin (theo số liệu từ Israel).

Số người chết do các cuộc không kích và tấn công của Israel ở Gaza đang tiến gần tới 43.000, theo các quan chức y tế Gaza, khu vực đông dân cư này đang trong tình trạng đổ nát. Một quan chức cho biết, các cuộc đàm phán tại Doha sẽ nhằm thỏa thuận một lệnh ngừng bắn ngắn hạn tại và thả một số con tin do Hamas nắm giữ, đổi lấy việc Israel thả các tù nhân Palestine.

Mục tiêu chính vẫn là khiến Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn trong chưa đầy một tháng, với hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn. Ít nhất 43 người thiệt mạng ở Gaza vào Chủ nhật nằm ở phía Bắc, nơi quân đội Israel đã quay trở lại để tiêu diệt các chiến binh Hamas mà họ cho rằng đã tập hợp ở đó.

Cuộc không kích của Israel vào một trường học có người tị nạn đang trú ẩn tại thành phố Gaza, ngày 27/10/2024. (Ảnh: REUTERS/Ayman Al Hassi)

Cuộc không kích của Israel vào một trường học có người tị nạn đang trú ẩn tại thành phố Gaza, ngày 27/10/2024. (Ảnh: REUTERS/Ayman Al Hassi)

Tình trạng "nghẹt thở" tại Bắc Gaza

Liên Hợp Quốc cho biết tình cảnh của dân thường Palestine ở phía bắc Gaza là “nghẹt thở”, "không thể chịu nổi" và cuộc xung đột đang được "tiến hành với ít sự chú ý đến yêu cầu của luật nhân đạo quốc tế."

"Tổng thư ký (Antonio Guterres) rất sốc trước mức độ chết chóc và hủy hoại khủng khiếp ở phía bắc, với dân thường bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, người bệnh và người bị thương không nhận được chăm sóc y tế cần thiết, các gia đình thiếu thực phẩm và nơi trú ẩn, trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc gia đình bị chia cắt và nhiều người bị giam giữ" – trích lời người phát ngôn Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric.

Các cơ quan chức năng Israel đang cản trở nỗ lực cung cấp thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác, đặt tính mạng con người vào nguy hiểm, ông Stephane Dujarric nói. Sự tàn phá và thiếu thốn do các hoạt động quân sự của Israel ở phía bắc đã khiến cuộc sống tại đó trở nên đầy khó khăn.

Tuy nhiên, phía Israel khẳng định lực lượng của họ hoạt động theo đúng luật quốc tế, cho rằng họ nhắm đến các chiến binh Hamas ẩn náu trong dân thường mà Hamas sử dụng làm lá chắn sống, điều mà Hamas phủ nhận. Họ cũng phủ nhận việc chặn viện trợ nhân đạo cho Gaza, đổ lỗi cho các tổ chức quốc tế về các vấn đề phân phối và cáo buộc Hamas đánh cắp từ các đoàn xe viện trợ.

Jabalia, miền bắc dải Gaza, ngày 26/10/2024. (Ảnh: REUTERS/Stringer)

Jabalia, miền bắc dải Gaza, ngày 26/10/2024. (Ảnh: REUTERS/Stringer)

Jabalia vào tầm ngắm

Vào Chủ nhật, 20 người đã thiệt mạng sau một cuộc không kích vào các ngôi nhà ở Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong tám trại tị nạn lịch sử của Dải Gaza, nơi đã trở thành tâm điểm của một cuộc tấn công quân sự Israel trong hơn ba tuần - theo các nhân viên y tế và cơ quan thông tấn chính thức Palestine WAFA. Một cuộc không kích khác vào một trường học - nơi trú ẩn của các gia đình Palestine tị nạn ở trại Shati (thành phố Gaza) đã khiến chín người thiệt mạng và 20 người bị thương, nhiều người nguy kịch.

Các đoạn video được phát tán trên phương tiện truyền thông Palestine, mà Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức, cho thấy người dân đổ xô đến hiện trường vụ nổ để giúp di tản các nạn nhân. Các thi thể nằm rải rác trên mặt đất, trong khi một số người bế trẻ em bị thương trong tay trước khi đưa họ lên xe.

Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét báo cáo về cuộc không kích vào trường học. Ba nhà báo địa phương cũng nằm trong số những người thiệt mạng tại trường học ở Shati - Saed Radwan (trưởng bộ phận truyền thông số của đài truyền hình Hamas Al-Aqsa), Hanin Baroud và Hamza Abu Selmeya” - theo thông tin từ truyền thông Hamas.

Vào Chủ nhật, quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hơn 40 chiến binh ở khu vực Jabalia trong 24 giờ qua, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng và phát hiện một số lượng lớn trang thiết bị quân sự.

“Các cuộc không kích của Israel vào các thị trấn Jabalia, Beit Hanoun và Beit Lahiya ở phía bắc Gaza đã khiến khoảng 800 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công kéo dài ba tuần” - theo bộ y tế Gaza.

Ngọc Bảo (Theo Reuters)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ai-cap-de-xuat-thoa-thuan-ngung-ban-o-gaza-cung-mot-cuoc-trao-doi-con-tin-tu-nhan-6791.html