Ai Cập hồi sinh nghề thủ công truyền thống thông qua tái tạo rác thải nhựa
Các nhà thiết kế tại Ai Cập đang nỗ lực thổi sức sống mới vào rác thải nhựa bằng cách tái chế những chiếc túi ni lông đã qua sử dụng thành các sản phẩm có giá trị như đồ nội thất, quần áo và túi xách.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Ai Cập nổi tiếng với lịch sử và nền văn hóa cổ đại, nhưng quốc gia này đang phải đối mặt với vấn đề rác thải nhựa. Mỗi năm, Ai Cập thải ra khoảng 2,5 triệu tấn rác thải nhựa và là quốc gia xả lượng nhựa ra biển nhiều nhất trong khu vực Địa Trung Hải.
Túi ni lông là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính, với ước tính mỗi người sử dụng từ 350 đến 560 chiếc mỗi năm, tùy theo từng khu vực.
Trước những thách thức đó, hai nhà thiết kế người Ai Cập Mariam Hazem và Hend Riad đang nỗ lực “thổi sức sống mới” vào rác thải nhựa. Thông qua thương hiệu phong cách sống Reform Studio có trụ sở tại Cairo, hai nhà thiết kế đã biến những chiếc túi ni lông đã qua sử dụng thành các sản phẩm như đồ nội thất, quần áo và túi xách.
Thay vì coi nhựa đã qua sử dụng là rác cần bỏ đi, họ xem đây là nguồn nguyên liệu mới để tạo ra những sản phẩm hữu ích, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Các sản phẩm của Reform Studio được làm từ Plastex. Đây là loại vải do hai nhà sáng lập phát minh vào năm cuối khi còn học tại Đại học Đức ở Cairo. Loại vải này được tạo ra bằng cách cắt nhựa thành những sợi mảnh giống như sợi chỉ, sau đó dệt cùng với bông hoặc các loại sợi tự nhiên khác.
Các sợi nhựa không được nhuộm màu, vì vậy mỗi chiếc túi xách và mỗi món đồ nội thất đều mang nét độc đáo riêng, với các bộ sưu tập có sự pha trộn đa dạng về màu sắc.
Hai nhà thiết kế cho biết các thử nghiệm đã chứng minh Plastex có thể được kéo giãn gấp đôi kích thước ban đầu, và một chiếc túi làm từ chất liệu này có thể chịu được trọng lượng hơn 50kg.
Công việc dệt được thực hiện bởi các nghệ nhân địa phương trên khung cửi dệt thủ công. Khung dệt này đã được điều chỉnh một chút để phù hợp với chất liệu mới là nhựa tái chế.
Trên khung cửi, các sợi dọc được căng cố định, còn thợ may luồn các sợi ngang bằng tay qua trên và dưới các sợi dọc để tạo thành tấm vải.
Ai Cập có lịch sử lâu đời trong nghề dệt thủ công, đặc biệt là dệt vải và may mặc. Chiếc trang phục dệt cổ nhất còn tồn tại trên thế giới, được gọi là Tarkhan Dress, được phát hiện cách thủ đô Cairo khoảng 50km về phía nam.
Các nhà nghiên cứu cho rằng trang phục này được làm hơn 5.000 năm trước, vào khoảng 3482 - 3102 trước Công nguyên (TCN).
Theo Tiến sĩ Gillian Vogelsang-Eastwood, một nhà sử học và khảo cổ học chuyên nghiên cứu về dệt may Ai Cập, thung lũng sông Nile có đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào, rất thích hợp để trồng cây lanh là loại cây được dùng để sản xuất vải lanh (linen).
Ngày nay, nghề dệt thủ công ở Thượng Ai Cập - khu vực từ lâu được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống - đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Điều này cho thấy nghề dệt truyền thống của Ai Cập đang có nguy cơ mai một và cần có những biện pháp cấp bách để gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau.






![[Ảnh] Thần tốc giải mã ADN của những Anh hùng liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_16_14_55625728/ac3f7d9f31d4d88a81c5.jpg)






