Ai có thể thấu hiểu bạn đời thực sự?
Khám phá ý thức của người kia, đó chính là niềm vui của tình yêu. Trong tình yêu, nếu bạn thực sự kết nối, và không biến tình yêu thành một mối quan hệ, thì người kia của bạn cũng giúp bạn phản chiếu lại chính mình.
Người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy đã thấu hiểu người đàn ông, còn người đàn ông cũng cho rằng mình đã nhìn rõ người phụ nữ. Nhưng thực tế họ lại chẳng biết gì về nhau. Thấu hiểu người khác là một điều không thể, họ luôn có những bí ẩn của riêng mình. Và việc coi người khác là điều hiển nhiên chính là không tôn trọng họ.
Bạn nghĩ rằng bạn đã thực sự hiểu vợ mình, tức là bạn đang không trân trọng cô ấy. Làm sao bạn có thể thấu hiểu một người phụ nữ được? Làm sao bạn biết rõ về một người đàn ông? Con người cũng giống như quá trình, không phải là vật thể đứng im bất biến. Tựa như nước đổ vào sông Hằng; người phụ nữ sẽ thay đổi và có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Vậy nên hãy luôn kết nối, tái thiết lập lại với cô ấy, đừng xem cô ấy là điều hiển nhiên.
Kể cả là người đàn ông mà bạn đầu ấp tay gối đêm qua, hãy quan sát lại gương mặt anh ấy vào buổi sáng. Anh ấy đã không còn giống hôm qua nữa, có nhiều điều đã thay đổi. Anh ấy thay đổi rất nhiều, đến mức bạn không thể đo đếm được. Đó là điểm khác biệt giữa con người và đồ vật. Nội thất trong căn phòng vẫn như cũ, nhưng người đàn ông và người phụ nữ đã đổi thay. Nên hãy liên tục quan sát và khám phá họ. Đó là ý của tôi khi đề cập đến liên kết.

Thấu hiểu là mỗi ngày đều làm quen với con người mới của bạn đời. Ảnh: Vocal Media.
Liên kết có nghĩa là bạn luôn tạo ra khởi đầu, bạn luôn nỗ lực để làm quen với đối phương. Hết lần này đến lần khác, hai người luôn tự giới thiệu lại mình. Các bạn cố gắng để nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của người kia. Bạn đi sâu hơn vào thế giới nội tâm, vào những ngóc ngách sâu thẳm của người ấy. Bạn cố gắng như đang giải mã một bí ẩn.
Khám phá ý thức của người kia, đó chính là niềm vui của tình yêu. Trong tình yêu, nếu bạn thực sự kết nối, và không biến tình yêu thành một mối quan hệ, thì người kia của bạn cũng giúp bạn phản chiếu lại chính mình. Hãy khám phá người ấy, bạn sẽ vô tình khám phá ra bản thân mình.
Khi đi sâu tìm hiểu người ấy, hiểu được cảm xúc, suy nghĩ, và những rung động sâu xa của họ, bạn cũng sẽ hiểu được những rung động trong sâu thẳm con người mình. Những người yêu nhau trở thành những tấm gương phản chiếu lẫn nhau, và khi đó tình yêu trở thành thiền định. Mối quan hệ là sự hạn chế xấu xí, kết nối lại là điều tốt đẹp.
Người ta thường trở nên mù quáng khi đang ở trong một mối quan hệ. Bạn cứ ngẫm mà xem, đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn thẳng vào mắt vợ mình? Đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn ngắm chồng mình? Chắc cũng phải cả năm rồi. Ai lại đi nhìn ngắm vợ mình làm gì? Bạn đã xem việc cô ấy ở bên cạnh là điều hiển nhiên rồi. Thế thì còn gì nữa đâu mà ngắm nhìn? Bạn thích quan tâm đến những người xa lạ hơn là những người bạn đã biết - bạn đã quá hiểu con người họ rồi, bạn thừa biết họ sẽ phản ứng thế nào, bạn biết mọi thứ đã xảy ra và sẽ xảy ra lặp đi lặp lại. Mọi thứ với bạn đã rơi vào vòng lặp.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Chẳng có thứ gì mãi lặp lại cả, tất cả đều đổi thay mỗi ngày. Chỉ là đôi mắt của bạn trở nên già cỗi, những giả định của bạn trở nên cũ kỹ, tấm gương của bạn phủ đầy bụi và bạn trở nên không còn khả năng phản chiếu người khác.
Vậy nên tôi khuyên bạn hãy biết kết nối. Theo ý tôi, kết nối là khi bạn luôn duy trì trạng thái như khi ở trong tuần trăng mật. Hãy luôn quan sát và khám phá đối phương, yêu thương nhau theo nhiều cách mới mẻ, tìm ra những giải pháp mới để ở bên nhau. Mỗi cá thể đều là một bí ẩn vô hạn mà người khác không thể thấu hiểu hết được, vậy nên bạn đừng bao giờ cho rằng, “tôi đã quá hiểu cô ấy rồi”, hoặc “tôi đã quá quen với con người anh ấy rồi”. Cùng lắm thì bạn chỉ có thể khẳng định, “tôi đã cố gắng hết sức, nhưng người ấy vẫn còn là bí ẩn với tôi”.
Sự thật là, khi bạn càng hiểu nhiều về một người, bạn sẽ càng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều điều bạn chưa biết về người đó. Khi đó, tình yêu sẽ một cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ.
Người thực sự có nhận thức là người có khả năng sống một mình. Nhưng đó mới là một nửa sự thật. Nửa còn lại kia chính là, người có khả năng sống một mình cũng có khả năng sống với người khác. Cũng chỉ có người như vậy mới có khả năng sống hài hòa với người khác.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-co-the-thau-hieu-ban-doi-thuc-su-post1582189.html