Alcaraz: Chức vô địch Roland Garros là định mệnh

Carlos Alcaraz gọi chức vô địch Roland Garros là 'định mệnh' sau khi hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, đoạt danh hiệu Grand Slam thứ năm tại giải quần vợt Pháp mở rộng.

 Alcaraz lần thứ hai đoạt chức vô địch Roland Garros. Ảnh: RG

Alcaraz lần thứ hai đoạt chức vô địch Roland Garros. Ảnh: RG

Với chức vô địch Roland Garros, Alcaraz đã cân bằng thành tích với thần tượng Rafael Nadal ở cùng độ tuổi.

Từ lâu, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã được mệnh danh là truyền nhân của “ông vua sân đất nện” Nadal. Sau khi bị dẫn trước hai set, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Alcaraz lội ngược dòng giành chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Cuộc chiến được Alcaraz mô tả là “có tất cả mọi thứ”.

“Việc vô địch Grand Slam thứ năm ở cùng độ tuổi như Rafa Nadal, tôi nghĩ đó là định mệnh”, Alcaraz chia sẻ khi được hỏi về việc cân bằng cột mốc năm danh hiệu Grand Slam tương tự Nadal ở cùng độ tuổi.

Nadal chỉ trẻ hơn Alcaraz một ngày khi anh đánh bại Roger Federer trong trận chung kết kinh điển tại Wimbledon năm 2008, để giành danh hiệu Grand Slam thứ năm.

Alcaraz nói thêm về chức vô địch Roland Garros: “Đây là một con số mà tôi sẽ luôn giữ cho riêng mình – chiến thắng danh hiệu Grand Slam thứ năm đúng lúc như thần tượng Rafa, nguồn cảm hứng của tôi. Đó là một vinh dự to lớn”.

 Sinner nhận thất bại cay đắng. Ảnh: RG

Sinner nhận thất bại cay đắng. Ảnh: RG

Trong trận chung kết dài nhất lịch sử Roland Garros, Alcaraz vượt qua Sinner với tỷ số 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2), sau một cuộc đấu trí – lực đầy kịch tính, với những pha bóng rực lửa và những cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở.

Alcaraz cũng bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả Paris: “Nếu không có họ, tôi đã không thể ngược dòng. Khi bước vào set 3, mọi thứ đều nghiêng về phía anh ấy. Tôi phải gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực và chiến đấu”.

Dù cứu được ba điểm kết thúc trận, Alcaraz lại nhớ rõ một thời khắc khác, khi anh bị dẫn 5-6 ở set cuối: “Những điểm cứu match point thì không thực sự xuất sắc. Nhưng ở game tôi bị dẫn 5-6, tỉ số 15-30, rồi 30 đều, lợi điểm cho tôi, 40 đều — tôi nhớ rõ từng pha bóng. Thú thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào tôi đã cứu được game đấu đó”.

Chức vô địch Roland Garros lần hai không chỉ củng cố vị thế của Alcaraz trong nhóm tinh hoa của quần vợt, mà còn thổi bùng lên cuộc đua mới giữa thế hệ kế cận, với Sinner hiện đã có ba danh hiệu Grand Slam.

 Các tuyển thủ Tây Ban Nha túm tụm xem trận chung kết Roland Garros trong lúc đợi trận chung kết Nations League với Bồ Đào Nha. Ảnh: ESPN

Các tuyển thủ Tây Ban Nha túm tụm xem trận chung kết Roland Garros trong lúc đợi trận chung kết Nations League với Bồ Đào Nha. Ảnh: ESPN

“Đây sẽ không phải bước ngoặt. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ học được nhiều điều từ trận này, và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở lần đối đầu tới.

Tôi cũng rút ra bài học cho riêng mình — làm sao để gây sát thương chiến thuật vào lối chơi của cậu ấy. Tôi không thể thắng mãi được. Điều đó là hiển nhiên. Vì vậy tôi cần tiếp tục học hỏi từ các trận đấu với cậu ấy, và hy vọng sẽ còn nhiều trận chung kết Grand Slam nữa”, Alcaraz nhận xét về đối thủ người Ý.

Tuy nhiên, với chiếc cúp trong tay và lịch sử trong túi, Alcaraz đã sẵn sàng hướng đến tương lai: “Mỗi trận đối đầu với cậu ấy đều vô cùng quan trọng. Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau ở chung kết Grand Slam — và tôi hy vọng sẽ không phải là lần cuối. Bởi mỗi lần chúng tôi chạm trán, cả hai đều buộc phải nâng trình độ của mình lên mức cao nhất”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/alcaraz-chuc-vo-dich-roland-garros-la-dinh-menh-post854255.html