Ám ảnh dòng chữ kỳ lạ trên tòa tháp cao ở Anh

Khi đến ngôi làng Hagley ở hạt Worcestershire, Anh, nhiều người ám ảnh trước dòng chữ 'kỳ lạ' trên tòa tháp cao liên quan đến một vụ án mạng rùng rợn. Sau hơn 70 năm, bí ẩn này vẫn chưa được giải mã.

Hagley là một ngôi làng nhỏ ở hạt Worcestershire, Vương quốc Anh. Khi tới đây, nhiều người rùng mình khi nhìn thấy dòng chữ viết theo phong cách graffiti xuất hiện trên tòa tháp cao. Dòng chữ có nội dung: "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?".

Hagley là một ngôi làng nhỏ ở hạt Worcestershire, Vương quốc Anh. Khi tới đây, nhiều người rùng mình khi nhìn thấy dòng chữ viết theo phong cách graffiti xuất hiện trên tòa tháp cao. Dòng chữ có nội dung: "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?".

Dòng chữ rùng rợn trên đã ám ảnh tâm trí của nhiều người. Họ tò mò về câu chuyện đằng sau đó. Sự việc bí ẩn này được cho bắt đầu vào một buổi chiều tháng 4/1943.

Dòng chữ rùng rợn trên đã ám ảnh tâm trí của nhiều người. Họ tò mò về câu chuyện đằng sau đó. Sự việc bí ẩn này được cho bắt đầu vào một buổi chiều tháng 4/1943.

Khi đó, 4 thanh niên đến từ một ngôi làng lân cận đi săn trứng chim ở Hagley Wood thì nhìn thấy một cây du lớn. Phát hiện phần thân cây du rỗng, cả nhóm nhìn vào bên trong vì tò mò. Theo đó, họ phát hiện thứ nhìn giống như một hộp sọ của động vật. Thế nhưng, sau khi nhìn kỹ, nhóm thanh niên giật mình kinh hãi khi nhận ra đó hộp sọ người còn nguyên răng và tóc.

Khi đó, 4 thanh niên đến từ một ngôi làng lân cận đi săn trứng chim ở Hagley Wood thì nhìn thấy một cây du lớn. Phát hiện phần thân cây du rỗng, cả nhóm nhìn vào bên trong vì tò mò. Theo đó, họ phát hiện thứ nhìn giống như một hộp sọ của động vật. Thế nhưng, sau khi nhìn kỹ, nhóm thanh niên giật mình kinh hãi khi nhận ra đó hộp sọ người còn nguyên răng và tóc.

Do quá sợ hãi nên 4 thanh viên nhanh chóng rời đi và hứa với nhau rằng sẽ không nói bất cứ điều gì đã nhìn thấy ở cây du. Tommy Willetts là người nhỏ tuổi nhất trong số này. Cậu vô cùng sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh tượng đó và cuối cùng đã nói chuyện với bố mẹ về toàn bộ vụ việc.

Do quá sợ hãi nên 4 thanh viên nhanh chóng rời đi và hứa với nhau rằng sẽ không nói bất cứ điều gì đã nhìn thấy ở cây du. Tommy Willetts là người nhỏ tuổi nhất trong số này. Cậu vô cùng sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh tượng đó và cuối cùng đã nói chuyện với bố mẹ về toàn bộ vụ việc.

Sau đó, cha mẹ của Tommy trình báo với cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tới hiện trường, kiểm tra và phát hiện một thi hài gần như hoàn chỉnh ở trong thân rỗng của cây du. Họ cũng tìm thấy một chiếc giày, một chiếc nhẫn cưới bằng vàng và một số mảnh quần áo.

Sau đó, cha mẹ của Tommy trình báo với cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tới hiện trường, kiểm tra và phát hiện một thi hài gần như hoàn chỉnh ở trong thân rỗng của cây du. Họ cũng tìm thấy một chiếc giày, một chiếc nhẫn cưới bằng vàng và một số mảnh quần áo.

Cảnh sát còn tìm được một bàn tay được chôn gần đó. Sau một loạt kiểm tra, các chuyên gia xác định những phần thi thể đó thuộc về một phụ nữ qua đời khi khoảng 35 tuổi. Người này tử vong cách thời điểm phát hiện ít nhất là 18 tháng.

Cảnh sát còn tìm được một bàn tay được chôn gần đó. Sau một loạt kiểm tra, các chuyên gia xác định những phần thi thể đó thuộc về một phụ nữ qua đời khi khoảng 35 tuổi. Người này tử vong cách thời điểm phát hiện ít nhất là 18 tháng.

Người phụ nữ bị nhét mảnh vải taffeta vào trong miệng dẫn tới ngạt thở. Sau khi chết, thi hài nạn nhân bị hung thủ giấu vào trong thân cây du rỗng ruột.

Người phụ nữ bị nhét mảnh vải taffeta vào trong miệng dẫn tới ngạt thở. Sau khi chết, thi hài nạn nhân bị hung thủ giấu vào trong thân cây du rỗng ruột.

Do thời điểm phát hiện thi hài là khi Chiến tranh thế giới 2 đang ở giai đoạn khốc liệt, có nhiều người tham gia chiến tranh, chuyển đi nơi khác hoặc bị mất tích nên việc xác định danh tính người phụ nữ trên gặp nhiều khó khăn.

Do thời điểm phát hiện thi hài là khi Chiến tranh thế giới 2 đang ở giai đoạn khốc liệt, có nhiều người tham gia chiến tranh, chuyển đi nơi khác hoặc bị mất tích nên việc xác định danh tính người phụ nữ trên gặp nhiều khó khăn.

Đến dịp Giáng sinh năm 1943, dòng chữ bí ẩn, rùng rợn có nội dung: "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?" xuất hiện trên tòa tháp cao. Từ đó, nạn nhân được gọi là Bella. Nhiều người cho rằng, người viết dòng chữ đó quen biết nạn nhân hoặc chính là kẻ đã sát hại người phụ nữ rồi giấu xác vào trong thân cây du.

Đến dịp Giáng sinh năm 1943, dòng chữ bí ẩn, rùng rợn có nội dung: "Ai đã nhét Bella vào gốc cây du?" xuất hiện trên tòa tháp cao. Từ đó, nạn nhân được gọi là Bella. Nhiều người cho rằng, người viết dòng chữ đó quen biết nạn nhân hoặc chính là kẻ đã sát hại người phụ nữ rồi giấu xác vào trong thân cây du.

Trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, cảnh sát nỗ lực điều tra nhằm xác định danh tính chính xác của người phụ nữ "Bella" cũng như tìm ra hung thủ. Dù vậy, đến nay, vụ án bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, cảnh sát nỗ lực điều tra nhằm xác định danh tính chính xác của người phụ nữ "Bella" cũng như tìm ra hung thủ. Dù vậy, đến nay, vụ án bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Mời độc giả xem video: Thêm vụ án mạng kinh hoàng do mâu thuẫn tình ái. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/am-anh-dong-chu-ky-la-tren-toa-thap-cao-o-anh-2026821.html