Ấm áp 'Bát nước thao trường'

Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm 'vượt nắng, thắng mưa', hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Những bát nước “giải nhiệt” ở thao trường

Tháng 5, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2026), trên khắp các thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, không khí thi đua “dạy tốt, học tốt” đang diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Đối với những tân binh vừa rời xa vòng tay gia đình, đây là giai đoạn thử thách nhất để tôi luyện bản lĩnh của người quân nhân cách mạng.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Thấu hiểu những vất vả đó, trong hai ngày 14 và 15/5, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình “Bát nước thao trường”. Điểm dừng chân của hành trình đầy nghĩa tình này là Tiểu đoàn 512 (Trung đoàn 892) và Tiểu đoàn 207 (Trung đoàn 893).

Chương trình không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng ngày sinh nhật Bác, mà còn là nhịp cầu kết nối tình cảm, truyền tải thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của hậu phương đối với tiền tuyến.

Dưới cái nắng gay gắt của miền Tây Nam Bộ, các chiến sĩ mới vẫn miệt mài với từng động tác điều lệnh, những bài tập kỹ thuật bắn súng hay các phương án chiến thuật trên bãi tập. Mồ hôi thấm đẫm vai áo, gương mặt sạm đi vì nắng gió nhưng ánh mắt của các anh vẫn ngời sáng quyết tâm.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Ngay giờ giải lao, sự xuất hiện của các chị trong tà áo xanh tình nguyện và quân phục chỉnh tề đã mang đến một luồng gió mát rượi. Những chai nước mát, những miếng trái cây ngọt lịm và cả những chiếc bánh nhỏ được trao tận tay từng chiến sĩ.

“Cầm bát nước mát trên tay giữa lúc mệt mỏi nhất, chúng tôi không chỉ thấy mát ở cổ họng mà còn thấy ấm áp ở trong lòng. Sự quan tâm của các chị, các cô là động lực để chúng tôi tự hứa phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của mọi người”, chiến sĩ mới Lê Chí Nguyện, tại Tiểu đoàn 512 xúc động chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 cổ vũ các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 cổ vũ các tiết mục văn nghệ.

Không dừng lại ở việc tiếp nước, chương trình còn là một không gian văn hóa sôi động. Những tiết mục giao lưu văn nghệ ngẫu hứng giữa chiến sĩ mới và các đoàn viên thanh niên địa phương đã làm bừng sáng cả một góc thao trường. Những bài ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam vang lên, xóa tan mọi khoảng cách, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân-dân.

Lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết: “Chương trình "Bát nước thao trường" là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm động viên tinh thần chiến sĩ mới. Qua đây, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em an tâm tư tưởng, vượt qua khó khăn ban đầu, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành những người quân nhân ưu tú”.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao tặng quà cho chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao tặng quà cho chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã dành tặng 20 suất quà cho các chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng đó là sự sẻ chia kịp thời, là lời khẳng định rằng đơn vị và địa phương luôn đồng hành, không để bất kỳ chiến sĩ nào phải cảm thấy cô đơn trên chặng đường rèn luyện.

Sự thành công của chương trình “Bát nước thao trường” năm 2026 một lần nữa khẳng định vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trong các hoạt động đồng hành cùng bộ đội.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội địa phương không chỉ giúp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quân đội mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Những bát nước nghĩa tình hôm nay chính là nguồn nhựa sống tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ mới yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Khi những chiếc xe chở đoàn công tác rời đi, hơi mát của những bát nước dường như vẫn còn đọng lại trên môi, và nụ cười của người chiến sĩ trẻ vẫn rạng rỡ dưới nắng chiều thao trường - một nụ cười của sự tự tin và lòng quyết tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 trình diễn các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 trình diễn các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 xem các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 xem các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 hào hứng cổ vũ các tiết mục văn nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 hào hứng cổ vũ các tiết mục văn nghệ.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao tặng quà cho chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao tặng quà cho chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

QUỐC TRINH - PHƯƠNG VŨ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/am-ap-bat-nuoc-thao-truong-post962337.html