Ấm áp nghĩa tình 'bản - bản'
Khi những tia nắng ấm áp đầu xuân trải trên triền núi, bản làng hai bên đường biên giới Việt Nam - Lào rộn ràng niềm vui chung đón chào năm mới. Hơn một thập kỷ qua, mô hình kết nghĩa 'bản - bản' đã trở thành sợi dây gắn kết nhân dân hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó thủy chung và ngày càng bền chặt.

Bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài.
Lao Khô 1 là bản đầu tiên thực hiện mô hình kết nghĩa “bản - bản” giữa các bản của Sơn La và nước bạn Lào từ năm 2013. Sự gắn bó giữa cư dân hai bên biên giới không dừng lại ở những buổi lễ ký kết trang trọng, còn thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, như trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nhau khi thiên tai, dịch bệnh; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới.
Về Lao Khô lần này, chúng tôi được chứng kiến “trái ngọt” của mối tình “xuyên biên giới” giữa những người con của hai bản. Đó là câu chuyện của anh Tráng Lao Tra và vợ là chị Tráng Thị Dủa ở Lao Khô 1. Chị Dủa là người Lào, năm 2019, chị yêu anh Tra và xin được nhập quốc tịch Việt Nam, kết hôn với anh Tra, đổi họ theo chồng. Ngôi nhà gỗ giản dị nép mình bên sườn núi là tổ ấm của vợ chồng anh chị và ba người con. Giữa gian chính ngôi nhà, hai lá cờ Việt Nam và Lào được treo trang trọng. Những ngày nông nhàn, chị Dủa tranh thủ thêu những bộ trang phục dân tộc Mông cho các thành viên trong gia đình chuẩn bị đón Tết. Anh Tra là nhân viên y tế bản, hằng ngày, ngoài chăm lo sức khỏe cho bà con, anh cùng chị tích cực trồng trọt, tăng gia, từng ngày vun đắp cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Anh Tra tâm sự: Với gia đình mình, biên giới không còn là ranh giới ngăn cách, mà là nơi kết nối yêu thương. Mỗi dịp lễ, Tết, họ hàng hai bên lại qua lại thăm thân, mời nhau bữa cơm đầu năm đượm nghĩa tình, cùng chúc nhau một năm mới bình an, đủ đầy.

Gia đình anh Tráng Lao Tra và chị Tráng Thị Dủa (người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam), bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài.
Rời Lao Khô 1, chúng tôi tiếp tục đến bản Đin Chí, bản kết nghĩa với bản Pa Khôm Nọi, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Trên các nương đồi, bà con hai bản đang khẩn trương thu hoạch ngô vụ cuối. Giữa nền đất nâu, những bao ngô xếp dọc theo lối nương, nối nhau thành từng dải nổi bật, cho thấy một vụ mùa bội thu. Anh Tếnh Lao Tạnh, Trưởng bản Đin Chí, tâm sự: Năm qua, dân bản đã quyên góp 450 kg muối hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn của bản Pa Khôm Nọi; chính quyền xã Chiềng Tương (cũ) hỗ trợ 100 kg giống ngô lai cho người dân bản bạn.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Chiềng Tương phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Pa Khôm Nọi, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.
Chúng tôi may mắn có mặt tại xã Lóng Phiêng đúng hôm Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp với đơn vị thiện nguyện tổ chức Chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có hoạt động khám, chăm sóc mắt miễn phí cho bà con các bản. Trong hàng người nối dài trước bàn khám, chúng tôi thấy rất đông bà con các bản nước bạn Lào. Không có sự phân biệt giữa cư dân hai bên biên giới, tất cả đều được tiếp đón, thăm khám chu đáo như người một nhà. Bà Lỳ Thị Phua, bản Pa Khôm Nọi, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào, xúc động: Được sang đây khám bệnh và thăm bà con bản kết nghĩa, tôi mừng lắm. Sự tận tụy của các bác sĩ Việt Nam khiến tôi rất ấm lòng.
Mùa xuân đã hiện hữu trong sắc thắm hoa đào, nương ngô no hạt, lan tỏa trong những nếp nhà. Thêm một mùa xuân của tình keo sơn, gắn bó giữa nhân dân các bản kết nghĩa; “thế trận lòng dân” được bồi đắp, trở thành nền tảng quan trọng giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/am-ap-nghia-tinh-ban-ban-wauA6gVvR.html












