Ấm áp nghĩa tình mùa lũ

Siêu bão Yagi - cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ vừa đi qua đã và đang để lại những hậu quả nặng nề cho người dân nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó có tỉnh Hà Nam. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn khi nằm trong vùng bị ngập lụt. Và chính lúc này, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng lại lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng. Những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt với mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào công tác cứu trợ, giúp đồng bào mình vượt qua thời điểm khó khăn do thiên tai.

Trận mưa lũ lịch sử đã làm ngập nhiều xã vùng ven sông Đáy trên địa bàn huyện Thanh Liêm, trong đó, nhiều thôn có đông số hộ dân sinh sống bị ngập sâu trong nước, nhất là ở các xã Thanh Nghị, Thanh Hải, Thanh Tân… Mưa lũ đã gây thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là làm ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của người dân. Để chia sẻ những mất mát, thiệt hại với người dân, ngoài sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân, tấm lòng nhân ái đã trực tiếp đến thăm, trao gửi những phần quà đến từng hộ gia đình với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Những nhu yếu phẩm, thực phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ người dân vùng ngập lụt, như: mỳ tôm, bánh chưng, bánh mỳ, nước lọc, sữa, những suất cơm, đèn pin, áo phao, thuyền sắt… liên tục được vận chuyển tới bà con vùng ngập lụt của huyện Thanh Liêm.

Chị Phạm Huyền Hương, phường Lê Hồng Phong (Phủ Lý) cùng anh Đỗ Tiến Bách, xã Thanh Hương và chị Đỗ Thị Thu Hà, xã Liêm Sơn (Thanh Liêm) đã thành lập nhóm vận động quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm từ sự ủng hộ của người dân trong tỉnh, nhất là con em của Thanh Liêm. Đến nay, nhóm đã trực tiếp đến thăm, trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm bánh mỳ, bánh bao, nước lọc, sữa… cho hầu hết các hộ dân bị thiệt hại nặng bởi mưa, lũ trên địa bàn toàn huyện Thanh Liêm. Chị Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ: Là một người con của Thanh Liêm, tôi rất xót xa khi thấy bà con quê mình gặp khó khăn và bị thiệt hại lớn do mưa, bão. Khi thành lập nhóm kêu gọi viện trợ, tôi không ngờ lại nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy. Việc làm này đã lan tỏa tới rất nhiều người, ai cũng nhiệt tình góp sức. Nhờ thế, chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi thăm, trao tận tay các suất quà tới bà con. Tôi hy vọng có thể đóng góp chút sức mình để giúp bà con vơi đi phần nào khó khăn do ảnh hưởng của mưa, lũ.

Bộ CHQS tỉnh tặng gạo cho người dân vùng lũ ở Lý Nhân. Ảnh: Phương Dung

Bộ CHQS tỉnh tặng gạo cho người dân vùng lũ ở Lý Nhân. Ảnh: Phương Dung

Mỗi người đều có công việc riêng, song những ngày này, các thành viên nhóm Trái tim thiện nguyện Hà Nam đã cố gắng thu xếp công việc, tích cực kết nối nguồn lực để tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Những hộp cơm, hộp xôi và thực phẩm khác đều chứa đựng trong đó biết bao tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng của nhóm và các nhà hảo tâm. Họ không quản ngại khó khăn, vất vả, tự tay gói từng suất quà, sẵn sàng lội nước sâu để gửi tận tay người dân tại thôn Đồng Sơn (xã Tân Sơn, Kim Bảng); thôn Nham Kênh (xã Thanh Nghị, Thanh Liêm); tổ dân phố Thái Thượng Hòa (phường Châu Sơn, TP Phủ Lý); tổ 1, tổ 3 phường Lê Hồng Phong… Hoạt động này được thực hiện từ ngày 9/9 và vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi đời sống của nhân dân các vùng bị ảnh hưởng trở lại bình thường. Tổng giá trị nguồn lực nhóm Trái tim thiện nguyện Hà Nam vận động gửi tặng nhân dân vùng lũ đến thời điểm hiện tại trị giá gần 40 triệu đồng.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh trong những ngày qua đã tích cực tổ chức các chương trình thiện nguyện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, với mong muốn góp chút sức hỗ trợ bà con, Chi đoàn Trung tâm tích cực phối hợp với các đội tình nguyện kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm chuẩn bị hơn 3.000 suất quà để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại phường Quang Trung, xã Phù Vân (Phủ Lý), 5 xã vùng Tây Đáy huyện Thanh Liêm, xã Mộc Bắc (Duy Tiên) và một số khu vực bị ngập nặng của huyện Lý Nhân… Mỗi suất quà bao gồm bánh mỳ, bánh kẹo, sữa, nước và thuốc thiết yếu; tại một số điểm có thêm bánh Trung thu, góp phần chia sẻ, động viên bà con vượt qua thời điểm khó khăn.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 lần này, đã có rất nhiều hành động nghĩa tình gây xúc động. Ở nhiều khu dân cư, có không ít hộ gia đình mặc dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả nhưng vẫn ủng hộ tiền và hiện vật để chia sẻ với các gia đình xung quanh bị ảnh hưởng nặng với phương châm: hộ không bị thiệt hại hỗ trợ hộ bị thiệt hại; hộ bị thiệt hại ít hơn hỗ trợ hộ bị thiệt hại nhiều hơn; hộ có điện hỗ trợ điện, hộ có nhà ở an toàn hỗ trợ chỗ ở cho hộ bị ngập nước… Những nghĩa cử cao đẹp ấy một lần nữa thể hiện rõ hơn tinh thần cố kết cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Ông Đào Xuân Ảnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (Thanh Liêm) cho biết: Trong đợt mưa lũ này, toàn xã có trên 800 hộ dân bị nước ngập vào nhà, có 45 hộ với 161 người đã di dời về nơi an toàn. Những ngày qua, xã đã tiếp nhận hàng nghìn thùng mì tôm, cùng nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt của các doanh nghiệp, người dân đang sinh sống trên địa bàn xã và con em của Thanh Tân đang công tác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước gửi tặng bà con vùng bị ngập lụt. Những món quà này không chỉ giúp người dân có đồ ăn, thức uống trong những ngày bị cô lập do mưa, lũ, mà còn có giá trị tinh thần to lớn, động viên bà con vượt qua thời điểm khó khăn.

Bão số 3 đi qua, khi hay tin nhiều người dân nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái… phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, nhà cửa bị cuốn trôi hay bị ngập sâu trong nước, với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của tỉnh Hà Nam cũng đã tổ chức quyên góp, vận chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng. Trên các trang mạng xã hội, hội nhóm facebook, nhiều người đã đăng bài viết nhận cứu trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, nhận vận chuyển nhu yếu phẩm và những vật dụng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn miễn phí cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ. Đơn cử như, Công ty cổ phần Bất động sản (BĐS) An Nhiên (phường Châu Sơn, TP Phủ Lý) đã phối hợp với Câu lạc bộ Aerobic An Nhiên và các huấn luyện viên Aerobic Hà Nam, Công ty Sky City Hà Nội, Văn phòng BĐS Phương Phạm (xã Thanh Sơn, Kim Bảng) tổ chức kêu gọi, vận động cán bộ, nhân viên, các thành viên, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên cả nước. Chị Lại Thị Huệ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BĐS An Nhiên chia sẻ: Thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc công ty, tập thể cán bộ, nhân viên của BĐS An Nhiên đã nhiệt tình ủng hộ và kêu gọi sự ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã huy động được hơn 5 tấn hàng hóa gồm hoa quả, bánh kẹo, bánh mỳ, sữa, nước lọc, lương khô, mỳ tôm, quần áo, giày dép, áo phao, xà phòng, thuốc thiết yếu… để trao tặng người dân bị ảnh hưởng với tổng trị giá hàng hóa khoảng 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức đoàn đến thăm, hỗ trợ người dân trong vùng bị ngập lụt ở một số xã trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, càng trong khó khăn, thử thách thì sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung, người dân Hà Nam nói riêng lại được nhân lên gấp bội. Những nghĩa cử cao đẹp, những câu chuyện ấm lòng được lan tỏa sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh để nhân dân cả nước cùng nhau vượt qua khó khăn, bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hải Yến – Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/am-ap-nghia-tinh-mua-lu-135537.html