Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

Những ngày qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum di chuyển xuống trung tâm tỉnh Quảng Ngãi để nhận nhiệm vụ công tác mới. Nhằm góp phần san sẻ, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chưa ổn định về chỗ ở, nhiều chủ nhà ở Quảng Ngãi đã quyết định mở rộng cửa, không lấy tiền thuê nhà, đón các vị khách từ Kon Tum xuống ở trong ngôi nhà của mình.

>>>Xem video:

HƠN CẢ NIỀM VUI

Vợ chồng chị Đoàn Thị Thùy Giang (38 tuổi) ở phường Cẩm Thành có một mảnh đất ở xã An Phú. Vợ chồng chị xây ngôi nhà nhỏ tầm 40 mét vuông, đây là nơi cuối tuần, vợ chồng anh chị đưa con cái, người thân, bạn bè xuống nghỉ ngơi, vui chơi. Những ngày qua, nhận thấy nhiều người từ Kon Tum xuống chưa có nơi ở, vợ chồng chị Giang quyết định đăng trên mạng xã hội Facebook về việc sẵn sàng hỗ trợ nơi ở cho ai có nhu cầu.

Bài chia sẻ của vợ chồng chị Giang nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực từ nhiều người. Nhanh chóng có một công chức công tác tại một cơ quan ở Kon Tum trước đây liên hệ, sau khi xuống thăm quan rất yêu thích ngôi nhà của vợ chồng chị Giang và quyết định sẽ dọn đồ vào ở. Để hỗ trợ cho người khách đặc biệt, vợ chồng chị Giang sắp xếp thuê người dọn dẹp, vệ sinh lại ngôi nhà với hy vọng giúp người ở mau chóng ổn định cuộc sống tại quê hương mới.

Vợ chồng chị Đoàn Thị Thùy Giang nhờ người dọn dẹp ngôi nhà để đón khách vào ở.

Vợ chồng chị Đoàn Thị Thùy Giang nhờ người dọn dẹp ngôi nhà để đón khách vào ở.

Chị Đoàn Thị Thùy Giang chia sẻ, cách đây vài năm, 2 vợ chồng có mua miếng đất và xây ngôi nhà nhỏ gồm một phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh, cơ bản đáp ứng nhu cầu chỗ ở, sinh hoạt. Qua theo dõi thông tin nhận thấy nhiều người từ Kon Tum xuống cần nhu cầu về nhà ở, 2 vợ chồng quyết định hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người cần, không tính toán, đặt nặng vấn đề tiền thuê nhà. Với vợ chồng chị Giang, được hỗ trợ, san sẻ về chỗ ở góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức đến từ Kon Tum ổn định cuộc sống, để bắt đầu vào guồng quay công việc mới, cũng là niềm vui của gia đình chị.

Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Kon Tum trước đây đã sắp xếp hành lý, tư trang di chuyển đến trung tâm tỉnh Quảng Ngãi để nhận nhiệm vụ công tác mới. Việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định cho đội ngũ nhân sự đến từ Kon Tum là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Song, trong thời gian gấp rút ban đầu, nhiều người chưa sắp xếp được chỗ ở mới. Với những cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum xuống, bên cạnh việc nhanh chóng bắt tay vào công việc mới, còn phải sắp xếp gia đình, tìm nơi ở, thích nghi với môi trường mới. Thấu hiểu những trăn trở đó, một số người dân ở Quảng Ngãi đã sẵn sàng sắp xếp chỗ ở để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức từ Kon Tum vừa mau chóng ổn định nơi ở, vừa không phải tốn kém thêm chi phí trong bối cảnh phải xa nhà.

ẤM ÁP NGHĨA TÌNH

“Bạn bè Kon Tum về công tác tại Quảng ngãi, ai chưa có chỗ ở, ghé nhà mình nhé. Nhà mình cách trung tâm khoảng 7km, ngay cầu Trà Khúc 3 (mới), hơi xa một chút nhưng yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng. Nhà có 2 phòng ngủ, đã có sẵn điều hòa, phòng khách, nhà vệ sinh và bếp đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở. Mình không lấy tiền, ai thực sự cần thì cứ mạnh dạn liên hệ mình nha. Các bạn có thể trả tiền điện dùng mỗi tháng, còn nước sinh hoạt thì nhà mình cũng có giếng khoan luôn rồi ạ. Qua đây em thấy còn rất nhiều người từ Kon Tum xuống vẫn chưa tìm được nhà ở, mong cho mọi người sớm ổn định để yên tâm công tác ạ. Thương!”, đó là những dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân của chị Ngô Thị Na (44 tuổi), quê ở xã Sơn Tịnh.

Ngay sau đó, một cán bộ từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi công tác đã kết nối và nhanh chóng nhận được sự chia sẻ về chỗ ở. Chị Ngô Thị Na cho hay, 2 vợ chồng chị quê ở xã Sơn Tịnh, hiện đang công tác ở xã Măng Đen. Ngôi nhà do vợ chồng chị vừa xây xong vào năm trước, gần với ngôi nhà của cha mẹ chồng chị Na. Dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, gia đình chị lại về thăm nhà ở xã Sơn Tịnh.

Vợ chồng chị Ngô Thị Na quyết định hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum xuống trung tâm tỉnh Quảng Ngãi công tác. Trong ảnh: Mẹ chồng chị Na dọn dẹp để chuẩn bị chỗ ở cho khách đến.

Vợ chồng chị Ngô Thị Na quyết định hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum xuống trung tâm tỉnh Quảng Ngãi công tác. Trong ảnh: Mẹ chồng chị Na dọn dẹp để chuẩn bị chỗ ở cho khách đến.

“Cùng công tác ở xã Măng Đen, nên chúng tôi thấu hiểu với những vất vả khi làm việc xa nhà. Nhằm san sẻ với đồng nghiệp từ Kon Tum và cũng là phần nào thể hiện nghĩa tình của người Quảng Ngãi, nên vợ chồng tôi quyết định chia sẻ không gian ngôi nhà của mình. Có chỗ ở ổn định, không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng giúp cán bộ, công chức yên tâm công tác. Qua đó, không chỉ giúp cán bộ, công chức nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới mà còn nâng cao hiệu quả công việc”, chị Na bày tỏ.

Ấn tượng của chúng tôi khi đến thăm ngôi nhà của chị Na ở xã Sơn Tịnh chính là ngôi nhà nhỏ xinh xắn, sạch sẽ, được thiết kế mang dấu ấn của đại ngàn trong không gian yên tĩnh của vùng quê ở Quảng Ngãi. Ba mẹ chồng chị Na rất vui và ủng hộ quyết định của vợ chồng con dâu, mong muốn vị khách đến từ Kon Tum mau chóng ổn định chỗ ở. “Mỗi lần về quê, gia đình con dâu có thể ở cùng với chúng tôi ở ngôi nhà phía trước rất thuận tiện. Gia đình đã dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp để đón khách vào ở”, bà Lê Thị Xuân Hương (78 tuổi), mẹ chồng chị Na bộc bạch.

Những ngôi nhà được trang bị tiện nghi cơ bản và nhất là sự đón tiếp nồng hậu, quan tâm từ chủ nhà, giúp những vị khách cảm nhận được sự ấm áp, gắn kết như trong gia đình. Đây không chỉ là việc làm ấm áp nghĩa tình của một số người dân Quảng Ngãi, qua đó còn góp phần mang đến điểm tựa tinh thần, giúp một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ Kon Tum nhanh chóng ổn định chỗ ở, cống hiến hết mình cho công việc.

Thực hiện: BẢO HÒA – MAI LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/am-ap-nhung-ngoi-nha-nghia-tinh-54158.htm