Ấm áp tiếng hát binh nhì

Đến công tác ở Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), chúng tôi thấy nhiều người trầm trồ khi nghe giọng hát đang phát trên loa truyền thanh của đơn vị. Hỏi ra mới biết, đó là tiếng hát của Binh nhì Trần Thị Hải Duyên, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 14.

Là người con của quê hương Nghệ An, Hải Duyên có giọng hát thiên phú, mượt mà, trong trẻo, ấm áp, nhất là khi Duyên hát những bài hát về quê hương, về Bác Hồ. Duyên là người đã từng đạt giải 3 Cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình Giải Sao Mai của tỉnh. Thế nhưng cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy không theo đuổi con đường nghệ thuật mà chọn Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình (chuyên ngành điều dưỡng) làm mục tiêu. Với ước mơ được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ, đầu năm 2020, Duyên đã đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngày đầu vào đơn vị, ai cũng bỡ ngỡ, nhưng Duyên lại khá mạnh dạn, tự tin khi đứng trước mọi người. Khi chỉ huy đơn vị đề nghị hát tặng đơn vị, Duyên đã đồng ý ngay. Bài hát kết thúc, những tràng pháo tay giòn giã vang lên không ngớt. Bởi ban đầu ít ai nghĩ cô gái đến từ xứ Nghệ lại có giọng hát hay đến thế. Từ đó, mỗi dịp đơn vị tổ chức sinh hoạt, mọi người đều cử Duyên tham gia. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, trong thời gian nghỉ giải lao, Hải Duyên lại mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ đồng đội, giúp họ xua tan mệt mỏi, tạo khí thế phấn chấn trên thao trường, bãi tập.

Với năng khiếu vốn có, cộng với sự nhiệt tình, trách nhiệm, Hải Duyên được chỉ huy đơn vị tin tưởng lựa chọn vào đội văn nghệ của trung đoàn. Trong các buổi tập múa, tập hát, Duyên đều nhiệt tình cùng các hạt nhân văn nghệ khác hướng dẫn, chỉnh sửa động tác cho đồng đội. Thế nên các tiết mục có Duyên tham gia đều có chất lượng tốt.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-ap-tieng-hat-binh-nhi-618928