Ấm áp tô mì gõ 0 đồng

Có một xe mì gõ lưu động khắp địa bàn quận 12 (TP HCM), chỉ mở vào chiều thứ bảy hằng tuần. Điều đặc biệt là chiếc xe đi đến đâu, thực khách tấp nập đến đó, bởi chi phí cho mỗi tô mì là... 0 đồng!

Xe mì gõ 0 đồng của các bạn trẻ quận 12 không chỉ phục vụ bà con lao động nghèo những phần ăn ấm nóng mà còn có thêm một loại "topping tinh thần" đến từ các ca sĩ, khiến không khí bữa ăn lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp.

Lan tỏa yêu thương

Nơi đặt xe mì có thể là một khu nhà trọ, khu công nghiệp, trường học, công viên… nơi có nhiều người khó khăn mưu sinh. Chập choạng tối, 8 thành viên của nhóm "Mì gõ 0 đồng" cùng nhiều tình nguyện viên mỗi người một việc, tất bật chuẩn bị những phần mì gõ 0 đồng. Không ai bảo ai, cứ thế mỗi người một việc, cùng chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho người nghèo.

Hơn 10 bàn nhựa được kê sẵn, bên trên để sẵn đũa, muỗng, gia vị. Khi có khách đến, các bạn trẻ sẽ hướng dẫn họ gửi xe và việc trông xe hoàn toàn miễn phí. Khách luôn được đón tiếp nồng nhiệt và phục vụ tận tình. Sự chu đáo, tận tình này khiến cho nhiều người dù đến ăn mì miễn phí nhưng cứ ngỡ như đang thưởng thức bữa ăn trong một hàng quán.

Nhiều người đến thưởng thức tô mì gõ 0 đồng và các tiết mục văn nghệ vui nhộn của nhóm thiện nguyện

Nhiều người đến thưởng thức tô mì gõ 0 đồng và các tiết mục văn nghệ vui nhộn của nhóm thiện nguyện

Chờ từ 17 giờ, chị Đặng Tuyết Mai phấn khởi chia sẻ: "Đến đây, tôi cảm nhận được sự tâm huyết trong từng hành động của các bạn. Điều này khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng và quan tâm, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản".

Từ sáng, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị thực phẩm, sơ chế rau củ, rồi mang tất cả nguyên liệu ra điểm bán hàng. Tô mì được bài trí khá đơn giản với nước lèo, chả chay, trứng, hành, giá, được chế biến nhanh để phục vụ bà con lao động.

Anh Bùi Công Chức - thành viên nhóm - chia sẻ: "Nhóm hướng đến xe mì thuần chay để ai cũng có thể thưởng thức. Ban đầu, mỗi tuần nhóm chỉ nấu khoảng 200 tô để phục vụ bà con nhưng càng về sau, nhiều người biết đến, được bà con yêu thương nên có khi phục vụ lên đến hơn 700 suất ăn".

Về kinh phí duy trì hoạt động này, anh Chức cho biết do các thành viên trong nhóm đóng góp, không nhận hỗ trợ hiện kim mà chỉ nhận nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm.

Biết được việc làm ý nghĩa của nhóm, nhiều người hỗ trợ thêm gia vị, rau củ, tô giấy… Nhóm chủ trương không nhận tiền ủng hộ. Tuy nhiên, với những trường hợp ở xa không thể mua nguyên liệu đem đến trực tiếp, nhóm sẽ tiếp nhận và sử dụng hết trong tuần với phương châm "tài khoản phải luôn luôn âm".

Những tấm lòng thơm thảo

Tính đến cuối tháng 7-2024, dự án đã có hơn 10 buổi hoạt động với khoảng 10.000 phần ăn cho bà con. Các thành viên trong nhóm hoạt động theo mô hình tự nguyện, ai rảnh cứ tham gia.

Người có của góp của, người có sức góp sức. Dù xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng mẫu số chung của các thành viên trong nhóm là tấm lòng thơm thảo dành cho người khó khăn.

Dự án xe mì gõ 0 đồng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bữa ăn miễn phí mà còn phục vụ nước uống, gia vị 0 đồng.

Ngoài ra, nhóm còn tạo ra một không gian gần gũi, nơi người lao động có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ những người xung quanh.

Là một thành viên trong nhóm, anh Trần Tú - đạo diễn âm nhạc - cho biết từ tuần thứ 4, anh góp vào tô mì gõ 0 đồng một loại "topping tinh thần".

Đó là việc mời các ca sĩ trẻ đến biểu diễn ca nhạc cạnh xe mì gõ phục vụ thực khách. Mọi người lần lượt hát phục vụ bà con nhiều thể loại, từ rap, nhạc sôi động cho đến những bài hát trữ tình…

Không có sân khấu, không có những ánh đèn sáng rực nhưng ca sĩ nào cũng "cháy" hết mình trước sự cổ vũ của hàng trăm bà con lao động nghèo.

Mưu sinh tại TP HCM hơn 10 năm, anh Nguyễn Văn Hùng rất vui khi được xe mì gõ hỗ trợ những người khó khăn như anh.

"Với nhiều người, một bữa ăn như thế không đáng là bao, còn với tôi bữa ăn này giúp tôi tiết kiệm được phần nào chi phí sinh hoạt trong thời giá đắt đỏ như hiện nay" - anh Hùng bộc bạch.

Hoạt động này dù duy trì được chưa lâu nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Thống - Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 11 (phường Thới An, quận 12) - đánh giá: "Trong nhịp sống nơi thành thị hối hả, hình ảnh những tấm lòng thiện nguyện trao tặng mì gõ 0 đồng cho người nghèo đã đem lại nguồn năng lượng tích cực. Những phần mì 0 đồng được trao đi, những nụ cười ấm áp được gửi lại. Người nhận thấy vui, ấm lòng, còn người tặng cảm thấy hạnh phúc.

Bài và ảnh: Kim Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-ap-to-mi-go-0-dong-196240803183749166.htm