Ấm áp vòng tay công đoàn
Không chỉ hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm Công đoàn', Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Phú Xuân còn tích cực đồng hành, chăm lo đời sống cho người lao động bằng nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn nhằm giúp đoàn viên công đoàn ổn định cuộc sống.

Nhiều đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận Phú Xuân được nhận quà hỗ trợ vào các dịp lễ, tết
Chị Nguyễn Thị Mừng, nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Hương Hồ vừa cùng chồng con chuyển về ngôi nhà mới xây vững chãi, khang trang. Đây là thành quả từ sự hỗ trợ của LĐLĐ các cấp và những người đồng nghiệp, người thân, bạn bè, cộng đồng.
Trước đây, vợ chồng chị Mừng và ba con nhỏ phải sinh hoạt trong một căn phòng hẹp thuộc ngôi nhà cấp 4 của ba mẹ chồng ở tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ (nay là phường Long Hồ). Ba thế hệ với 10 người cùng sống trong không gian chật chội khiến cuộc sống khó khăn, bất tiện. Dù được ba mẹ cho một mảnh đất nhỏ bên cạnh để dựng nhà riêng, nhưng vì thu nhập thấp, công việc chồng bấp bênh, giấc mơ về một mái ấm kiên cố vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ.
Năm 2024, tia hy vọng thắp lên khi chị được LĐLĐ tỉnh (nay là LĐLĐ TP. Huế) xét duyệt hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Ngoài ra, chị còn được đại lý sơn Lsotex tài trợ sơn nhà. Nghe tin chị chuẩn bị xây nhà, nhiều đồng nghiệp tại Trường mầm non Hương Hồ và bạn bè cũng góp tay giúp sức, người cho mượn tiền, người hỗ trợ vật liệu.
Nhờ sự chung tay ấy, gia đình chị xây được căn nhà gần 100m² với phòng khách, ba phòng ngủ và bếp, tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng. “Nếu không có công đoàn hỗ trợ và mọi người giúp đỡ, chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới có được một mái ấm như thế này”, chị Mừng chia sẻ.
Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Xuân cho biết, từ năm 2025, mức hỗ trợ xây dựng nhà mới theo chương trình này sẽ tăng từ 40 lên 60 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà cũng tăng từ 15 lên 25 triệu đồng. Đây là nỗ lực rất lớn nhằm mở rộng phạm vi giúp đỡ, chăm lo đời sống cho đoàn viên khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Phú Xuân đã tiếp nhận 3 hồ sơ xin hỗ trợ nhà ở từ các đoàn viên, trong đó có 2 trường hợp xin xây mới và 1 xin sửa chữa. Dự kiến trong Tháng Công nhân sắp tới, Ban Quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn TP. Huế cùng LĐLĐ quận sẽ hoàn tất khảo sát và tiến hành trao nguồn hỗ trợ. Đồng thời, tích cực vận động thêm nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm… để hỗ trợ thêm tiền mặt, vật liệu xây dựng, hoặc quà tặng thiết thực cho các hộ gia đình đang cần giúp đỡ.
Không riêng gì chị Mừng, thời gian qua, hàng trăm đoàn viên công đoàn khác trên địa bàn cũng từng nhận được những hỗ trợ tương tự từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, hàng chục đoàn viên công đoàn khó khăn của quận cũng được nhận những suất quà thiết thực để có cái Tết ấm. “Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm lo cho người lao động. Mỗi ngôi nhà được xây dựng hay sửa chữa thành công là thêm một đoàn viên được tiếp sức, thêm một câu chuyện đẹp về nghĩa tình công đoàn. Điều đó tạo nên niềm tin, sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức của mình”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ở những phường như Long Hồ, Kim Long hay An Hòa… còn nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mái ấm Công đoàn” vẫn đang tiếp tục lan tỏa. Những ngôi nhà mới mọc lên, kiên cố và sáng sủa hơn, không chỉ đơn thuần là mái che mưa nắng mà còn là biểu tượng cho sự sẻ chia, cho trách nhiệm cộng đồng.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/am-ap-vong-tay-cong-doan-152834.html