Ấm lòng bữa ăn trong khu phong tỏa

Từ khi các ấp: Tân Quí, Tân Phú, Tân Thạnh thuộc xã Tân Phước, huyện Lai Vung bị phong tỏa, cô Huỳnh Thị Nhạn ở ấp Tân Quí cùng một số chị em trong xóm tổ chức nấu những bữa ăn sáng cho bà con.

Cô Huỳnh Thị Nhạn (bên phải) chia phần cháo gởi đến bà con khu vực bị phong tỏa

Cô Huỳnh Thị Nhạn (bên phải) chia phần cháo gởi đến bà con khu vực bị phong tỏa

Không chỉ cô Nhạn, nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã Tân Phước cũng đã nấu những bữa ăn để san sẻ cho nhau trong lúc khó khăn để gửi đến những người trong khu phong tỏa và những người đang ngày đêm trực các chốt phong tỏa.

Mỗi buổi sáng, cô Nguyễn Thị Ngò (ngụ ấp Tân Thuận) cùng những chị em trong gia đình dậy rất sớm để kịp chuẩn bị nấu bữa ăn sáng cho người dân. Sau đó, những phần ăn cùng các loại lương thực, thực phẩm khác sẽ được đoàn thiện nguyện mang đến gửi tặng cho từng hộ dân trong khu phong tỏa, và lực lượng giữ chốt. Có lúc là bánh mì, khi lại là món xôi, cháo đậu, cháo nấm,... Những phần ăn luôn được các cô chuẩn bị kỹ lưỡng, thay đổi mỗi ngày để thực đơn được đa dạng.

Anh Nguyễn Hoàng Kim - Trưởng nhóm thiện nguyện Hoàng Kim, xã Tân Phước mong muốn: “Bà con hãy yên tâm ở nhà theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phần rau củ quả để các đoàn từ thiện tụi em lo, bà con cứ yên tâm ở nhà hạn chế ra đường, phòng, chống dịch cho an toàn”.

Với suy nghĩ việc làm nhỏ mang lại niềm vui lớn, những người như cô Nhạn, cô Ngò, hay anh Kim đã âm thầm góp thêm một phần sức, là hậu phương để những người nơi tuyến đầu có thể an tâm chống dịch và nhất là người dân trong khu phong tỏa yên tâm để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Nguyên Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/am-long-bua-an-trong-khu-phong-toa-99948.aspx