Ấm lòng mô hình 'Con nuôi công an xã'

Mô hình 'Con nuôi công an xã' ở Lai Châu đã đem lại nhiều giá trị cho người dân.

Công an xã Mường Kim thăm gia đình cháu Tòng Thị Lan Quỳnh.

Công an xã Mường Kim thăm gia đình cháu Tòng Thị Lan Quỳnh.

Không chỉ bám chắc địa bàn, vận động tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác, quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an xã Mường Kim (Than Uyên, Lai Châu) còn thực hiện nhiều việc làm nhân ái, có ý nghĩa trong cộng đồng.

Sẻ chia khó khăn

Chúng tôi cùng cán bộ Công an xã Mường Kim đến thăm gia đình cháu Tòng Thị Lan Quỳnh (SN 2010) ở bản Là 2 - một trong hai đứa con nuôi được đơn vị nhận đỡ đầu. Quỳnh đang là học sinh lớp 8, Trường THCS xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu).

Theo chia sẻ của ông Tòng Văn Chấn (bác ruột của Quỳnh), trước đây Quỳnh cũng có cuộc sống đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã phũ phàng “cướp đi” của em cả bố mẹ và em trai mới tròn 1 tuổi. “Từ khi bố, mẹ mất, Quỳnh sống với ông bà nội. Ông bà tuổi đã cao, cuộc sống lại rất khó khăn nên khi nhà có công việc gì thì vợ chồng tôi đều phải chung tay làm giúp”, ông Chấn chia sẻ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của Quỳnh, với tinh thần chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương, tháng 12/2021, Công an xã Mường Kim đã nhận đỡ đầu cháu Quỳnh. Các cán bộ, chiến sĩ công an nhận hỗ trợ tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho Quỳnh đến năm 18 tuổi. Không những thế, đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết và định hướng cho em lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Quỳnh tâm sự: “Khi bố mẹ và em trai rời bỏ cháu, trong hoàn cảnh khó khăn khốn quẫn của gia đình, cháu đã xác định phải bỏ học giữa chừng. Nhưng thật may mắn, cháu được các ‘bố nuôi’ - Công an xã Mường Kim nhận đỡ đầu đã giúp đỡ rất nhiều. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội, chăm lo cho ông bà có cuộc sống tốt hơn”.

Từ khi cháu gái được cán bộ công an xã đỡ đầu, ông nội của Quỳnh là Tòng Văn Ngân cất được mối lo lắng thường trực trong lòng, ông luôn thầm cảm ơn nghĩa tình của các anh. Nắm chặt tay cán bộ Công an xã Mường Kim, ông Ngân như muốn thổ lộ thật nhiều cảm xúc về lòng biết ơn, nhưng ngôn ngữ hạn chế khiến cho người đàn ông ấy chỉ thủ thỉ được lời cảm ơn từ tận trái tim.

Cô Phạm Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6, Trường THCS Mường Kim cho biết: “Quỳnh có nhận thức tương đối tốt. Quỳnh ở với ông bà đã cao tuổi, điều kiện gia đình rất khó khăn nên sức khỏe thể chất của em cũng có những hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của em. Từ khi được Công an xã Mường Kim nhận đỡ đầu, cháu đã có nhiều nỗ lực trong học tập”.

Tòng Thị Lan Quỳnh nỗ lực học tập hơn khi được Công an xã Mường Kim đỡ đầu.

Tòng Thị Lan Quỳnh nỗ lực học tập hơn khi được Công an xã Mường Kim đỡ đầu.

Gần dân, sát cơ sở

Sinh ra được vài tháng, Lò Mạnh Khôi (SN 2015) ở bản Là 2 có biểu hiện da xanh xao, môi tím tái. Chị Lò Thị Sinh nghĩ con chỉ thiếu chất, bởi chị không đủ sữa cho con bú hàng ngày. Nhưng càng lớn, người Khôi phù lên, bụng ỏng, vợ chồng chị Sinh đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và bác sĩ kết luận cháu bị bệnh Thalassemia (thiếu máu huyết tán). Vậy là 9 năm qua, gia đình luôn phải đưa Khôi thường xuyên ra vào bệnh viện để chữa trị.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, song Khôi rất thích học. Thấy con ham học chị Sinh buồn nhiều hơn vui vì chị từng có ý định cho con nghỉ học để tập trung điều trị và giảm bớt gánh nặng kinh tế. Thấu hiểu khó khăn đó của gia đình, vừa qua, Công an xã Mường Kim tiếp tục nhận đỡ đầu để Khôi tiếp tục được đến trường.

Đại úy Hoàng Văn Vinh - Trưởng Công an xã Mường Kim chia sẻ: “Trong quá trình về cơ sở, bám nắm địa bàn, lực lượng công an xã biết được hoàn cảnh rất khó khăn của cháu Quỳnh, cháu Khôi nên đã bàn bạc, thống nhất trích một phần lương để nhận đỡ đầu các cháu đến khi 18 tuổi. Đây không đơn thuần là bù đắp một phần thiếu thốn mà là sự động viên, khích lệ tinh thần để các cháu vượt qua gian khó, vươn lên trong học tập, tiếp tục viết tiếp những ước mơ cuộc đời”.

Theo Đại úy Vinh, trong các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Mường Kim luôn xác định thực hiện nhiệm vụ với phương châm “gần dân, sát cơ sở”. Từ đó, chỉ đạo, phân công cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an viên nắm chắc địa bàn.

Đơn vị công an đóng quân trên địa bàn chú trọng công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an các xã giáp ranh, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Mường Kim luôn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể cơ sở giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội.

Mô hình “Con nuôi công an xã” ở Mường Kim đã và đang trở thành cầu nối gắn kết tình yêu thương giữa cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân trên địa bàn. Các học trò có hoàn cảnh khó khăn được “bố nuôi” công an xã tận tình chăm sóc, dạy dỗ. Từ đó, tạo điểm tựa vững chắc cho các em được học tập, rèn luyện, trưởng thành, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/am-long-mo-hinh-con-nuoi-cong-an-xa-post685401.html