Ấm lòng những chuyến xe chở bệnh nhân nghèo

Hàng trăm chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ở một số bệnh viện (BV) tại Hà Nội mang theo những yêu thương, sẻ chia và sự tử tế.

Chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo ở BV Bạch Mai. Ảnh: Lê Đạt

Chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo ở BV Bạch Mai. Ảnh: Lê Đạt

Theo thông tin từ BV Hữu nghị Việt Đức, với anh Nguyễn Văn Nam, những lần đồng hành cùng những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, mỗi lần lại mang đến cho anh Nam những cảm xúc khó quên và niềm hạnh phúc nhân lên khi yêu thương cho đi đổi lấy nụ cười và sự lạc quan của người bệnh. Đó là chuyến xe chở anh Lờ A Súa, 31 tuổi, dân tộc H’Mông, trú tại Mù Cang Chải, Yên Bái. Chương trình do BV Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng Cty CP Hà thành ô tô thực hiện.

Trước đó, anh Súa bị tai nạn giao thông, vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, lún xương sọ, máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, glasgow 13 điểm, chấn thương cẳng tay phải. Gia đình bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, có hai vợ chồng và 4 người con. Cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi. Anh Súa là lao động chính của gia đình, vì mưu sinh nên để vợ và các con ở nhà còn anh Súa xuống Hòa Bình làm thuê, không may bị tai nạn giao thông, gia đình vay mượn khắp nơi được 5 triệu đồng đưa anh Súa đi viện cấp cứu...

Tại BV Bạch Mai, tính từ đầu năm 2022, Cty CP Hà Thành ô tô đã thực hiện vận chuyển hàng chục chuyến xe cho bệnh nhân về địa phương một cách an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Cty cũng hỗ trợ thêm mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng. Cũng trong năm 2022, nhóm thiện nguyện Tâm Thiện cũng đã hỗ trợ các bệnh nhân thực hiện 7 chuyến xe hoàn toàn miễn phí.

Tháng 11/2022, nhận được thông báo chuyển tuyến của bệnh nhân Lừa Seo Pủa điều trị tại Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, ngay lập tức Phòng Công tác xã hội (CTXH), BV Bạch Mai đã xuống tìm hiểu hoàn cảnh và xác minh thông tin. Bệnh nhân người dân tộc H’Mông, gia đình thuần nông, thuộc hộ nghèo của xã. Bệnh nhân sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, không biết nói tiếng Kinh. Toàn bộ số tiền vay mượn để điều trị bệnh đã dùng hết và không còn tiền về địa phương. Sau khi xác nhận đúng đối tượng cần hỗ trợ, nhân viên CTXH cũng đã nhanh chóng kết nối với nhóm thiện nguyện Tâm Thiện để hỗ trợ đưa bệnh nhân về BV đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp tục điều trị. Rất may mắn, ngay sáng hôm sau nhóm đã đồng ý và lái xe đã trực tiếp đến đón bệnh nhân về. Sau gần 5 tiếng di chuyển, toàn bộ lái xe và bệnh nhân đã về đến BV đa khoa tỉnh Lào Cai một cách an toàn.

Điểm chung giữa những chuyến xe “0 đồng” đều được thực hiện xuất phát từ tâm cũng như sự nhiệt huyết của các bác tài. Sau khi nhận được lời kêu gọi hỗ trợ của Phòng CTXH, họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở và vất vả để hoàn thành sứ mệnh của mình. Với các bác tài, bệnh nhân được trở về nhà an toàn, được gặp lại người thân sau những ngày phải chiến đấu với bệnh tật là niềm vui, là động lực để họ tiếp tục thực hiện những chuyến xe như thế!

Dịp đầu năm 2023, một bài đăng tuyển tài xế chạy xe cấp cứu 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo tại các BV ở Hà Nội về các tỉnh nhận hàng ngàn lượt thả tim và đơn đăng ký vì hành động nghĩa tình. Dòng thông báo tuyển tài xế chạy xe cấp cứu 0 đồng của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhận được hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều bác tài đã để lại số điện thoại đăng ký, sẵn sàng đồng hành cùng nhóm.

Ấm lòng hơn nữa, có người mở quán ăn dọc đường cũng để lại địa chỉ mời nhóm ghé quán “tiếp sức” thêm bằng những phần nước uống, gói mì để ấm bụng trên hành trình di chuyển. Thậm chí, người làm dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng ô tô cũng hứa sẽ ủng hộ nhóm bảo dưỡng xe để cùng góp sức cho hành trình vạn dặm bình an.

Đại diện nhóm Nhất Tâm cho hay: “Chi phí duy trì nhà ăn, xe cấp cứu là do cộng đồng chung tay, trong đó có cả tiền các cá nhân trong nhóm. Để minh bạch thông tin, tất cả hoạt động thu, chi đều thông qua tài khoản từ thiện của ngân hàng, ai cũng có thể kiểm tra giao dịch. Có những bệnh nhân chúng tôi đưa về đến nhà, nhìn hoàn cảnh lại càng thấy xao lòng, đến cái giường cũng không có, mùa lạnh trải chăn nằm ở bếp cho ấm. Hay như những người vào nhà ăn 0 đồng mà vừa ăn đĩa cơm vừa rơi nước mắt vì khi ấy túi họ chỉ còn đúng 10.000 đồng. Đó chính là động lực để chúng tôi quyết tâm mở rộng các nhà ăn, mua thêm xe cấp cứu”. Hiện, nhóm đang duy trì xe cấp cứu 0 đồng ở Hà Nội, Đà Lạt, Tiền Giang, TP HCM và Bình Phước.

Dương Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/am-long-nhung-chuyen-xe-cho-benh-nhan-ngheo-347286.html