Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình mùa thi vùng biên giới

Chị Đỗ Thị Luyến nấu hàng trăm suất cơm miễn phí tiếp sức thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, góp phần lan tỏa hành động tương thân, tương ái.

Chị Đỗ Thị Luyến (người thứ 2 bên trái) hỗ trợ cơm cho các thí sinh.

Chị Đỗ Thị Luyến (người thứ 2 bên trái) hỗ trợ cơm cho các thí sinh.

Suất cơm đầy nhân văn sâu sắc

Sông Mã là xã biên giới thuộc tỉnh Sơn La, khu vực miền núi có địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn và là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đa số các hộ dân đều sản xuất nông nghiệp, nhiều học sinh có nhà nằm cách xa trường học. Nhiều em được bố mẹ thuê phòng trọ để thuận tiện cho việc đi lại và ăn ở.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các sỹ tử, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chị Đỗ Thị Luyến (tổ 9, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã tự bỏ chi phí mua thực phẩm nấu hàng trăm suất cơm, hỗ trợ nước miễn phí cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp trên địa bàn. Ngay từ khi sắp diễn ra Kỳ thi, chị Luyến đã xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi cho các học sinh.

Hàng trăm suất cơm miễn phí được chị Luyến (người mặc áo trắng ở giữa) hỗ trợ cho các thí sinh.

Hàng trăm suất cơm miễn phí được chị Luyến (người mặc áo trắng ở giữa) hỗ trợ cho các thí sinh.

Hành động tốt, đáng biểu dương của chị Đỗ Thị Luyến là minh chứng sống động cho tinh thần "lá lành đùm lá rách". Việc làm này, không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần nhân văn sâu sắc.

Em Lò Văn Hoàng, thí sinh dự thi tại Điểm thi trường THPT Sông Mã cho hay: "Nhà em cách trường khoảng 25km. Trong quá trình học tập tại trường em phải thuê nhà trọ. Em rất biết ơn chị Luyến đã hỗ trợ suất cơm cho em và các bạn thi tốt nghiệp THPT".

Những suất cơm hộp ấm tình nghĩa của chị Luyến đã tiếp thêm động lực tinh thần, giúp thí sinh cảm thấy không bị bỏ lại phía sau. Đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực, tạo nên hành động đẹp này tạo hiệu ứng dây chuyền, khích lệ thêm nhiều mạnh thường quân và tình nguyện viên cùng tham gia.

Thí sinh xếp hàng nhận những suất cơm miễn phí.

Thí sinh xếp hàng nhận những suất cơm miễn phí.

Chị Đỗ Thị Luyến chia sẻ: “Tôi thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi và áp lực mùa thi của các sĩ tử vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, tôi đã tự bỏ chi phí và kêu gọi anh em, bạn bè ra chợ mua thực phẩm về chế biến thành từng suất cơm có đầy đủ chất dinh dưỡng như: Thịt, cá, trứng, rau để hỗ trợ các em”.

Lan tỏa hành động tương thân, tương ái

“Việc làm của tôi tuy nhỏ bé, nhưng đó là tấm lòng của tôi và gia đình. Tôi mong các em có sức khỏe thật tốt, bình tĩnh, tự tin bước vào phòng thi và đạt kết quả cao. Mong rằng sau này các em có ngành nghề ổn định, nuôi sống gia đình và trở thành công dân tốt có ích cho xã hội”, chị Luyến bộc bạch.

Lực lượng CSGT khu vực Sông Mã, tỉnh Sơn La hỗ trợ chị Luyến phát cơm cho học sinh.

Lực lượng CSGT khu vực Sông Mã, tỉnh Sơn La hỗ trợ chị Luyến phát cơm cho học sinh.

Ông Hoàng Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Hành động người dân tự nguyện bỏ tiền mua thực phẩm hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT là minh chứng sống động cho tinh thần “tương thân, tương ái”. Việc làm này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Trong Kỳ thi diễn ra, xã cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… tham gia tiếp sức mùa thi, để giúp các thí sinh tham gia có tâm thế thoải mái, tự tin làm bài thi đạt điểm cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Sơn La có 33 Điểm thi tại 28 xã, phường. Toàn tỉnh có 14.388 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp với 674 phòng thi, gồm 629 phòng thi chính thức và 45 phòng thi dự phòng, phòng chờ.

Tỉnh Sơn La bố trí hơn 2.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng được huy động tham gia các khâu tổ chức kỳ thi. Các Điểm thi được chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng dự phòng, hệ thống bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện về điện, nước, thông tin liên lạc.

Hà Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/am-long-nhung-suat-com-nghia-tinh-mua-thi-vung-bien-gioi-post781323.html