Ấm lòng từ gian hàng quần áo miễn phí ở Đức An

Không chỉ giúp bà con giảm bớt chi phí, mô hình 'Quần áo 0 đồng' ở xã Đức An (Lâm Đồng) còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng, trở thành địa chỉ nhân ái quen thuộc của nhiều người dân.

Đông đảo bà con đến gian hàng quần áo miễn phí lựa quần áo cho người thân

Đông đảo bà con đến gian hàng quần áo miễn phí lựa quần áo cho người thân

Góc chợ nhỏ, tình người lớn

Ở một góc chợ xã Đức An, một gian hàng nhỏ lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Người đến chọn cho mình bộ quần áo ưng ý, người lại gửi gắm những món đồ còn mới nhưng không dùng đến. Hơn 2 năm qua, gian hàng quần áo miễn phí này đã duy trì đều đặn như một nhịp sống quen thuộc, gieo niềm vui cho không ít bà con nơi đây.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là, dù được gọi là đồ cũ, song những bộ quần áo tại gian hàng đều sạch sẽ, gấp gọn gàng, thậm chí không ít bộ vẫn còn nguyên nhãn mác. Trên sào treo cao là áo quần, váy vóc, áo khoác, đồ kiểu của người lớn; ở những kệ thấp hơn là quần áo trẻ em, đồng phục học sinh, khăn, mũ… Tất cả được bà con góp về, phân loại và bày biện ngăn nắp.

Chị H’Na Nia ở thôn 9 vừa lựa đồng phục cho con, vừa hồ hởi nói: “Lần trước, tôi đã chọn được cho mình vài bộ, nay lại tìm thêm đồ cho con gái và chồng. Chị em ở đây rất nhiệt tình, còn tư vấn giúp tôi chọn. Nhờ có gian hàng 0 đồng này, gia đình tôi bớt được chi phí mua sắm, dành tiền mua phân bón, cây giống để lo sản xuất nên tôi vui lắm”.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt chị H’Băm ở thôn 10: “Tôi thấy hạnh phúc khi có nơi tặng đồ miễn phí như thế này. Đa phần quần áo đều còn đẹp, nhiều cái như mới. Hôm nay, tôi chọn được một chiếc váy để đi dự cưới, mừng lắm. Cuối tuần, bà con từ các thôn xa cũng tìm đến đông, nhưng lạ là chưa bao giờ quầy thiếu quần áo”.

Không chỉ dừng lại ở chuyện “đổi đồ cũ lấy nụ cười mới”, gian hàng quần áo miễn phí còn dần trở thành nơi hội tụ của tình thương và sự gắn kết cộng đồng. Người có quần áo tặng thì vui vì món đồ được tiếp tục sử dụng, người đến nhận lại thấy ấm lòng vì được sẻ chia.

Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng

Theo chị Đinh Thị Phương - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 10, gian hàng hoạt động được đến nay chính là nhờ sự nhiệt tình của hội viên và bà con. “Ban đầu chỉ có vài bộ quần áo do chị em gom góp. Nhưng nhờ sự lan tỏa, người dân trong xã, rồi cả ở các nơi khác cũng mang đến rất nhiều. Ai có đồ không dùng nữa đều giặt sạch, gấp gọn rồi gửi. Nhờ vậy, gian hàng chưa bao giờ thiếu”, chị Phương kể.

Nhộn nhịp nhất là vào cuối tuần, khi bà con tranh thủ đi rẫy về ghé qua lựa đồ. Người đến chọn nhiều nhất là phụ nữ, đặc biệt là chị em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài quần áo, gian hàng còn có cặp sách, giày dép, thậm chí cả đồ dùng học tập cho các em nhỏ.

Chị Phương xúc động chia sẻ: “Nhiều hôm, ban đầu treo đầy sào, nhưng đến chiều chủ nhật thì hầu như không còn gì ngoài vài cái móc. Nhưng chị em trong hội ai cũng vui vì biết rằng, những món đồ nhỏ bé ấy đã thực sự đến đúng người cần. Quan trọng hơn, nơi này đã trở thành điểm hẹn của tình yêu thương, nơi người cho gửi gắm tấm lòng, người nhận cảm thấy được quan tâm, sẻ chia”.

Gian hàng “Quần áo 0 đồng” cũng là một trong những hoạt động thiết thực mà Hội Phụ nữ xã Đức An triển khai nhằm hỗ trợ bà con khó khăn, đồng thời khơi dậy tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống tiết kiệm, ý thức tái sử dụng đồ dùng...

Từ một gian hàng nhỏ ở góc chợ, ý nghĩa nhân văn của gian hàng quần áo miễn phí đã vượt xa giá trị vật chất. Nó không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho nhiều gia đình khó khăn, mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, để những điều tử tế ngày một lan tỏa. Và hơn hết, đó chính là niềm vui, là sự ấm áp giản dị nhưng bền lâu trong lòng mỗi người dân Đức An.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/am-long-tu-gian-hang-quan-ao-mien-phi-o-duc-an-391545.html