Đừng vứt rác xuống hồ

Tối 23-8 (tức mồng 1-7 âm lịch), chị Ngọc ở phường Đông Ngạc đến chùa Vạn Niên ở phường Tây Hồ lễ Phật. Sau khi bái lễ, chị đi ra cổng sau của chùa để ngắm hồ Tây và thư giãn.

Bên cạnh chị có hai bạn trẻ đứng trò chuyện. Sau khi uống hết cốc nước cầm trên tay, cả hai thản nhiên ném hai chiếc cốc nhựa xuống hồ. Thấy vậy, chị Ngọc liền góp ý:

- Sao các em lại ném rác xuống hồ thế?

- Chị ơi, ở đây không có thùng rác, vả lại cũng đầy người vứt như bọn em chị ạ - một bạn trẻ đáp.

Nhìn xuống mặt hồ, chị Ngọc thấy có nhiều cốc nước, chai lọ khác nổi lềnh bềnh. Buồn lòng nhưng chị Ngọc vẫn khuyên hai bạn trẻ:

- Dù vậy thì các em cũng không nên học theo hành vi không đúng, vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan của hồ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Ngọc cho biết, hồ Tây là “lá phổi xanh” của Thủ đô, được đầu tư cải tạo không gian xung quanh và đã trở thành thắng cảnh đẹp của thành phố. Vì vậy, mỗi người dân có trách nhiệm cùng chung tay bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan của hồ để nơi đây luôn là địa điểm tham quan, vui chơi lý tưởng của người dân và du khách.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-vut-rac-xuong-ho-716178.html