Ấm tình 'con nuôi Đồn Biên phòng'

'Các con về nhà lại nhớ Đồn, còn chúng tôi, khi các con về nhà, lại thấy trống vắng. Tiếng cười nói trong veo của các con trong mỗi bữa cơm, ở vườn rau mỗi chiều dường như làm cho không khí vùng biên giới ấm áp hơn, nặng tình hơn'. Đó là chia sẻ của Thiếu tá Sùng Minh Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang), khi nói đến 2 cháu bé được Đồn nhận làm con nuôi thời gian qua.

 Cha mẹ của 2 con nuôi Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đến thăm các con

Cha mẹ của 2 con nuôi Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đến thăm các con

Bài học đầu tiên

Sáng sớm một ngày cuối xuân, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận chìm trong làn sương mù đặc quánh. Trở lại Đồn sau hơn 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình, 2 cậu bé "con nuôi Đồn Biên phòng" vẫn giữ được nếp sinh hoạt của các chú bộ đội Biên phòng, tự giác dậy gấp chăn màn, tập thể dục buổi sáng, ăn sáng rồi đi học.

"Hồi đầu đón 2 cháu Lò Đức Vương và Sùng Trí Nam về Đồn, chúng tôi mua bàn học, tủ, quần áo, chăn màn, giày dép, sắm mới cả bộ cho 2 con nuôi của Đồn. Bài học đầu tiên chúng tôi dạy các con là cách chào hỏi, xưng hô sao cho lễ phép, không nói trống không với người lớn, đồ đạc phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhất là nết ăn, nết ngủ của các con, chúng tôi phải rèn từng ngày. Chúng tôi cứ thế chăm nuôi các con như chăm con đẻ của mình. Đến nay cả 2 con đều nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, sinh hoạt nền nếp", Trung tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, chia sẻ.

Việc kèm các con học bài được Đồn giao cho Trung úy Lý Thái An, Đội trưởng Đội vận động quần chúng. Từ chỗ lực học kém, đến nay, sau hơn 2 năm là "con nuôi của Đồn Biên phòng", kết quả học tập của các con đã khá hơn. Hàng tuần, cứ chiều thứ Sáu, sau khi tan học, các con lại được các cha nuôi của Đồn đưa về thăm nhà. Chiều Chủ nhật, gia đình lại đưa các con đến Đồn để chuẩn bị cho tuần mới đến trường.

Các con nuôi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Tuyên Quang) chăm sóc chu đáo

Các con nuôi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Tuyên Quang) chăm sóc chu đáo

"Mỗi lần gặp, tôi lại thấy con thay đổi nhiều"

Hôm ấy, tranh thủ trước giờ con đến trường, chị Thào Thị Pà (nhà ở thôn Xín Cái, cách Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận 7km) vội vã ghé vào Đồn thăm con trai thứ hai của mình là Lò Đức Vương (8 tuổi). "Tết vừa rồi, các chú bộ đội cho Vương về nhà gần 2 tuần. Gia đình thấy con khỏe, vui vẻ, mặt đầy đặn hơn nên cả nhà đều rất vui", chị Pà vừa ôm con cho đỡ nhớ, vừa vui vẻ kể.

Chị Thào Thị Pà cho biết, gia đình chị là hộ nghèo từ nhiều năm nay. Vợ chồng chị cũng chịu khó trồng ngô, lúa nhưng vẫn không đủ ăn. "Vương có anh trai là Lò Đức Long, 10 tuổi, sinh ra đã bị thiểu năng. Cứ làm được đồng nào, vợ chồng tôi lại lo thuốc thang cho con. Con được 10 tuổi thì ngần ấy năm vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc con. Vương được các chú bộ đội Biên phòng nhận nuôi, gia đình tôi thấy rất yên tâm. Mỗi khi nhớ con, hay khi có việc đi qua Đồn, nếu con chưa đến giờ đi học, tôi sẽ vào gặp con một lúc và động viên con chăm ngoan, nghe lời các chú bộ đội Biên phòng".

"Vào các ngày lễ, Tết, Đồn đều mời người thân các con đến tham gia sự kiện ở Đồn. Chúng tôi coi các con như con đẻ của mình, chăm nuôi tận tình, chu đáo để các con luôn cảm thấy ấm áp, tin tưởng và yêu quý các "bố nuôi Biên phòng" giống như cha chú trong gia đình. Ở Đồn, mọi sinh hoạt đều chuẩn chỉnh, nhưng với các con nuôi, chúng tôi nhẹ nhàng dạy bảo để các con không sợ, không thấy áp lực. Vì thế mỗi dịp chia tay cuối tuần, các "con nuôi Biên phòng" đều bịn rịn, lưu luyến lắm".

Thiếu tá Sùng Minh Phúc,

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận

So với Vương, cậu bé "con nuôi Đồn Biên phòng" thứ hai là Sùng Trí Nam, 9 tuổi, trầm tính hơn. Khi thấy bố đến thăm, Nam chỉ nắm tay bố. Theo anh Sùng Sào Thành (thôn Khủng Cán, xã Nghĩa Thuận), bố của Nam, gia đình anh có 4 người con, Nam là con thứ hai. Hai vợ chồng chăm chỉ làm nông nghiệp nhưng không đủ ăn. Khi biết Đồn Biên phòng muốn nhận bé Sùng Trí Nam làm con nuôi của Đồn, dù không muốn xa con nhưng vợ chồng anh Sùng Sào Thành hiểu rõ, nếu con ở với các chú bộ đội Biên phòng thì sẽ có môi trường tốt để trưởng thành. "Vợ chồng tôi tuần nào cũng đến Đồn thăm con. Mỗi lần gặp, tôi lại thấy con thay đổi nhiều, từ cách ăn nói đến sức khỏe đều tốt. Nam còn rất tinh tế, khi về nhà là hỏi thăm anh em, biết nhường nhịn các em. Hồi đầu mới xa nhà, con thường bảo nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng giờ con thường khoe ở Đồn rất vui, thoải mái, được ăn ngon, ngủ giường ấm", anh Sùng Sào Thành tâm sự.

Chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo ở biên giới

Thực tế, tỉ lệ hộ nghèo ở xã Nghĩa Thuận hiện còn cao. Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận quản lý 2 xã thì có 3 thôn khó khăn là Xà Phìn, Pải Chư Phìn, Thào Chư Phìn hiện vẫn trong tình trạng không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại. Bà con phải hứng nước mưa hoặc đi chở từng can 20 lít từ nguồn rất xa để có nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã hướng dẫn bà con dải tấm nilon to để hứng sương đêm tích trữ thêm nước tưới cây, hoa màu. Ước mơ có điện thắp sáng vẫn chưa thành hiện thực với người dân nơi đây. Hai năm nay, bà con kéo điện đến nơi nhưng lại chưa đủ điều kiện đóng điện, các hộ dân vẫn phải dùng đèn dầu hoặc đèn chạy bằng năng lượng mặt trời.

Theo Trung tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa bàn do Đồn quản lý, Đồn đã khảo sát và nhận con nuôi ở các gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ bà con chăm nuôi các cháu nhỏ nên người. Trước khi chăm nuôi 2 cháu Lò Đức Vương và Sùng Trí Nam, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã nhận hỗ trợ 25 cháu trong Chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" và "Nâng bước em tới trường", trong đó 11 cháu đã học xong phổ thông. Hiện đơn vị đang giúp đỡ 14 cháu trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/am-tinh-con-nuoi-don-bien-phong-238260303104629316.htm