Ấm tình nhân ái, trải lòng yêu thương
Mùa xuân khơi nguồn của sự sống, lắng đọng những tinh túy, tươi đẹp của vạn vật đất trời. Do vậy, chỉ cần 'hơi thở' mùa xuân vừa chạm đến đã khiến lòng người lay động, ngập tràn hy vọng với những điều tốt đẹp ở tương lai và sự chung tay chia sẻ của những 'thiên thần' đời thường càng thắp lên niềm tin, hạnh phúc tươi sáng.
Dù nhà không trồng hoa đào, hoa mai nhưng nụ xuân vẫn khoe sắc rực rỡ trên ánh mắt, đôi môi, nụ cười và trong từng lời nói của gia chủ. Bởi vợ chồng ông Phạm Văn Nhỏ, ngụ ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) không thể tin được, năm nay, mình lại có thể đón Tết trong căn nhà tươm tất thay vì nhà lá xiêu vẹo, mục nát. Bất ngờ hơn, người hỗ trợ xây nhà chẳng có họ hàng, máu mủ lại sẵn lòng bỏ ra mấy mươi triệu, chỉ vì sự cảm thương. “Vợ chồng tôi đã trên 60 tuổi, bệnh tật đủ thứ, 3 đứa con đã có gia đình. Bọn nó ăn còn không đủ, làm gì có khả năng lo lắng cho vợ chồng già này. Tôi đã xác định đến cuối đời phải sống trong căn nhà xập xệ, dột nát. Không ngờ, vợ chồng đứa cháu hàng xóm lại cho hẳn một căn nhà; người tốt là có thật! Quý lắm, cảm động lắm…”, ông Nhỏ xúc động cất lời.

Vợ chồng anh Huỳnh Việt Trung (bìa trái) và chị Phạm Thúy Liễu (bìa phải) ở ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) tặng căn nhà cho hàng xóm. Ảnh: SỚM MAI
Thi ân không cần báo đáp, đã giúp người chẳng muốn kể công, vợ chồng anh Huỳnh Việt Trung và chị Phạm Thúy Liễu (hội viên phụ nữ ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm) chỉ mỉm cười, khiêm tốn khi nói về hành động nhân ái của mình. “Vợ chồng tôi có làm được gì đâu, chỉ cố gắng giúp bà con xóm ấp thiếu may mắn hơn mình”, e dè, chị Liễu bày tỏ. Nhưng qua tìm hiểu được biết, trước khi dịch bệnh, vợ chồng chị Liễu đã âm thầm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và sau dịch bệnh Covid-19 bùng phát thì công tác thiện nguyện được vợ chồng chị thực hiện thường xuyên hơn. Chỉ 3 năm gần đây, vợ chồng chị Liễu, anh Trung đã xây cất trên 20 căn nhà (năm 2024 là 6 căn nhà), mỗi năm tặng trên 600 phần quà cho bà con khó khăn và đột xuất, sẵn sàng giúp đỡ khi bắt gặp những cảnh đời kém may mắn. Vợ chồng anh Trung, chị Liễu, vốn nổi tiếng xa gần trong việc mạnh dạn đưa nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất trên vùng đất trũng, nhiễm phèn với diện tích hơn 10ha và thu thập đem về hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng nào ai biết được, vợ chồng chị hội viên phụ nữ này lại “gieo duyên lành” hiệu quả hơn cả làm kinh tế và đó chính là niềm vui, chân lý sống của vợ chồng Trung - Liễu trong việc “lấy vật chất để nuôi tinh thần và lấy tinh thần để tạo vật chất”. Người làm thiện nguyện thực chất luôn xuất phát từ cái tâm, không phải vì “đánh bóng tên tuổi” nên chẳng muốn “phô bày”.

Chị Châu Hồng Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành (Sóc Trăng) liên tục trên 10 năm vận động, kết nối hỗ trợ quà Tết cho người nghèo. Ảnh: SỚM MAI
Trong cuộc sống còn lắm những tấm lòng cao đẹp ẩn giấu giữa đời thường và họ thực sự muốn sẻ chia, đùm bọc, dù bản thân mình chưa hẳn là dư dả. Chị Lê Thị Mười - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cho biết, trên địa bàn có 21 trẻ mồ côi, khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đều được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Hằng tháng hoặc hằng quý, các mạnh thường quân thực hiện hỗ trợ tiền, quà, nhu yếu phẩm nhưng phần lớn họ âm thầm thực hiện, ít chịu “lộ diện” danh tính. Có trường hợp, mạnh thường quân chỉ là người kinh doanh, mua bán nhỏ nhưng sẵn sàng bỏ sức người, sức của vì các em, vì những người kém may mắn hơn mình.
Nhiều người thiện nguyện không quá cầu kì, quá cao sang, chỉ cần là những việc làm thiết thực, cụ thể, giúp đỡ được người khác đã là niềm vui. Cô Nguyễn Lệ Thu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Long An, xã Tân Long vốn mang bệnh tim trong người mà vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hướng về xã hội. Không quản khó khăn, vất vả, hễ thấy chị em hội viên nghèo, túng thiếu hay người hoạn nạn là cô Thu muốn chia sẻ. Ngoài việc tự nguyện đóng góp, cô cùng với một số chị em bạn thân của mình đi kết nối, vận động với tinh thần của ít, lòng nhiều. Hiện nay, cô Thu đã duy trì thường xuyên mô hình “quần áo không đồng” và kịp thời giúp cảnh đời ngặt nghèo như bệnh hoạn, nhà dột nát, trẻ em không có tập sách đến trường…

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng kịp thời sâu sát địa bàn, quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, hội viên phụ nữ. Ảnh: SỚM MAI
“Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” là một truyền thống, một nghĩa cử cao đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta. Đó là một trong những tình cảm tốt đẹp, đẫm tính nhân văn gắn kết những trái tim lại với nhau, thể hiện trách nhiệm và tình cảm trao cho nhau với tấm lòng thiện nguyện, hướng về cộng đồng đã in đậm trong tâm trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành (Sóc Trăng) Châu Hồng Hoa. Liên tiếp trên 10 năm liền, chị Hoa tích cực vận động vì “Tết của người nghèo”, mỗi năm trên 600 phần quà và tiến hành trao tận tay cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn. Bản thân chị đã không ngừng nỗ lực đề ra các giải pháp hỗ trợ phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Hướng về cộng đồng, quan tâm công tác thiện nguyện là một trong những chỉ tiêu, tiêu chí mà các cấp hội phụ nữ quan tâm thực hiện sát sao.
Đồng chí Phan Thị Xinh Hưởng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết:
Tỉnh hội chỉ đạo các cấp, cán bộ phụ nữ phải tiên phong trong hoạt động, phong trào và gắn kết yêu thương, chung tay san sẻ, đồng cảm số phận không may trong cuộc sống. Cơn mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy trong tháng 12/2024 đã làm thiệt hại nhà ở của 20 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn và ngay lập tức lãnh đạo Tỉnh hội đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.
Mặc cho thời tiết xấu, nhưng đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vẫn mặc áo mưa lặn lội từng nhà, đến từng nơi. Cái nắm tay, ôm vai và những lời động viên, thăm hỏi chân tình đã phần nào xoa dịu sự hoảng sợ do thiên tai bất ngờ gây ra. Cô Phan Thị Lách, ngụ ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm chia sẻ: “Lúc gió mạnh, cuốn bay căn nhà, tôi hoảng sợ lắm, tưởng mình không còn nữa. Cơn lốc vừa xong, địa phương, phụ nữ, cơ quan chức năng đến hỗ trợ, giúp đỡ, động viên khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi cảm ơn các cô phụ nữ nhiều lắm, đội mưa gió đến thăm tôi vậy…”.
Trong cuộc sống, những tấm lòng nhân ái, nhóm, hội hướng về cộng đồng với hoạt động thiện nguyện đang âm thầm mang sắc xuân cho đời. Chính việc làm thiết thực ấy đã đỡ đần cho những người nghèo, khó khăn và giúp họ cảm nhận cuộc sống vẫn còn rất nhiều câu chuyện đẹp, đáng sống để họ phấn đấu vươn lên. Thông thường, cảm xúc luôn đi cùng với ước vọng, ngày đầu xuân, mong rằng ngày càng có nhiều người là những bông hoa thơm ngát cho đời bằng hành động tận tình yêu thương, chia sẻ.