Ấm tình quân dân từ 'Hũ gạo tình thương'

Từ những phần gạo được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày đã hỗ trợ nhiều gia đình trên địa bàn xã An Phú, tỉnh An Giang vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ chia sẻ với người dân những nhu yếu phẩm thiết yếu, mô hình “Hũ gạo tình thương” còn góp phần gắn kết tình cảm quân dân, tạo thêm nền tảng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng chung tay xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông chuẩn bị gạo hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Vinh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông chuẩn bị gạo hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Vinh

Nhiều năm qua, “Hũ gạo tình thương” được duy trì trong sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Mô hình bắt đầu từ bếp ăn đơn vị, khi mỗi người tự nguyện dành lại một phần gạo trong khẩu phần để góp chung. Số gạo này sau đó được tập hợp, lựa chọn những trường hợp cần hỗ trợ và trao trực tiếp hoặc đưa đến tận nhà. Đối tượng được đơn vị quan tâm là hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thiếu thốn và những trường hợp phát sinh khó khăn đột xuất. Với các gia đình có thu nhập không ổn định, một phần lương thực vào thời điểm cần thiết giúp họ bớt một khoản chi tiêu, có thêm điều kiện lo liệu cuộc sống.

Bà Trần Thị Tuyết, sinh năm 1960, trú tại ấp Vĩnh Hội, xã An Phú, là một trong những người thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của đơn vị. Gia đình bà chủ yếu sống bằng công việc làm thuê, thu nhập không ổn định nên việc trang trải các khoản chi tiêu hằng ngày có lúc gặp nhiều trở ngại. Bà Tuyết chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, chủ yếu đi làm thuê kiếm sống, có những lúc trong nhà không còn gạo. Nhờ đồn Biên phòng hỗ trợ nên gia đình cũng vơi bớt phần nào gánh nặng. Không chỉ cho gạo, các chú Biên phòng còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn để gia đình tôi có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục lao động. Thay mặt bà con còn khó khăn, tôi rất cảm ơn các chú Biên phòng”.

Đối với bà Tuyết và những gia đình có hoàn cảnh tương tự, phần gạo nhận được trước hết đáp ứng một nhu cầu rất cụ thể. Nhưng qua mỗi lần trao tặng, cán bộ, chiến sĩ còn có dịp hỏi thăm tình hình gia đình, biết thêm những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống của người dân. Từ câu chuyện về việc làm, thu nhập, chuyện học hành của con trẻ đến những lo toan trong cuộc sống thường nhật, cán bộ, chiến sĩ có thể hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của người dân và những khó khăn cần được quan tâm. Sự gần gũi ấy giúp công tác vận động quần chúng gắn với những việc cụ thể trong đời sống. Khi cán bộ, chiến sĩ hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, việc tuyên truyền, vận động và phối hợp hỗ trợ cũng có cơ sở sát thực tế hơn. Người dân từ đó có thêm điều kiện trao đổi thông tin, phản ánh tình hình và phối hợp với lực lượng Biên phòng trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông hỗ trợ người cao tuổi mang gạo về nhà. Ảnh: Tiến Vinh

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông hỗ trợ người cao tuổi mang gạo về nhà. Ảnh: Tiến Vinh

Trung tá Võ Văn Toán, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông cho biết: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, việc triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, vun đắp tình cảm quân dân. Biên giới bình yên, vững chắc khi lòng dân được củng cố, người dân tin tưởng, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Tinh thần sẻ chia từ “Hũ gạo tình thương” cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn. Từ hiệu quả của mô hình, nhiều người đã chung tay đóng góp gạo, nhu yếu phẩm và các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự tham gia của cộng đồng góp phần mở rộng nguồn lực chăm lo an sinh tại cơ sở. Còn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, sự chăm lo cho nhân dân cũng là một cách để gần dân, hiểu dân và cùng địa phương xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bình yên.

Tiến Vinh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-tinh-quan-dan-tu-hu-gao-tinh-thuong-post507918.html