Ấm tình quân dân từ những hũ gạo sẻ chia
Từ mô hình “Hũ gạo tình thương”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã góp thêm những phần gạo giúp các gia đình khó khăn vơi bớt nhọc nhằn. Từ sự sẻ chia bình dị ấy, tình quân dân nơi biên giới ngày càng thêm bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông chuẩn bị gạo mang đến cho người nghèo trên địa bàn.
Gom từng hạt gạo, sẻ chia khó khăn
Nhiều năm qua, mỗi khi thiếu gạo ăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã An Phú lại tìm đến bếp ăn Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để nhận gạo từ mô hình “Hũ gạo tình thương”.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động trích một phần khẩu phần ăn của mình để đóng góp vào hũ gạo chung. Từ sự tích góp đều đặn ấy, đơn vị có thêm nguồn lực hỗ trợ các hộ khó khăn, người già neo đơn và những trường hợp gặp hoạn nạn đột xuất trên địa bàn.
Bà Trần Thị Tuyết (sinh năm 1960, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã An Phú) cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê nên thường xuyên thiếu trước, hụt sau. “Nhờ có nguồn gạo hỗ trợ từ Đồn Biên phòng, gia đình tôi bớt đi phần nào gánh nặng lo ăn hằng ngày. Không chỉ hỗ trợ gạo, các chú biên phòng còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn lên”, bà Tuyết chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thăm hỏi, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn đến đơn vị nhận gạo.
Không cầu kỳ, phô trương, mô hình “Hũ gạo tình thương” bắt nguồn từ chính sự sẻ chia bình dị của những người lính biên phòng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng, đằng sau từng phần gạo dành dụm là những bữa cơm đủ đầy hơn cho gia đình khó khăn, là sự ấm lòng của người già neo đơn nơi biên giới.
Gắn kết quân dân nơi biên giới
Trung tá Võ Văn Toán, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, cho biết việc duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” không chỉ nhằm chăm lo cho người dân nghèo mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
“Biên giới chỉ thực sự bình yên, vững chắc khi lòng dân được củng cố, khi bà con tin tưởng, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự trên địa bàn”, Trung tá Võ Văn Toán chia sẻ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông hỗ trợ người già mang gạo về nhà.
Với những người lính trẻ, “Hũ gạo tình thương” còn là bài học thực tế về trách nhiệm với cộng đồng. Qua mỗi lần tích góp, trao tận tay từng phần gạo, cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn những vất vả của người dân nơi biên giới. Từ đó, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó, ý thức trách nhiệm với cộng đồng được bồi đắp.
Trung tá Võ Văn Toán tâm sự: “Mỗi lần mang từng túi gạo đến tận nhà trao cho bà con đều để lại trong chúng tôi những xúc cảm đặc biệt. Có những gia đình không giấu được niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời, dù giá trị vật chất không lớn. Những lời cảm ơn chân thành, nụ cười mộc mạc của người dân chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì và lan tỏa mô hình”.
Không dừng lại trong phạm vi đơn vị, mô hình “Hũ gạo tình thương” còn lan tỏa ra cộng đồng, thu hút nhiều nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay đóng góp. Từ một hũ gạo nhỏ, những phần sẻ chia được nối dài, góp phần hỗ trợ những trường hợp khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn biên giới.
Từ những hạt gạo nghĩa tình, niềm tin giữa người dân với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tiếp tục được vun đắp. Hình ảnh người lính biên phòng gần dân, hiểu dân, chia sẻ khó khăn với dân ngày càng trở nên gần gũi, góp phần cùng người dân xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/am-tinh-quan-dan-tu-nhung-hu-gao-se-chia-a497013.html
