Ấn Độ: Bé trai nghi nhiễm Covid-19 thiệt mạng vì xe cứu thương từ chối chở

Rishu Kumar – cậu bé trai 3 tuổi vừa chết trên vòng tay của mẹ bên lề đường khi tài xế xe cứu thương của bệnh viện Jehanabad Sadar, huyện Jehanabad, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ từ chối chở đến Bệnh viện Patna Medical College and Hospital (PMCH) lớn nhất bang.

Ấn Độ

Triệu chứng bệnh của Kumar giống như bệnh Covid-19, sốt, ho và khó thở. Cha mẹ đưa bé đến bệnh viện Jehanabad Sadar, nhưng các bác sĩ ở đây không lấy mẫu xét nghiệm và cũng không cho bé thở ôxy. Nhìn bé bệnh nặng, cha mẹ cầu cứu mọi người giúp dỡ, các bác sĩ mới cho bé thở ôxy và chỉ định đưa đến bệnh viện PMCH. Tuy nhiên, tài xế xe cứu thương không chịu đưa đi. Tuyệt vọng, cha mẹ vội vàng bồng bé rời khỏi bệnh viện với hy vọng đến bệnh viện PMCH nhanh nhất có thể trên đoạn đường 50km dưới trời nắng như đổ lửa. “2 – 3 chiếc xe cứu thương đậu ở bãi giữa xe của bệnh viện, nhưng không sẵn sàng chở chúng tôi đến Bệnh viện PMCH. Tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều người, nhưng không ai giúp đỡ. Con trai tôi đã chết”, Girijesh Kumar – cha bé nói trong nước mắt.

Sự việc của Rishu Kumar dấy lên câu hỏi giữa người dân Ấn Độ về công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh của Chính phủ trong thời điểm cảnh giác cao giải quyết đại dịch Covid – 19 và giúp đỡ người dân ở bối cảnh phong tỏa cả nước để chống dịch. Ngành chức năng của huyện Jehanabad đã tiến hành cuộc điều tra để lấy lại công bằng cho Rishu Kumar sau khi biết chuyện.

“Toàn bộ sự việc đã được báo cáo đến ngành chức năng có liên quan. Chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng một tài xế xe cứu thương và kỷ luật nghiêm khắc 2 bác sĩ và 4 y tá tại bệnh viện đã để sự việc xảy ra”, ông Navin Kumar – một quan tòa huyện Jehanabad cho biết.

Vijay Kumar Jha – người đứng đầu bệnh việnJehanabad Sadar thừa nhận nhân viên của mình đã làm việc tắc trách. Ông cho biết: cậu bé được đưa vào bệnh viện trong lúc nguy kịch, cơ hội sống sót là không đáng kể. Tài xế xe cứu thương từ chối đã không đưa bé và gia đình bé đến bệnh viện PMCH. Có lẽ khi đó gia đình cũng cảm nhận được con mình không qua khỏi.

Trả lời câu hỏi tại sao bé đã đến bệnh viên nhưng không được lấy mẫu xét nghiệm của tờ The Telegraph, ông Vijay Kumar Jha nói, gia đình đã đưaRishu Kumar đi trước khi bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm.Trong khi cha của Rishu Kumar, ông Girijesh – một nông dân nghèo nói, ông đã đưa con trai mình đến trung tâm y tế ở xã Arwal của huyện khi bé phát bệnh vài ngày. Các bác sĩ tại trung tâm y tế từ chối khám bệnh, không lấy mẫu xét nghiệm, chỉ định chuyển đến bệnh viện huyện,... tại bệnh viên Jehanabad Sadar chúng tôi mất đến 2 tiếng chờ xe cứu thương, ông Girijesh nói thêm.

Rishu Kumar ra đi trên vòng tay của mẹ sau khi cha mẹ bồng chạy được khoảng nửa kilômét của đoạn đường đến Bệnh viện PMCH. Khi em mất, ông bà Girijesh quay lại bệnh viện Jehanabad Sadar, cố gắng tìm xe về làng nhưng không ai giúp. Cuối cùng một nhà hoạt động xã hội trong khu vực đã giúp đỡ bằng cách tìm một phương tiện để đưa bé và cha mẹ về làng Lari Shahpur.

Ninh Chinh (theo The Teleghagh)

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/quoc-te/an-do-be-trai-nghi-nhiem-covid-19-thiet-mang-vi-xe-cuu-thuong-tu-choi-cho-126520.html