Ăn giỗ xong chèo xuồng đi chơi, một người rơi xuống đầm chết đuối

Sau khi ăn giỗ xong, 3 người đàn ông ở Bình Định mượn xuồng chèo đi chơi thì bị chìm, khiến 1 người rơi xuống đầm mất tích rồi tử vong.

Sáng 20-8, ông Huỳnh Văn Biên - Trưởng thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm xuồng, khiến anh Trần Trọng Tú (33 tuổi; ngụ thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) rơi xuống đầm tử vong.

Cồn Chim, nơi anh Trần Trọng Tú dự định chèo xuồng sang chơi rồi bị đuối nước

Cồn Chim, nơi anh Trần Trọng Tú dự định chèo xuồng sang chơi rồi bị đuối nước

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 19-8, sau khi ăn giỗ nhà người quen, anh Trần Trọng Tú cùng 2 người đàn ông ở xã Phước Thuận rủ nhau đến bến đò Vinh Quang 2, xã Phước Sơn mượn xuồng của người dân địa phương chèo qua xóm Cồn Chim chơi.

Tuy nhiên, khi rời bờ được khoảng 200 m thì bất ngờ chiếc xuồng bị chìm. Lúc này, 1 người bơi vào bờ, 1 người được chủ đò đang chờ khách phát hiện ra ứng cứu, riêng anh Tú rơi xuống đầm Thị Nại mất tích.

Đến tối cùng ngày, gia đình và lực lượng cứu hộ địa phương mới tìm thấy thi thể anh Tú trên đầm, gần nơi xảy ra chìm xuồng.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-gio-xong-cheo-xuong-di-choi-mot-nguoi-roi-xuong-dam-chet-duoi-196240820110027737.htm