Ân hận muộn màng của gã chồng cuồng ghen dùng kéo đâm vợ trọng thương ở Hà Nội

Nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Chiến thường xuyên gây gổ dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Trong một lần tức giận, hắn nảy sinh ý định sát hại vợ.

Sáng 2/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Văn Chiến (SN 1989, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Phan Thị Nở - vợ bị cáo Chiến (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2013, Chiến và chị Nở kết hôn. Thời điểm đó, chị Nở đã có 1 con riêng là cháu Nguyễn Ngọc Kiều N. (SN 2008).

Sau khi kết hôn, Chiến chuyển về sinh sống ở nhà chị Nở. Cháu N. sống cùng mẹ và bố dượng là Chiến. Trong thời gian sinh sống, vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Đến năm 2015, chị Nở sinh cháu Phùng Văn A., vợ chồng sống bình thường không có nhiều mâu thuẫn quá lớn. Thế nhưng đến tháng 4/2020, không hiểu vì lý do gì mà Chiến nghi ngờ chị Nở có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác. Từ đây hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Đến trưa ngày 21/4/2020, sau khi đi uống bia về, Chiến nghĩ đến chuyện vợ ngoại tình nên vô cùng tức giận. Hắn đi lên tầng 2 gọi vợ dậy nói chuyện nhưng chị Nở vùng vằng, từ chối. Chính thái độ này của vợ khiến Chiến nảy sinh ý định giết vợ.

Bị cáo Chiến vô cùng ân hận về hành vi tội ác của mình

Sẵn cơn bực tức và hơn men trong người, Chiến chạy xuống bếp lấy cây kéo sắt rồi đi lên trên phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Ở đây, Chiến thấy vợ đang nằm nghiêng quay mặt vào tường. Chiến lập tức ngồi đè lên 2 chân, giữ tay, đâm thẳng vào lưng chị Nở.

Vừa đâm dứt phát thứ nhất, Chiến liền quát: "Suốt ngày chửi tao, mở mồm là chửi tao". Liền sau đó, Chiến đâm nhát kéo thứ 2 vào cổ vợ.

Bị chồng khống chế, đâm kéo vào người, chị Nở liền nhanh chóng xoay người nằm ngửa lại và vùng thoát ra nhưng không được. Chiến lại đâm thêm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của người chồng.

Lúc này, nghe tiếng kêu thất thanh mẹ, cháu Nguyễn Ngọc Kiều N. cùng em trai đang chơi ở trong phòng bên cạnh liền chạy sang nhưng thấy mẹ bị nhốt ở bên trong. Tuy nhiên, chìa khóa vẫn cắm ở bên ngoài nên cháu N. nhanh chóng mở bật cửa ra.

Thấy bố dượng cầm cây kéo sắc nhọn, cháu N. chạy vào ghì người chiến để ngăn cản. Cháu A. cũng chạy lên giường để che cho mẹ.

Vì thấy con trai ôm vợ nên Chiến sợ con bị thương và quyết định dừng tay. Chiến cầm cây kéo đi xuống tầng 1 rồi bỏ ra ngoài.

Đến chiều cùng ngày, Chiến đến Công an xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) đầu thú. Về phần chị nở, sau khi bị đâm đã nhờ 2 con và bố đẻ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Giám định thương tật cho thấy chị Nở tổn hại sức khỏe 19%.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, chị Nở không yêu cầu bồi thường dân sự. Đồng thời đề nghị HĐXX xem xét mức án nhẹ nhất cho bị cáo Chiến.

Từ hồ sơ vụ án và những gì diễn ra tại tòa, HĐXX tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Chiến về tội Giết người.

Vụ thi thể không nguyên vẹn ở quận 7, TP Hồ Chí Minh

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tuyen-an-7-nam-tu-cho-ga-chong-cuong-ghen-dung-keo-dam-vo-24570.html