Ẩn họa trong những căn nhà 'hộp diêm'

Hàng trăm người sống trong một căn nhà 8 tầng được cải tạo thành 110 phòng nhỏ, nếu không may xảy ra cháy nổ, không biết hàng trăm con người sống trong đó sẽ thoát hiểm như thế nào?

Nhà số 6, ngách 58/45/1, phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có chiều cao 5 tầng, diện tích 1 sàn khoảng 30-40m2. Trừ tầng 1 để xe, 4 tầng còn lại được ngăn thành 16 ô nhỏ.

Theo một người dân đang thuê trọ tại đây, mỗi một phòng giá thuê khoảng 1,8 triệu đồng/một tháng. Nếu tính cả điện nước, mỗi tháng chi phí hết khoảng 2 triệu đồng.

Mỗi ô giường thuộc về 1 người thuê trọ.

Mỗi ô giường thuộc về 1 người thuê trọ.

Dù phòng nhỏ, bất tiện, nhưng với vị trí đắc địa giữa trung tâm quận Cầu Giấy, người thuê chủ yếu là sinh viên, ngôi nhà trọ luôn kín phòng. Có thời điểm, ngôi nhà là nơi ăn ở của 60 người.

Tại nhà số 72, 74 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, ngôi nhà 8 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 80-100m2, đã được cải tạo thành 110 phòng nhỏ, với khoảng 100 người lưu trú thường xuyên.

Ở khu bếp tập thể, hàng chục thiết bị điện được sử dụng với hệ thống dây điện chằng chịt.

Ở khu bếp tập thể, hàng chục thiết bị điện được sử dụng với hệ thống dây điện chằng chịt.

Bên trong ngôi nhà, ở khu bếp tập thể, hàng chục thiết bị điện được sử dụng với hệ thống dây điện chằng chịt. Hành lang chật hẹp, tối tăm.

Với điều kiện sống như vậy, nếu không may xảy ra cháy nổ thì không biết hàng trăm con người sinh sống trong đó sẽ thoát hiểm như thế nào?

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/an-hoa-trong-nhung-can-nha-hop-diem-244441.htm