Án tử hình dành cho kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa trên Quốc lộ 51

Tòa án nhân dân TP.Đồng Nai vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc (31 tuổi, quê TP.Cần Thơ; tạm trú tại ấp 2, xã Phước An, TP.Đồng Nai) mức án tử hình về tội 'Giết người', 4 năm tù về tội 'Cướp tài sản', tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Minh Phúc đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 19/6/2025, Phúc mua một con dao Thái Lan rồi sử dụng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm người dân có sơ hở thì ra tay cướp tài sản. Đến 15 giờ 34 phút cùng ngày, khi đến tiệm tạp hóa Tấn Hải nằm trên Quốc lộ 51 (thuộc địa bàn xã Long Phước, TP.Đồng Nai), Phúc dừng lại đứng bên ngoài quan sát thì thấy vào thời điểm trên trong tiệm chỉ có bà Lưu Thị Thu Cẩm (SN 1966, chủ tiệm tạp hóa Tấn Hải) đang bán hàng, xung quanh ít người qua lại nên Phúc vào giả vờ hỏi mua. Lợi dụng lúc nạn nhân không cảnh giác, Phúc dùng dao kề vào cổ khống chế bà Cẩm cướp 1,5 triệu đồng. Lúc này, bà Cẩm phản ứng và tri hô "cướp, cướp". Lo sợ bị người khác phát hiện, Phúc nhẫn tâm đâm 16 nhát dao khiến chủ tiệm tạm hóa ngã gục, tử vong tại chỗ.

Tên cướp khống chế chủ tiệm tạp hóa cướp tài sản

Tên cướp khống chế chủ tiệm tạp hóa cướp tài sản

Một lúc sau khi xảy ra vụ án mạng, một người dân đến tiệm tạp hóa để mua hàng thì phát hiện vụ việc nên tri hô mọi người, đồng thời báo tin cho Công an xã Long Phước. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, truy xét, truy bắt đối tượng gây án. Trích xuất hệ thống camera của tiệm tạp hóa, cơ quan Công an xác định được hành vi của đối tượng là rất dã man, diễn biến vụ việc xảy ra với thời gian khoảng hơn 2 phút. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy tẩu thoát trên tuyến Quốc lộ 51 về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nên đã huy động lực lượng đón lõng ở nhiều tuyến đường để truy bắt.

Phúc dùng xe máy tẩu thoát và bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM

Phúc dùng xe máy tẩu thoát và bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an lại phát hiện thêm dấu vết mới. Sau khi gây án, tên cướp chạy về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó quay xe ngược về hướng trung tâm huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ). Tiếp tục lần theo dấu vết, tổ công tác phát hiện tên cướp có thể đã tẩu thoát về hướng TPHCM nên điều động lực lượng, khẩn trương liên hệ với Công an TPHCM hỗ trợ truy bắt. Đến 21 giờ 11 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện trên một tuyến đường ở Quận 1 (cũ), TPHCM nên tiếp cận nhận diện và xác định đây chính là kẻ thủ ác vừa gây án ở Đồng Nai. Lập tức, các trinh hình sự đã lao xe vượt lên tông mạnh vào xe của đối tượng rồi khống chế, bắt gọn tên cướp tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 trước sự chứng kiến của đông đảo người đi đường. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai và xác định tên là Nguyễn Minh Phúc. Phúc khai nhận chính mình là hung thủ sát hại chủ tiệm tạp hóa ở xã Long Phước để cướp tài sản.

Nguyễn Minh Phúc nghe tòa tuyên án

Nguyễn Minh Phúc nghe tòa tuyên án

Quá trình điều tra, Phúc khai bản thân đã có vợ và một con nhỏ sống tại khu nhà trọ công nhân ở xã Phước An. Khoảng 14 giờ chiều 19/6/2025, Phúc và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, sau đó Phúc lấy xe máy ra khỏi nhà. Trên đường đi, thấy bên đường có một phụ nữ đẩy xe đi bán dao dạo nên Phúc dừng lại mua một con dao rồi tiếp tục di chuyển trên đường với ý định tìm nhà dân có sơ hở để cướp tài sản. Vừa chạy xe vừa quan sát hàng chục cửa hàng, cơ sở kinh doanh, tiệm tạp hóa buôn bán ven đường... khi đến khu vực cây xăng Đôi (thuộc ấp Đất Mới, xã Long Phước), Phúc đứng bên ngoài theo dõi thì phát hiện trong tiệm tạp hóa Tấn Hải lúc này chỉ có bà Lưu Thị Thu Cẩm đang bán hàng. Lập tức, Phúc tấp xe vào tiệm rồi giả vờ vào mua hàng. Lợi dụng lúc bà Cẩm không để ý, Phúc rút dao kè cổ khống chế buộc chủ tiệm đưa vào chỉ điểm chỗ cất tiền. Bà Cẩm đã chỉ vào hộc tủ thì Phúc tự tay vơ vét lấy được số tiền 1,5 triệu đồng. Sau đó, Phúc tiếp tục khống chế đưa bà vào bên trong tiệm để tìm kiếm tài sản có giá trị. Lúc này, bà Cẩm bất ngờ kêu to "cướp, cướp". Sợ người dân xung quanh nghe thấy nên y xuống tay sát hại bà Cẩm rồi lấy xe tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, khi đến địa bàn cạnh Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Phúc ghé vào tiệm mua một chiếc áo thun rồi đến một con đường vắng tại Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch (cũ) thay chiếc áo dính máu hòng xóa dấu vết, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, truy bắt. Sau đó, Phúc tiếp tục tẩu thoát về hướng phà Cát Lái rồi lên TPHCM cho đến khi bị Cảnh sát hình sự khống chế bắt giữ.

Quá trình điều tra và xét xử, Phúc đã thừa toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và tước đoạt mạng sống của bà Cẩm một cách côn đồ. Bị cáo xem thường tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/an-tu-hinh-danh-cho-ke-sat-hai-chu-tiem-tap-hoa-tren-quoc-lo-51_196129.html