Ấn tượng gia đình Mỹ yêu thương chăm sóc 2 mãnh hổ như con đẻ

Gia đình người Mỹ sau và các tình nguyện viên hẳn phải rất can đảm và yêu thương loài hổ thì mới dám ở sát bên hổ để chăm sóc chúng, nô đùa, âu yếm chúng mà không hề có bất cứ vật gì ngăn cách ở giữa để bảo vệ họ.

Gia đình chị Janice Haley và anh David ở Florida (Mỹ) rất yêu quý hổ. Họ nuôi 2 con hổ giống Bengal từ tấm bé: Hổ đực Saber 6 tuổi (màu trắng) nặng gần 318kg và hổ cái Janda 12 tuổi (màu vàng) nặng gần 230kg.

Hổ cái Janda âu yếm ôm bà chủ Janice khi cả hai cùng nằm trên nền đất. Ảnh trích từ clip của Beastly.

Hổ cái Janda âu yếm ôm bà chủ Janice khi cả hai cùng nằm trên nền đất. Ảnh trích từ clip của Beastly.

Gia đình chị Janice nuôi 2 mãnh thú này ngay ở vườn sau của nhà. Có thể nói, họ rất cuồng mê lũ hổ.

Janice tâm sự: “Chúng cọ lên mặt tôi và để tôi hôn lên mũi chúng”.

Janice trực tiếp cho lũ hổ ăn bằng tay. Chị không ngại thò tay vào cả miệng hổ, và tất nhiên chị không hề hấn gì vì 2 con hổ này đều đã được huấn luyện và rất thân thiện với gia chủ. Hổ chỉ ngậm yêu, “cắn yêu” bà chủ.

Video song hổ Bengal quấn quýt gia đình người Mỹ và các tình nguyện viên (nguồn: Beastly):

Janice chia sẻ thật lòng rằng nhiều người bình thường nghĩ rằng công việc họ làm với lũ hổ thật là điên rồ nhưng gia đình chị vẫn yêu thích duy trì mối quan hệ như vậy với lũ hổ.

Được sự ủng hộ của chồng, Janice thậm chí còn bỏ công việc bàn giấy tẻ nhạt để ra ngoài làm tự do và dành thêm thời gian chăm sóc lũ hổ.

Hổ Janda và hổ Saber cũng thân thiết như “người nhà” với 2 nữ tình nguyện viên. Ảnh trích từ clip của Beastly.

Hổ Janda và hổ Saber cũng thân thiết như “người nhà” với 2 nữ tình nguyện viên. Ảnh trích từ clip của Beastly.

Bên cạnh vợ chồng Janice, còn có một số tình nguyện viện đến giúp họ chăm sóc hổ Saber và Janda.

Không chỉ Janice mà các tình nguyện này cũng thoải mái nô đùa với 2 con hổ ngay trong chuồng.

Tình nguyện viên Carrie vui vẻ cho biết, “mọi người đừng sợ nếu lũ hổ kéo lê tôi quanh chuồng vì chẳng qua là chúng nó nghịch ngợm tí chút thôi mà”.

Hàng ngày, hổ được cho ăn ba lần.

Janice dành tới 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày để chăm sóc hổ. Đến tối muộn, chị mới tạm biệt lũ hổ và hẹn gặp lại chúng vào sáng hôm sau./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch, biên tập Nguồn: Beastly

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/an-tuong-gia-dinh-my-yeu-thuong-cham-soc-2-manh-ho-nhu-con-de-post922962.vov