Ấn tượng Trường Sa
Lần thứ hai đến Trường Sa, thế nhưng những cung bậc cảm xúc trong tôi vẫn y như lần đầu được đặt chân đến đây. Đó là những cảm xúc hồi hộp khi hải trình chuẩn bị bắt đầu, rồi vỡ òa khi gặp những cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo… đến sự quyến luyến, nghẹn ngào lúc chia tay.Ấn tượng lắm những điều mắt thấy, tai nghe nơi 'Đầu sóng ngọn gió'!
Bài 1: “Ngôi nhà chung” Tàu 561
![Bữa ăn của thành viên đoàn công tác trên Tàu 561.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_606_51445060/6a983fab0be5e2bbbbf4.jpg)
Bữa ăn của thành viên đoàn công tác trên Tàu 561.
Trong chuyến hải trình đến với Trường Sa lần này, gần 50 phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước và các thành viên đoàn công tác số 2, Vùng 4 Hải quân cùng đồng hành trên Tàu 561. Tàu có ký hiệu 561 - Khánh Hòa 01, hay còn gọi là Tàu Quân y HQ 561. Tàu như một bệnh viện thu nhỏ với thiết kế 15 giường bệnh cùng với sức chở hàng trăm quân và vật dụng, vật tư y tế… được vận hành với gần 30 thuyền viên.
Cùng với việc bảo đảm quân y cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Tàu 561 còn có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ ở Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; điều trị bệnh, tai nạn cho ngư dân đánh bắt xa bờ và làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn… Đặc biệt, tàu còn là “nhịp cầu nối” giữa đất liền với đảo xa bằng các chuyến chở các đoàn công tác từ đất liền đến với quân, dân nơi các điểm đảo thân yêu của Tổ quốc.
![Thành viên Tổ Hậu cần Tàu 561 thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_606_51445060/59820fb13bffd2a18bee.jpg)
Thành viên Tổ Hậu cần Tàu 561 thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.
Được “cùng ăn, cùng ở và cùng di chuyển” trên Tàu 561 suốt hải trình gần 20 ngày vào những ngày đầu Xuân Ất Tỵ vừa qua, cả đoàn phóng viên chúng tôi ai nấy cũng phấn khích xen lẫn tự hào. Sau 03 hồi còi dài vang lên tạm biệt Quân cảng Cam Ranh, Tàu 561 lần lượt đưa đoàn chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân các đảo: Trường Sa, An Bang, Đá Đông và Đá Tây…
Theo Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Thuyền trưởng Tàu 561, ngoài nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và ngư dân trên biển, Tàu 561 còn có một nhiệm vụ đặc biệt là chở các đoàn công tác đến với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1… Chính vì vậy, tuy việc vận hành trên biển có những lúc gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là những khi gặp thời tiết xấu. Thế nhưng, vì tình yêu biển, đảo và xem cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân ở các đảo như người nhà, nên tất cả các thuyền viên đều khắc phục khó khăn, nguy hiểm để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn cho biết thêm, thuyền viên của Tàu 561 phần lớn là các chiến sĩ trẻ. Tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết cống hiến, hết lòng vì nhiệm vụ. Trong đó, mỗi thành viên đều có ý thức cao trong việc tự học, tự rèn và sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi được phân công, kể cả những chuyến công tác đột xuất.
![Tổ lái Tàu Quân y HQ 561.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_606_51445060/43021431207fc921906e.jpg)
Tổ lái Tàu Quân y HQ 561.
Trao đổi cùng chúng tôi sau chuyến công tác, chị Nguyễn Thị Dung, Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cho biết: “Tôi được tham gia đoàn công tác đi thăm huyện đảo Trường Sa lần đầu tiên. Những ngày sống trên tàu cùng đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc sẽ là những kỷ niệm khó quên. Chúng tôi được các thuyền viên Tàu 561 chăm sóc chu đáo từng bữa ăn; động viên, khích lệ chúng tôi chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn cách làm quen với tàu mỗi khi sóng to, gió lớn nhằm hạn chế việc say sóng… Khi rời tàu xuống các đảo, các chiến sĩ cũng tận tình hướng dẫn chúng tôi lên, xuống các xuồng CQ vào đảo để đạt độ an toàn nhất. Đặc biệt, thông qua các thuyền viên Tàu 561, chúng tôi phần nào cũng hiểu thêm về biển đảo, về nhiệm vụ của những người lính biển và thấu hiểu sự vất vả của bộ đội Hải quân”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Châu Thanh, Phóng viên Báo Long An chia sẻ: “Lần đầu tham gia chuyến công tác đến với Trường Sa. Những ngày đầu trên Tàu 561 tôi có bị say sóng, có hôm không ăn được cơm, phải nằm lại phòng. Chia sẻ khó khăn này với tôi và một số thành viên trong đoàn, Tổ Hậu cần Tàu 561 đã có những phần cháo, giúp chúng tôi nhanh chóng lấy lại sức khỏe để hoàn thành tốt chuyến công tác”.
![Tàu 561 trên Biển Đông.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_606_51445060/92c2c2f1f6bf1fe146ae.jpg)
Tàu 561 trên Biển Đông.
Nhắc đến Tổ Hậu cần Tàu 561, các thành viên trong đoàn công tác chúng tôi ai cũng yêu mến trước “thời gian biểu” của các chiến sĩ trong tổ. Hàng ngày để đảm bảo cơ bản 03 bữa ăn cho đoàn công tác trong điều kiện không giống như trên bờ.
Hàng ngày các thành viên tổ được báo thức trước 03 giờ sáng. Sau đó, tùy theo nhiệm vụ của từng thành viên, người nấu cơm, người sơ chế thực phẩm, nấu nướng, bày thức ăn lên bàn ăn… Khi phục vụ đoàn công tác ăn sáng xong (khoảng 06 giờ sáng), các thành viên tổ dọn dẹp, làm vệ sinh. Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ tiếp tục công đoạn sơ chế thực phẩm chuẩn bị nấu cho bữa ăn trưa đảm bảo trước 11 giờ. Quy trình ấy tiếp tục, các thành viên tổ bắt đầu làm việc lúc 15 giờ để phục vụ bữa ăn chiều cho đoàn lúc 17 giờ. Bên cạnh, vào những hôm thời tiết xấu, có thành viên đoàn bị say sóng không ăn được cơm, tổ có phục vụ cháo, mì tôm hoặc phở… theo nhu cầu của thành viên đoàn công tác.
Đại úy Trần Trọng Lâm, Tổ trưởng Tổ Hậu cần Tàu 561 cho biết, công việc của tổ tương đối vất vả. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ luôn ý thức cao, nhất là việc đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, xuyên suốt trong thời gian qua tổ chưa để xảy ra trường hợp nào làm ảnh hưởng sức khỏe đoàn công tác liên hoan đến thức ăn trên tàu. Muốn vậy, tổ chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi vận chuyển trên tàu, các loại thực phẩm được đảm bảo chế độ cấp đông và rã đông đúng quy định, để đảm bảo độ tươi và an toàn cho thực phẩm khi chế biến.
Tàu 561 thực sự là cầu nối giữa đất liền với đảo xa, là nhịp cầu nối đôi bờ yêu thương; đồng thời cũng là “Ngôi nhà chung” của nhiều đoàn công tác. Trong đó, có đoàn chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền trước thềm Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/an-tuong-truong-sa-43469.html