Ấn tượng, tự hào

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) diễn ra tại TP HCM đã để lại những cảm xúc ấn tượng, sâu sắc

Trở lại TP HCM sau nửa thế kỷ kể từ ngày tham gia đoàn quân tiến vào giải phóng thành phố, cựu chiến binh Phạm Minh Châu (quê Thái Nguyên) không giấu được xúc động khi bước chân trên những con đường từng in dấu đạn bom, nay rực rỡ cờ hoa.

Đến TP HCM từ ngày 28-4, ông Châu cùng các đồng đội cũ trong đơn vị tranh thủ về thăm lại chiến trường xưa. So sánh giữa Sài Gòn năm 1975 và TP HCM năm 2025, cựu binh 75 tuổi này cho hay 50 năm trước, người dân tản mác, nhà cửa đổ nát, đường sá vắng vẻ. "Bây giờ phố phường sầm uất, đường sá khang trang. Từ đổ nát vươn lên như thế này là thành quả lớn to lớn của thành phố, của đất nước" - ông Châu nhìn nhận.

Cựu chiến binh Hà Minh Ngạch năm nay đã 81 tuổi, từ tỉnh Phú Thọ vào TP HCM thăm lại chiến trường xưa và đồng đội. Ông từng tham gia các chiến trường Kon Tum, Gia Lai, Phước Long trong Chiến dịch Tây Nguyên, sau đó vào tham gia tiếp quản Sài Gòn.

"Quay lại TP HCM trong những ngày này, tôi trào dâng cảm xúc.Thành phố giờ phát triển vượt bậc, to đẹp quá. Tôi rất tự hào khi có mặt tại đây và sẽ ở lại thành phố để thăm một số điểm sau đại lễ" - ông Ngạch cho biết.

Đông đảo người dân xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Ảnh: QUỐC THẮNG

Đông đảo người dân xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Ảnh: QUỐC THẮNG

Chị Nguyễn Hạnh Tuyền (tỉnh Quảng Nam) thổ lộ rất tự hào khi gia đình 4 thế hệ của chị đã có mặt tại TP HCM trong dịp này. "Tôi rất hạnh phúc khi được hòa vào không khí phấn khởi, hào hùng, tươi vui của ngày Đại lễ 30-4. Đại lễ đã mang đến cho mỗi người tham dự, chứng kiến một nguồn năng lượng tích cực, một tinh thần đầy tự hào và một niềm hạnh phúc khi được sống ở một đất nước hòa bình, phát triển" - chị Nguyễn Hạnh Tuyền trải lòng.

Chị Nguyễn Tú Ngân (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cho biết rất ấn tượng với buổi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 30-4. Từ 22 giờ ngày 29-4, chị và nhóm bạn đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành.

Trong thời gian đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi ngang qua, mọi người cùng nhau giao lưu, trò chuyện rất vui vẻ. Dù xa lạ nhưng họ cùng nhau san sẻ từng phần đồ ăn, thức uống, từng vị trí ngồi. Mọi người cùng nhắc nhở ngồi xuống để người sau được thấy đoàn diễu binh, diễu hành; nhắc nhở nhau cùng dọn rác, giữ gìn vệ sinh công cộng…

Theo chị Ngân, các hoạt động tại lễ kỷ niệm ngày 30-4 không chỉ nhắc nhớ quá khứ, hướng đến tương lai của đất nước mà còn là dịp quý giá để người dân Việt Nam được gắn kết, yêu thương nhau hơn. "Tôi cảm thấy tự hào và càng thêm yêu đất nước mình, càng trân trọng giá trị của hòa bình, thống nhất" - chị chia sẻ.

Có mặt tại khu vực chợ Bến Thành để xem diễu binh, diễu hành, bà Julie Thompson, đến từ Anh, bày tỏ chuyến du lịch TP HCM lần này là "sự tình cờ đầy may mắn. "Tôi không hề biết Việt Nam đang tổ chức lễ kỷ niệm lớn đến vậy cho tới khi đến đây. Sáng 30-4, khi chứng kiến hàng chục ngàn người tập trung, cờ đỏ sao vàng rợp trời và âm thanh của đội quân diễu binh, diễu hành, tôi thực sự choáng ngợp và vô cùng háo hức" - bà nói.

Ông Yang Xiao Bo, Tổng Giám đốc Công ty Minh Việt (tỉnh Bình Dương), đã tới TP HCM từ 0 giờ sáng 30-4 để xem diễu binh, diễu hành. Ông cho biết rất hào hứng và bất ngờ với không khí Đại lễ 30-4 của người dân Việt Nam. Ông Yang Xiao Bo thốt lên: "Tôi rất thích không khí này. Đất nước, con người Việt Nam thật tuyệt vời!".

Thông điệp hòa bình, hữu nghị

Thông tin về Đại lễ 30-4 tại TP HCM xuất hiện trên hàng loạt các hãng tin lớn của quốc tế.

Hãng tin AP cho biết thông điệp chính mà Đại lễ 30-4 gửi đi là hòa bình và hữu nghị. Hãng tin này cũng mô tả sinh động không khí của lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4. Người dân dán Quốc kỳ lên mặt; cắm trại qua đêm trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đăng một phóng sự ảnh ghi lại hình ảnh người dân TP HCM chào mừng đại lễ bằng những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, những lá Quốc kỳ cầm trên tay.

Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cũng đăng tải một số hình ảnh về đoàn diễu binh, diễu hành kèm thông tin chính về Đại lễ 30-4. Câu nói "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong bài diễn văn sáng 30-4 đã được các cơ quan báo chí này trích dẫn.

A.Thư

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-tuong-tu-hao-196250501230217648.htm