Ấn tượng với các cuộc thi của Báo Người Lao Động
Các cuộc thi của Báo Người Lao Động giúp bạn đọc có cơ hội chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện đẹp, giàu tính nhân văn
Tôi là một độc giả trung thành của Báo Người Lao Động suốt 20 năm qua – kể từ thời sinh viên đến nay. Trên hành trình 50 năm phát triển đáng tự hào tôi luôn ấn tượng với nội dung của báo khi luôn cập nhật thông tin thời sự chính xác, đáng tin cậy; các tuyến bài phản ánh sinh động bức tranh toàn cảnh về đời sống kinh tế, xã hội và lan tỏa những điều tử tế, nhân văn. Qua đó, Báo Người Lao Động khẳng định vị thế trong nền báo chí cách mạng nước ta.
Mời bạn đọc cùng tham gia viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động tại đây.
Những năm gần đây, Báo Người Lao Động đã chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, mang đến nhiều chuyên mục hấp dẫn, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc khắp mọi miền. Với góc nhìn là một bạn đọc, tôi luôn chọn Báo Người Lao Động là kênh thông tin chính thống, nơi gửi gắm niềm tin.

Chị Nguyễn Thắm, cán bộ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai
Chương trình "Tự hào Tổ quốc" là một dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Báo không chỉ mang cờ đến các vùng biên giới, hải đảo mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước đến vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt trao tặng cho tỉnh Đồng Nai… những lá cờ Tổ quốc. Bản thân tôi rất vinh dự là cầu nối để làm "Đường cờ Tổ quốc" tại ấp Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.
Báo Người Lao Động rất thấu hiểu bạn đọc khi thường xuyên tổ chức các cuộc thi đầy ý nghĩa như "Lòng tốt quanh ta", "Người thầy kính yêu", "Nâng bước người lao động", " "Cảm tưởng về Trà và Cà phê Việt"… giúp bạn đọc có cơ hội chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện đẹp, góp phần tuyên truyền gương người tốt việc tốt, phát hiện tiềm năng giá trị của sản phẩm nông nghiệp sạch.
Riêng tôi, cuộc thi "Hương vị Tết" chính là bước ngoặt – từ một bạn đọc bình thường trở thành cộng tác viên thường xuyên, và cũng là bước đầu cho hành trình viết lách chuyên nghiệp. Tôi tin rằng trong chặng đường mới, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần cải tiến, lan tỏa giá trị nhân văn và giữ lửa trách nhiệm xã hội bằng những nội dung ngày càng chất lượng hơn.
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Tôi cũng mong được tiếp tục đồng hành – không chỉ với tư cách bạn đọc, mà còn là một cộng tác viên, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của Báo Người Lao Động trong hành trình phụng sự bạn đọc và vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Xin cảm ơn Báo Người Lao Động – vì 50 năm đã qua và cả hành trình phía trước.