Anh chàng thủ khoa với ước muốn làm bác sĩ cứu người

Nguyễn Lê Vũ (năm thứ nhất, ngành Y khoa, trường ĐH Y Dược TP. HCM) là thủ khoa khối B duy nhất đạt điểm tuyệt đối 30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nguyễn Lê Vũ là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), thí sinh trong đợt thi tốt nghiệp lần thứ 2. Vũ cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong các thủ khoa của các tổ hợp xét tuyển đại học năm nay.

Mới nhập học được thời gian, Vũ vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Vũ cho biết: “Đi từ chỗ trọ qua đến trường thì đi lạc mất một tiếng đồng hồ, dù có 3 km từ chợ ngay Trần Hưng Đạo qua đây. Đến khi bước vào trường, lần đầu tiên thì cảm xúc vỡ òa vì được sự đón tiếp nhiệt tình của các anh chị khóa trên. Cuối cùng, mình cũng đạt được bước đầu trên con đường chinh phục ước mơ. Và trở thành tân sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM đối với mình là vô cùng tự hào”.

Nguyễn Lê Vũ (năm thứ nhất, ngành Y khoa, trường ĐH Y Dược TP. HCM).

Nguyễn Lê Vũ (năm thứ nhất, ngành Y khoa, trường ĐH Y Dược TP. HCM).

Lúc đặt mục tiêu vào trường Y, Vũ đã phải suy nghĩ rất nhiều bởi Vũ biết vào được trường điểm phải rất cao, vả lại học nhiều và có thể sẽ rất áp lực. “Tuy nhiên, mình nghĩ thoáng một chút là bất cứ ngành nghề nào cũng phải nỗ lực mới có thành công và ước mơ trở thành bác sĩ đã thôi thúc mình cố gắng để làm được điều đó và sống với lựa chọn của chính mình. Một nguyên nhân nữa mà mình chọn theo Y là do nhà mình cũng có truyền thống về ngành này. Ban đầu thì mình dự định thi vào Răng – Hàm – Mặt, sau đó thì mình muốn mình có cơ hội lựa chọn kỹ hơn về chuyên khoa sau này nên mình đã quyết định thi vào Y Đa khoa. Mình cũng hi vọng là mình sẽ chọn được một chuyên môn phù hợp với mình”, Vũ bộc bạch.

Vũ cũng từng nổi bật với những thành tích học tập trong những năm tháng học sinh. Năm lớp 8 thì Vũ được Huy chương Vàng giải Toán bằng tiếng Anh tại Cuộc thi Violympic – giải Toán qua Internet, và cũng tại cuộc thi này năm lớp 9, Vũ được Huy chương Vàng giải Toán bằng tiếng Việt. Trong năm học lớp 9, Vũ còn giành thêm Huy chương Đồng cuộc thi Toán SASMO (một trong những kỳ thi toán lớn nhất châu Á). Năm lớp 10 thì Vũ được Huy chương Vàng toán Olympic 30/4, Huy chương Bạc Toán Khoa học Tự nhiên, Huy chương Đồng cuộc thi Toán SASMO. Năm lớp 11 thì Vũ được Huy chương Bạc tại cuộc thi VANDA (Kỳ thi khoa học quốc tế),..

Vũ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm học tập với nhóm bạn. (Ảnh: Tấn Lực)

Vũ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm học tập với nhóm bạn. (Ảnh: Tấn Lực)

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Vũ khiêm tốn: “Thật ra, mình cũng học bình thường như các bạn. Nhưng mình nghĩ là khi đã quyết định bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời thì mình phải cố gắng hết sức. Những năm học phổ thông, mình cố gắng học đều các môn. Là dân chuyên Tự nhiên nhưng mình vẫn đam mê học Văn. Còn môn nào gọi là phải chọn để đi thi tốt nghiệp thì mình sẽ dành nhiều thời gian tự học hơn để có thể có đủ kiến thức cần thiết. Bên cạnh đó, mình cũng chơi thể thao để có sức khỏe còn học tập. Trong thời gian ôn thi, mình thấy các bạn tắt Facebook, tắt điện thoại... riêng mình vẫn sử dụng bình thường, thường xuyên truy cập vào những hội, nhóm học tập để cùng chia sẻ tài liệu ôn thi, cập nhật kiến thức. Quan trọng là mình dùng đúng cách thì sẽ phát huy được mặt tích cực. Còn bây giờ, lên đại học, bên cạnh việc đặt mục tiêu phải có kết quả học tập tốt, mình sẽ tham gia nhiều hoạt động của trường, sinh hoạt tập thể, tham gia các câu lạc bộ – đội – nhóm để nâng cao kỹ năng, phục vụ công việc sau này".

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/anh-chang-thu-khoa-voi-uoc-muon-lam-bac-si-cuu-nguoi-1748934.tpo