Ảnh cực hiếm về những bộ tộc hoang dã, hoàn toàn biệt lập với TG

Nhiếp ảnh gia đã cất công đi tới 34 vùng đất khác nhau trên khắp thế giới để ghi lại chân dung của các bộ lạc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Theo tờ Bored Panda, cách đây nhiều năm thế giới ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson khi cho ra mắt cuốn sách ảnh "Trước khi họ biến mất", cho thấy khoảng 30 bộ tộc biệt lập từ khắp nơi trên thế giới. Từ Mông Cổ cho đến Indonesia, Jimmy đã dành ra nhiều tuần lễ với mỗi bộ tộc để học hỏi văn hóa và ghi lại hình ảnh của họ. Đến năm 2018, Jimmy đã công bố dự án với chủ đề tương tự có tựa đề "Tôn kính Nhân loại" ghi lại cuộc sống con người ở 34 vùng văn hóa bản địa khắp 5 châu. Trong ảnh là tộc người Hakamou'i, Ua Pou, đảo Marguesas, Polynésie thuộc Pháp.

Theo tờ Bored Panda, cách đây nhiều năm thế giới ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson khi cho ra mắt cuốn sách ảnh "Trước khi họ biến mất", cho thấy khoảng 30 bộ tộc biệt lập từ khắp nơi trên thế giới. Từ Mông Cổ cho đến Indonesia, Jimmy đã dành ra nhiều tuần lễ với mỗi bộ tộc để học hỏi văn hóa và ghi lại hình ảnh của họ. Đến năm 2018, Jimmy đã công bố dự án với chủ đề tương tự có tựa đề "Tôn kính Nhân loại" ghi lại cuộc sống con người ở 34 vùng văn hóa bản địa khắp 5 châu. Trong ảnh là tộc người Hakamou'i, Ua Pou, đảo Marguesas, Polynésie thuộc Pháp.

Nếu trong cuốn sách trước chủ yếu là ảnh tư liệu, lần này Jimmy quyết định thêm vào đó chi tiết về chuyến đi, bản đồ, sự thật diễn ra tại địa phương và quan điểm cá nhân... Jimmy chia sẻ: "Khi 17 tuổi, tôi bắt đầu đi, mải miết đi tới tận hôm nay. Việc đó để kết nối và tìm lại chính mình. Đó là hành trình rất riêng để cảm nhận cuộc sống và sự tồn tại của bản thân." Trong ảnh là người Dương Sóc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Nếu trong cuốn sách trước chủ yếu là ảnh tư liệu, lần này Jimmy quyết định thêm vào đó chi tiết về chuyến đi, bản đồ, sự thật diễn ra tại địa phương và quan điểm cá nhân... Jimmy chia sẻ: "Khi 17 tuổi, tôi bắt đầu đi, mải miết đi tới tận hôm nay. Việc đó để kết nối và tìm lại chính mình. Đó là hành trình rất riêng để cảm nhận cuộc sống và sự tồn tại của bản thân." Trong ảnh là người Dương Sóc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tộc Samburu, Kenya.

Tộc Samburu, Kenya.

Những vũ công đeo mặt nạ, Paro, Bhutan.

Những vũ công đeo mặt nạ, Paro, Bhutan.

Phụ nữ bộ tộc Perak, Thikse Monastery, Ladakh, Ấn Độ.

Phụ nữ bộ tộc Perak, Thikse Monastery, Ladakh, Ấn Độ.

Tộc người bên sông Vaioa, đảo Marquesas, Polynesia thuộc Pháp.

Tộc người bên sông Vaioa, đảo Marquesas, Polynesia thuộc Pháp.

Người bản địa trên đồi Khoyor Tolgoi, hạt Altan Tsogts Bayan Ulgii, Mông Cổ.

Người bản địa trên đồi Khoyor Tolgoi, hạt Altan Tsogts Bayan Ulgii, Mông Cổ.

Tộc Huli Wigmen bên thác Ambua, thung lũng Tari, Papua New Guinea.

Tộc Huli Wigmen bên thác Ambua, thung lũng Tari, Papua New Guinea.

Tarangire, Rift Escarpment, Tanzania.

Tarangire, Rift Escarpment, Tanzania.

Ni Vanuatu Men Rah, đảo Lava.

Ni Vanuatu Men Rah, đảo Lava.

Ganges, Haridwar, Ấn Độ.

Ganges, Haridwar, Ấn Độ.

Theo Hoàng Dung/Infonet - Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-hiem-ve-nhung-bo-toc-hoang-da-hoan-toan-biet-lap-voi-tg-1398091.html