[Ảnh] Dòng người về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong những ngày này, Khu Di tích lịch sử quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm viếng. Cách đây 136 năm, chính tại mảnh đất này, Bác đã cất tiếng khóc chào đời.

Người dân với những bó hoa sen, hoa huệ, thành kính dâng lên Người.

Du khách thăm nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen.

Các cựu chiến binh từ các tỉnh phía bắc về thăm quê Bác.

Các em nhỏ được nhà trường tổ chức đi thăm quê Bác Hồ. Trong muôn vàn tình thương yêu của Bác Hồ dành cho nhân dân Việt Nam, có một tình yêu bao la, đặc biệt dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Trong ngôi nhà ấy, còn đó giường nhỏ bằng gỗ xoan, chiếc khung cửi sinh thời bà Hoàng Thị Loan dùng để quay tơ, dệt vải. Chính tiếng thoi đưa dệt vải cùng những lời ru à ơi bên cánh võng đã nuôi dưỡng, gieo vào tâm hồn cậu bé Nguyễn Sinh Cung những giá trị lớn lao trong nhân cách.

Người dân lắng nghe những câu chuyện thân thương, rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác qua giọng kể trầm ấm, đậm chất xứ Nghệ của nữ hướng dẫn viên, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

Các em học sinh tiêu biểu của Trường trung học cơ sở Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An được nhà trường tổ chức đi tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Các em học sinh ghi lại những kỷ vật thiêng liêng gắn với tuổi ấu thơ của Bác.

Người dân thăm Cụm di tích Hoàng Trù.

Trong mái nhà tranh đơn sơ, còn đó những kỷ vật thiêng liêng.

Với lòng thành kính, người dân thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những bó hoa sen, hoa huệ dâng lên Người.

Các hướng dẫn viên tận thuyết minh những câu chuyện về Bác và những kỷ vật thiêng liêng.

Trong dòng người về quê Bác, có đông đảo em nhỏ.

Trung bình mỗi năm, Khu di tích quốc gia Kim Liên đón hơn hai triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới thăm.

Các đầm sen ở xã Kim Liên đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ và thanh khiết, như để đón Ngày sinh của Bác.











