'Cá cơm' ở nhà giàn DK1
Từ xuồng CQ bước chân lên Nhà giàn DK1/17, điều đầu tiên ấn tượng với mỗi thành viên trong đoàn công tác đó là rất nhiều loại cá bơi dưới chân nhà giàn.
Trong chuyến hải trình thăm, kiểm tra và động viên quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 4 Bộ Quốc phòng đã đến Nhà giàn DK1/17. Đây là điểm cuối cùng của hải trình sau nhiều ngày đến thăm các đảo, điểm đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa. Điều đó khiến ai nấy đều mang chung một cảm giác bồi hồi. Như đã quen với nhịp độ đi biển, một số thành viên trong đoàn bày tỏ, cảm giác chuyến đi trôi qua thật nhanh chóng.

Xuồng CQ đưa thành viên đoàn công tác từ vị trí tàu thả neo đến Nhà giàn DK1/17. Ảnh: HUY CÔNG
Khi Tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) thả neo, biển yên ả, sóng vỗ nhẹ mạn tàu. May mắn thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho mọi thành viên trong đoàn đều được xuống xuồng CQ để tiếp cận nhà giàn.
Vừa bước chân từ xuồng lên những bậc thang đầu tiên của Nhà giàn DK1/17, điều khiến các thành viên trong đoàn ấn tượng nhất không chỉ là khối kiến trúc sắt thép sừng sững giữa đại dương, mà là từng đàn cá bơi lội ngay dưới chân nhà giàn. Qua làn nước biển trong xanh, những đàn cá nổi bật cạnh các trụ sắt màu vàng. Một thành viên trong đoàn buột miệng chia sẻ: “Hình như là cá cơm ở nhà giàn nhỉ?”.
Từ trên cao nhà giàn nhìn xuống, thật thú vị khi quan sát những đàn cá này. Chúng bơi lội rất thong dong, chậm rãi quanh quẩn dưới chân đế, không hề có vẻ hoảng sợ trước con người. Cảnh tượng thanh bình ấy khiến người ta có cảm giác ở đây giống như một "ao cá" tự nhiên và các loài cá cứ thế bơi quẩn quanh trong chiếc ao khổng lồ giữa biển cả.


Rất nhiều cá bơi lội dưới chân Nhà giàn DK1/17.
Đem băn khoăn thú vị này đi hỏi, chúng tôi được Trung tá Mai Văn Huy, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/17 cười và kể: “Sở dĩ anh em gọi vui là cá cơm, hay nói cách khác là cá ăn cơm của bộ đội. Do hằng ngày ăn xong, anh em nuôi quân đều thả thức ăn, cơm thừa xuống dưới chân nhà giàn, cá đến ăn, lâu dần thành quen nên tạo ra một hồ cá tự nhiên. Các loại cá biển ở đây rất đa dạng, phong phú, nhiều loài cá chúng tôi câu được dùng làm thực phẩm hằng ngày”.
Không chỉ là những “người bạn” bầu bạn cùng lính nhà giàn, đàn cá còn mang lại giá trị thiết thực. Được biết, chỉ tính trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Nhà giàn DK1/17 đã bảo đảm rất tốt công tác hậu cần, tăng gia sản xuất. Riêng cá biển thu được đã lên tới gần 800 kg, bổ sung kịp thời vào bữa ăn hằng ngày cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/17 chào tạm biệt đoàn công tác.
Theo Trung sĩ Nguyễn Xuân Nhật, chiến sĩ báo vụ, Nhà giàn DK1/17 việc bảo đảm cá tươi đưa vào bữa ăn giúp bộ đội ăn ngon miệng hơn, thay đổi khẩu vị và khắc phục sự đơn điệu của các loại đồ hộp, đồ khô mang từ đất liền ra.
Rời nhà giàn bước xuống xuồng CQ để trở về tàu, ai nấy trong đoàn công tác đều mang theo một cảm giác bâng khuâng, lưu luyến. Ngoái nhìn lại khối thép sừng sững giữa biển khơi, hình ảnh đàn “cá cơm” thong dong bơi lội dưới chân nhà giàn dường như đã xua đi cái khắc nghiệt của nắng gió mặn mòi. Chúng mang lại một cảm giác thật bình yên, một nhịp sống chậm rãi, êm đềm níu giữ ánh mắt dõi theo của những người trở về đất liền, mà ở phía sau đó là sự nỗ lực, vượt khó của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Clip "cá cơm" ở Nhà giàn DK1/17.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ca-com-o-nha-gian-dk1-1039834











![[Ảnh] Dòng người về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_17_14_55176797/3e5d629658ddb183e8cc.jpg)